Cuộc sống phiền não của chàng béo nhất Trung Quốc

24h, Theo 13:44 21/06/2010

Không thể ăn no bụng, mỗi khi ra ngoài đều gặp rắc rối, đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe cũng bị máy móc "từ chối" vì... quá béo.

Tiêm tìm không thấy mạch, chụp cắt lớp không nhìn thấy nội tạng, siêu âm khó lòng hiển thị rõ… Hầu hết những máy móc kiểm tra sức khỏe tại bệnh viện đều vô hiệu lực trước thân hình đồ sộ đạt trọng lượng tới 225kg của chàng trai được mệnh danh "Trung Quốc đệ nhất béo" Lương Dung.






Lương Dung tại bệnh viện.

Chuyên gia lo lắng rằng với tình trạng thừa cân nghiêm trọng trên, chức năng tim phổi cuả Lương Dung suốt thời gian dài phải làm việc hết công suất, khó lòng hồi phục; đây quả thật là 1 cuộc trải nghiệm mang tính sinh tồn với trường hợp bệnh nhân đặc biệt này.




Khốn khổ với "công cuộc giảm béo"

Kể từ khi lên 10, Lương Dung đã không thể tự mình lo liệu những sinh hoạt tối thiểu như những trẻ em cùng trang lứa khác. Từ việc mặc quần áo, đi giầy dép… cũng phải nhờ tới sự giúp đỡ của cha mẹ. Tuy nhiên, hiện tại khi đã trưởng thành, theo trọng lượng cơ thể đối với anh lại trở thành vấn đề đau đầu của toàn gia đình.




Làm mọi việc đều cần có người khác trợ giúp

Với thể trọng 225kg, Lương Dung có thể ăn hết 3,4kg cơm 1 ngày. Trong quá trình giảm cân, anh phải thực hiện đủ mọi chế độ điều chỉnh và theo như lời Lương Dung nói: “Chưa một bữa nào có được cảm giác no bụng.”


Gia đình Lương Dung

Bên cạnh đó, mỗi lần ra ngoài, không 1 chiếc ghế, chiếc giường nào có thể tải nổi trọng lượng và kích thước cơ thể của Lương Dung. Mỗi lần ngồi tàu thuyền đối với anh lại càng là 1 trải nghiệm đau khổ. Do thân hình quá to béo, mỗi khi di chuyển anh cần nhờ tới nhiều người giúp đỡ dồn từng "đống thịt" lên xe. Một chiếc taxi bình thường không đủ khả năng nhét vừa một nửa cơ thể Lương Dung.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày