Lạ nhất tuần qua: Cô gái mang khối u lớn bằng quả bóng trong miệng

, Theo Mask Online 21:30 12/10/2014

Bản tin chuyện lạ tuần này xoay quanh câu chuyện của cô gái mang khối u khổng lồ trong miệng; một lò hỏa thiêu ở Mỹ bốc cháy do sức nóng tỏa ra từ thi thể 220kg và ý tưởng cho bò mặc tã của một nông dân người Đức.

1. Cháy lò vì hỏa thiêu xác chết người béo phì

Lạ nhất tuần qua: Cô gái mang khối u lớn bằng quả bóng trong miệng 1
Lò Hỏa táng Southside bị bốc cháy do sức nóng tỏa ra từ ống khói.

Ngày 8/10 vừa qua, Lò Hỏa táng Southside thuộc quận Henrico, bang Virginia, Mỹ đã bất ngờ bốc cháy do nhiệt độ trong lò quá cao. Nguyên nhân ban đầu được xác định có thể là do hỏa thiêu một xác chết đàn ông quá lớn.

Theo giám đốc của lò hỏa táng, xác chết này có cân nặng lên tới 220kg. Thông thường, để hỏa táng hết một thi thể có cân nặng hơn 130kg sẽ mất khoảng 4 - 5 tiếng. Nếu nhiệt độ trong lò không được điều chỉnh phù hợp thì có thể sẽ gây ra hỏa hoạn. 

Khám xét ban đầu cho thấy, vụ hỏa hoạn tại Lò Hỏa táng Southside chỉ là một tai nạn do sức nóng ở ống khói quá lớn, khiến các tấm lợp cao su gần đó bị cháy. Rất may là sau vụ hỏa hoạn không có thiệt hại về người.

2. Cô gái có khối u to bằng quả bóng ở miệng

Lạ nhất tuần qua: Cô gái mang khối u lớn bằng quả bóng trong miệng 2
Grace mang khối u khổng lồ ở miệng.

Cho đến nay khi mới sang tuổi thứ 17 nhưng cô gái trẻ người Công-gô có tên Grace đã có hơn 10 năm "thâm niên" mang khối u khổng lồ trong miệng.

Được biết, khối u khổng lồ này được hình thành bởi các tế bào tạo nên men răng. Nó phát triển từ giữa xương hàm từ lúc Grace lên 7 tuổi. Mặc dù khối u khổng lồ đã làm biến dạng khuôn mặt của Grace nhưng cô vẫn có thể nói chuyện, ăn uống và vẫn tỉnh táo.

Các bác sĩ cũng đưa ra cảnh báo, nếu không kịp thời điều trị, khối u khổng lồ sẽ gây ảnh hưởng tới tính mạng của Grace. Vì vậy, cô đã được tiến hành phẫu thuật miễn phí để cắt bỏ khối u quái ác ra khỏi cơ thể.

3. Cho bò mặc tã như em bé

Lạ nhất tuần qua: Cô gái mang khối u lớn bằng quả bóng trong miệng 3
Một trong những con bò được mặc tã của ông Johann.

Để đảm bảo chấp hành đúng quy định mới về chất thải của Liên minh Châu Âu, ông Johann Huber, nông dân sống Bavaria, Đức đã nảy ra ý tưởng mặc tã, đóng bỉm cho đàn bò của gia đình mình.

Ông Johann cho biết, trên thị trường hiện nay chưa có loại tã nào dành cho động vật. Vì vậy, ông buộc phải dùng một tấm vải làm tã đựng phân cho 18 con bò của mình.

Theo quy định mới, nông dân được phép chăn nuôi nhưng không được để gia súc để lại chất thải trên khu vực sườn đồi dốc 15%. Nếu vi phạm, họ sẽ bị cắt viện trợ hàng ngàn Euro mỗi năm.

(Nguồn: Tổng hợp)