Kỷ lục câu 1.000 loại cá khác nhau

Vũ Nam (Theo CD), Theo 10:01 09/09/2010

Ông Steve Wozniak, đã đi du lịch khắp nơi trên thế giới chỉ để... câu cá.

Ông Steve Wozniak, 47 tuổi, hiện đang sống tại California, Mỹ, đã đi du lịch vòng quanh thế giới chỉ để... câu cá. Mục tiêu của ông là câu được càng nhiều loại cá càng tốt. Và tới nay, số loại cá mà ông câu được đã lên đến con số 1.000.



Steve Wozniak làm việc tại một công ty phần mềm, song ông thường đi câu cá vào thời gian rảnh của mình. Ông đã câu được con cá đầu tiên trong đời là khi ông 5 tuổi, và cho đến năm 30 tuổi, ông đã câu được 150 loại cá khác nhau.

Sau khi nhận lời thách thức từ một người bạn của mình, xem ai có thể câu được nhiều loại cá hơn, Steve Wozniak đã đề ra mục tiêu là câu được 1.000 loài cá khác nhau.

Trong hơn 10 năm qua, Steve Wozniak đã dành hơn 75.000 USD để đi du lịch và câu cá mỗi khi có cơ hội. Ông đã đặt chân tới 63 quốc gia khác nhau chỉ để tìm kiếm các loài cá mới bổ sung vào bộ sưu tập của mình. Dù bạn có tin hay không, nhưng tổng số thời gian mà Steve Wozniak phải kiên nhẫn chờ đợi những chú cá cắn câu lên đến 20.000 giờ đồng hồ đấy.





Bộ sưu tập của Steve có rất nhiều loài cá nguy hiểm, trong đó có 33 loài cá mập, 4 loại cá piranha, 14 loại cá nóc, cá nhím biển, và cá đá. Tuy nhiên, Steve cho rằng, con loài cá nguy hiểm nhất mà ông từng câu được là chú cá mập Mako vây ngắn dài tới hơn 3 mét và có hàm răng cực sắc.

Hiện tại, Steve đang tạm “treo cần” và dành thời gian để viết một cuốn sách về cuộc phiêu lưu kỳ lạ của ông.