"Cô giáo thần ăn" nhưng vẫn cực thon thả

Melon, Theo Trí Thức Trẻ 10:07 05/02/2013

Mỗi lần đi ăn tự chọn, cô giáo xinh đẹp thường xuyên một tay chọn đến 2 đĩa thức ăn và sau bữa ăn, tổng số đĩa thức ăn sạch bóng của cô lên tới… 30 đĩa

Nổi tiếng trong trường trung học nữ với bí danh “cô giáo thần ăn” vì chỉ cần ở hoàn cảnh cho phép là cô giáo xinh đẹp sẽ ăn luôn miệng. Đồ ăn lặt vặt chính là những món khoái khẩu của cô, cô có thể ăn bánh quy, các loại bim bim, hạt dẻ... từ năm này sang năm khác. Lúc nào cô cũng trong tình trạng "nhấm nháp", từ ngồi văn phòng làm việc hay thậm chí dạy kèm thêm cho học sinh.


Clip về "cô giáo thần ăn".

"Cô giáo thần ăn" nhưng vẫn cực thon thả 1
Chân dung cô giáo "thần ăn".

Vì sở thích và thói quen kì lạ này mà “cô giáo thần ăn”  biến văn phòng, nhà ở của mình thành “căn cứ” dự trữ thức ăn. Từ bàn làm việc, phòng chứa đồ hay tủ đồ cá nhân của giáo viên, chẳng có gì ngoài hàng loạt thức ăn vặt. Ở nhà, đồ ăn được xếp gọn gàng trong nhiều loại tủ và thậm chí còn có riêng một phòng trống đựng đồ ăn vặt.

"Cô giáo thần ăn" nhưng vẫn cực thon thả 2
Phòng giáo viên và tủ cá nhân tràn lan đồ ăn thức uống.

"Cô giáo thần ăn" nhưng vẫn cực thon thả 3
Ăn lúc ngồi trước máy tính văn phòng.

"Cô giáo thần ăn" nhưng vẫn cực thon thả 4
Và thậm chí lúc kèm thêm học sinh.

"Cô giáo thần ăn" nhưng vẫn cực thon thả 5
Phòng bếp, nơi chứa khối lượng lớn đồ ăn.

Mỗi lần đi siêu thị, cô giáo thường đẩy 2 tay 2 xe chở hàng, thậm chí vẫn cần thêm sự giúp đỡ của 2 nam nhân viên. Cô chia sẻ cô không thể nào chịu nổi nếu bên cạnh mình không còn thức ăn dự trữ. Chính vì vậy cô thường đi siêu thị 1 tuần 1 lần.

"Cô giáo thần ăn" nhưng vẫn cực thon thả 6
Thành quả của một buổi đi siêu thị.

Không chỉ có sở thích và khả năng “nhấm nháp” liên tục, “cô giáo thần ăn” còn có thể “ngấu nghiến” khối lượng thức ăn khổng lồ. Mỗi lần đi ăn tự chọn, cô giáo xinh đẹp thường xuyên một tay chọn đến 2 đĩa thức ăn và sau bữa ăn, tổng số đĩa thức ăn sạch bóng của cô lên tới… 30 đĩa. Bữa ăn nhẹ của cô giáo này là một nồi mì có 5 gói thêm 2 quả trứng gà. Tất nhiên cô cũng ăn… hết sạch.

"Cô giáo thần ăn" nhưng vẫn cực thon thả 7
Hình ảnh một tay 2 đĩa của cô giáo xinh đẹp.

"Cô giáo thần ăn" nhưng vẫn cực thon thả 8
Những chiếc đĩa "sạch bóng" sau bữa ăn chiều.

"Cô giáo thần ăn" nhưng vẫn cực thon thả 9
Ăn nhẹ với 5 gói mì và hai quả trứng gà.

"Cô giáo thần ăn" nhưng vẫn cực thon thả 10
Và chỉ trong phút chốc, nồi mì đã "hết bay".

"Cô giáo thần ăn" nhưng vẫn cực thon thả 11
Bữa ăn hoa quả của cô giáo "thần ăn".

Để giữ được thân hình mảnh mai cân đối với khối lượng thực phẩm “đồ sộ” hàng ngày “nạp” vào cơ thể, cô giáo xinh đẹp có một chế độ tập luyện khá khắt khe. Nhìn thân hình hiện tại của cô, không ai nghĩ rằng cô đã từng rất béo, thậm chí béo bẩm sinh. Cô giáo xinh đẹp khi chào đời nặng 4kg và thời thiếu nữ cô có thân hình... “tròn vo”.

"Cô giáo thần ăn" nhưng vẫn cực thon thả 12
Tập luyện liên tục để giữ được thân hình mảnh mai.

"Cô giáo thần ăn" nhưng vẫn cực thon thả 13
Chiếc quần "tuổi thanh xuân" của cô.

"Cô giáo thần ăn" nhưng vẫn cực thon thả 14
Tuổi thơ "tròn vo" ngày xưa của cô giáo.

Điều phiền muộn duy nhất là cô khó lòng tìm được bạn trai với sở thích và thói quen ăn uống của mình. Không một người đàn ông nào chịu nổi thói quen này, chưa nói đến chuyện phải “chung sức” nuôi một cô vợ “thần ăn” như vậy.