Đám cưới qua... Twitter đầu tiên trên thế giới

Habi, Theo Trí Thức Trẻ 17:00 10/09/2012

Cùng với đó là tin về bé sơ sinh sống sót với nửa trái tim, chàng sinh viên chụp ảnh Trái Đất bằng máy ảnh kĩ thuật số, bắt được 2 con cá khủng trong cùng 1 ngày, người đàn ông hát 911 lần để kỷ niệm ngày 11/9...

Đám cưới qua... Twitter đầu tiên trên thế giới


Cengizhan Celik, biên tập viên mạng xã hội cho một trang tin tức Thổ Nhĩ Kỳ, đã có 1 bất ngờ trong ngày cưới bằng cách trao lời thề nguyện yêu thương với cô dâu Candan Canik thông qua mạng Twitter vào ngày ngày 2/9/2012 vừa qua.

dam-cuoi-qua-twitter-dau-tien-tren-the-gioi

Chủ lễ trong đám cưới, cũng chính là thị trưởng ở địa phương, ông Mustafa Kara, yêu cầu cô dâu và chủ rể nói câu: “Đồng ý” bằng một “tweet”. Sau đó, cô dâu và chú rể cũng đáp lại bằng “tweet” tiếng Thổ Nhĩ Kỳ: “Evet” (Vâng) qua iPad. Sau cùng, họ vẫn trở lại truyền thống bằng việc dùng bút thay vì iPad để ký vào giấy kết hôn. 

Clip đám cưới của Cengizhan Celik.

Bé sơ sinh sống sót với nửa trái tim


Scarlett Dougan sinh ra với hội chứng suy giảm chức năng tim phải (HRHS) rất hiếm gặp. Hội chứng này khiến nửa phía bên phải của trái tim sẽ kém phát triển và không thể bơm đủ máu đến phổi của cô bé. Rất ít trẻ sinh ra mắc bệnh này có thể sống một năm và thường chết ngay sau khi sinh.

Tuy nhiên, Scarlett đã trở thành một trường hợp đặc biệt. Căn bệnh của bé chỉ được phát hiện sau khi em được 4 tháng tuổi. Các bác sĩ cho biết, Scarlett là trường hợp sống sót khó tin. Bé đã trải qua hai cuộc phẫu thuật tim và sẽ phải ghép tim khi lớn lên nhưng các bác sỹ vẫn hy vọng Scarlett sẽ phát triển bình thường.

dam-cuoi-qua-twitter-dau-tien-tren-the-gioi


Khởi kiện vì bị phân biệt... màu sắc của tóc


Laura Payton, một bà mẹ trẻ 32 tuổi đến từ nước Anh đã giành chiến thắng trong 1 vụ kiện khá thú vị. Cáo buộc của cô cho rằng, nhân viên ngân hàng nơi cô tiến hành giao dịch đã xúc phạm tới cô chỉ vì màu tóc cô và con gái không giống nhau. 

dam-cuoi-qua-twitter-dau-tien-tren-the-gioi

Được biết, khi cô tới 1 chi nhánh ngân hàng, một số nhân viên tại đây đã nhanh chóng nhìn thấy hình ảnh của cô con gái 3 tuổi và đùa cợt rằng rất may mắn bé gái đã không phải thừa hưởng màu tóc giống của cô. Hành động này khiến cô tức giận và quyết định khởi kiện. Sau 2 tháng, vụ kiện khép lại và cô Laura được bồi thường danh dự bằng 150 bảng Anh (khoảng 5,1 triệu VNĐ) kèm 1 lá thư xin lỗi.


Anh chàng chụp ảnh Trái Đất bằng... máy ảnh kĩ thuật số


Adam Cudworth là một cậu sinh viên 19 tuổi hiện đang sống tại Ombersley, Worcestershire, Anh. Bằng cánh sử dụng một chiếc bóng bay chạy khí heli và một chiếc máy ảnh cũ được mua lại từ eBay, Adam đã chụp được những góc nhìn vô cùng ấn tượng của Trái Đất từ không trung.

dam-cuoi-qua-twitter-dau-tien-tren-the-gioi

Adam đã dành tới 40 giờ đồng hồ để chế tạo một chiếc hộp đựng một chiếc máy định vị vệ tinh, radio và một bộ vi xử lí rất nhỏ. Sau đó, chiếc hộp này được đưa lên độ cao hơn 33,500 mét ở tầng Bình lưu trước khi được thả ra khỏi quả bóng heli. Tổng kinh phí mà Adam đã bỏ ra cho “dự án nhỏ” này chỉ là 200 bảng Anh (khoảng 6 triệu VNĐ).


dam-cuoi-qua-twitter-dau-tien-tren-the-gioi

dam-cuoi-qua-twitter-dau-tien-tren-the-gioi


Người đàn ông 1 ngày câu được 2 chú cá khổng lồ


Mới đây, 1 sự việc hy hữu đã xảy ra khi 2 con cá chép lớn nhất nước Anh được bắt trong cùng một ngày bởi tay săn cá huyền thoại Brian Humphries. Tại một hồ ở Berkshire, ông đã câu được một con cá chép, đặt tên gọi là The Parrot, nặng 27kg. Cùng ngày, ông câu được một con cá chép thường có tên gọi The Big Common nặng 18kg.

dam-cuoi-qua-twitter-dau-tien-tren-the-gioi

dam-cuoi-qua-twitter-dau-tien-tren-the-gioi

Suốt 40 năm câu cá, Humphries nói rằng The Parrot là con cá nước ngọt lớn nhất mà ông từng bắt được và nó là số 1 tại Anh. Loại cá này có thể sống đến 50 năm.


Chàng trai đi xe đạp cực điêu luyện


Đoạn clip về một anh chàng biểu diễn những pha nhào lộn xe đạp đẹp mắt trên những con đường phố ở San Francisco, Mỹ đang trở thành một cơn sốt trên mạng thời gian gần đây. Nhân vật trong đoạn clip là Danny MacAskill (26 tuổi). 

MacAskill đã thể hiện được những kỹ năng đi xe đạp siêu đẳng của mình. Anh “nhảy nhót” cùng với chiếc xe ngay trên các bức tường, trên cây, mỏm đá và nhiều nơi nguy hiểm khác khiến cho người xem đôi lúc phải nín thở.


dam-cuoi-qua-twitter-dau-tien-tren-the-gioi

Hát 911 lần để kỷ niệm ngày 11/9


Vào ngày 9/9 vừa qua, 1 người đàn ông Mỹ đã hát bài "God Bless the USA" của Lee Greenwood tới... 911 lần trong 48 giờ để tưởng nhớ sự kiện nước Mỹ bị tấn công khủng bố vào ngày 11/9/2001.

dam-cuoi-qua-twitter-dau-tien-tren-the-gioi

Được biết, người đàn ông tên là Alan Foote hiện đang hát tại trang trại Staheli ở thành phố Washington thuộc bang Utah (Mỹ). Sự kiện này bắt đầu vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 9/9 và ông Foote dự định hoàn tất lần hát thứ 911 vào lúc 6 giờ 46 phút ngày 11/9, trùng với ngày kỷ niệm các vụ tấn công kinh hoàng ở New York, thủ đô Washington và Pennsylvania.