1. Trước khi có mèo, ảnh "tự sướng" đúng là ảnh "tự sướng"...
Còn giờ, chúng ta chỉ làm nền cho chúng mà thôi.
2. Trước khi có mèo, việc vào nhà vệ sinh ké bị cấm tiệt!
Nhưng đông thế này thì ai nỡ đuổi cơ chứ...
3. Đọc sách đúng là thư thái tâm hồn...
Cho tới khi có kẻ tới phá quấy "niềm vui" của bạn...
4. Chiếc quần đen yêu thích mặc hàng ngày...
Cũng không được tha!
5. Căn phòng nhỏ nơi bạn làm việc và giải trí mỗi ngày.
Giờ đây đã trở thành nơi để mèo con "đắm mình" cùng thần tượng.
6. Bồn tắm - còn được gọi là nơi đọc sách, làm chai bia giải sầu...
"Xin chào, có gì vui ở đây vậy?"
7. Những bồn hoa mà bạn yêu thích việc ngắm nhìn chúng vào mỗi sáng sớm...
"Không phải em! Thằng hàng xóm ở nhà bên nó làm đó."
8. Lò sưởi cũng là một nơi hợp lý để làm một ly vang trong những ngày giá rét...
Giờ cũng đã bị xâm chiếm.
9. Gói quà là thú vui yêu thích của bạn?
Bạn có chắc không khi chúng đã nhăn nhúm thế này?
10. Tràn ngập phim ảnh đêm Giáng Sinh nào!
Lại gặp phải kẻ ngáng đường khó chịu.
11. Đổ rác và phân loại nhằm giữ gìn cho môi trường xanh, sạch, đẹp.
Nhưng rác này thì đổ vào đâu?
12. Ngày xưa, tôi thích phim hoạt hình của Disney lắm, đặc biệt là chuột Minnie...
Giờ thì đỡ nhiều rồi.
13. Bia là món hàng đầu tiên được chọn khi bạn ghé vào siêu thị...
Giờ phải mua cái này trước đã...
14. Với một chiếc máy tính, bạn có thể "quẩy" được cả ngày!
Giờ thì còn xét đã...
15. Mẹ vắng nhà, thôi thì đành ăn uống đạm bạc...
Giờ thi lúc nào cũng: "Anh à, cho em xin một miếng được không? Em xin hứa một miếng thôi!"
16. Ngày trước, xem mèo của thằng khác là thú vui của bạn...
Giờ thì bạn phải làm vlog cho thằng khác xem mình.
17. Sáng ra thức dậy là khốn khổ với cái đồng hồ báo thức.
"5 phút nữa thôi, chị xin em đấy cưng!"
Dù sao đi nữa, cảm giác của bạn với chúng sẽ luôn là như thế này.