Kỳ lạ cô bé cười liên tục suốt... gần 1 tháng

Vũ Nam, Theo 14:09 05/08/2011

Sau khi phẫu thuật cắt bỏ khối u não, cô bé cứ cười liên tục không ngừng.

Sau khi vô tình phát hiện khối u não ác tính trong một lần đi khám mắt, cô bé Enna Stephens, 7 tuổi, đến từ Cleveland, Mỹ, đã buộc phải tiến hành phẫu thuật để loại bỏ khối u. Các bác sĩ đã từng cảnh báo với bố mẹ của Enna rằng, ca phẫu thuật có thể khiến cô bé luôn ở trong trạng thái cáu gắt hay bực tức, tuy nhiên kết quả thì hoàn toàn ngược lại, Enna đã... cười liên tục trong suốt hơn 3 tuần kể từ sau khi ca phẫu thuật kết thúc.

Enna không thể ngừng cười là do hiệu ứng Pseudobulbar - thường xuất hiện sau các ca phẫu thuật loại bỏ u não, khiến bệnh nhân khóc hoặc cười một cách vô thức. Hiệu ứng này được cho là xảy ra ở những bệnh nhân bị tổn thương não do sự gián đoạn của hệ thống thần kinh sau khi tiến hành phẫu thuật.


Enna cười khúc khích suốt ngày.

Enna có một khối u ở sau mắt trái và cô bé đã phải trải qua 16 tháng điều trị. Sau khi chữa trị, cô bé rất khỏe mạnh và cứ cười khúc khích không ngừng. Mẹ của bé, bà Vana Stephens, 40 tuổi chia sẻ: “Chúng tôi rất lo lắng cho bệnh tình của Enna, sau ca phẫu thuật, chúng tôi vào thăm bé, nhưng thấy bé cứ cười khúc khích khiến chính chúng tôi cũng không nhịn cười được.”

Vana Stephens, một nhà nghiên cứu đồng thời là cán bộ kiểm toán của Cảnh sát Cleveland, cho biết thêm: “Bác sĩ nói với chúng tôi rằng, hầu hết những bệnh nhân sau ca phẫu thuật loại bỏ u não đều rơi vào trạng thái chán nản, hoặc thậm chí có thể tức giận. Tuy nhiên Enna thì khác, bé cứ cười khúc khích suốt cả ngày. Trông Enna thật đáng yêu sau những gì mà bé đã phải trải qua. Mỗi lần, Enna cười khoảng 15 phút và cứ liên tục thế suốt cả ngày. Thật tuyệt khi nghe thấy tiếng Enna cười.


Cô bé khi đang điều trị tại bệnh viện.

Ông Dougie, bố của Enna, 44 tuổi, làm việc tại hãng bánh ngọt Warburton, chia sẻ: “Có thể nói ca phẫu thuật loại bỏ các khối u đã thành công và các bác sĩ nói với chúng tôi rằng 80% nó sẽ không xuất hiện trở lại. Những gì chúng tôi cần làm hiện giờ là suy nghĩ tích cực. Enna đã làm được điều đó. Enna là một cô bé dũng cảm và luôn lạc quan với cuộc sống. Chúng tôi rất tự hào về bé”.


Bé Enna (giữa) và cha mẹ.

Vana cho rằng, chính tiếng cười của Enna đã khiến gia đình vượt qua khỏi thời kỳ khó khăn: “Bề ngoài chúng tôi đã tỏ ra rất can đảm, nhưng thực chất trong lòng đang rối bời. Tuy nhiên, khi tôi bước tới giường bệnh và thấy Enna bắt đầu cười khúc khích, chúng tôi đã cười theo. Đó là cách tuyệt vời nhất để giải phóng những cảm xúc của chúng tôi lúc bấy giờ”.

Enna hiện đang dần trở lại trạng thái bình thường và cô bé chỉ cười khi thấy một điều gì đó buồn cười. Bên cạnh đó, sau khi trải qua gần 16 tháng xạ trị, điều trị hóa trị liệu cùng với một tá các đơn thuốc, hiện giờ Enna đã có thể trở lại tập ba-lê như trước.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày