Lạ nhất tuần qua: Khối u khổng lồ nặng 25kg trên lưng

, Theo Mask Online 15:02 05/10/2014

Bản tin chuyện lạ tuần này sẽ điểm qua một số tin chính sau: Khối u nặng 25kg lan rộng khắp cơ thể người phụ nữ 35 tuổi; Chú ngựa tí hon chỉ nhỏ bằng một chú chó và kết thúc là câu chuyện về người phụ nữ đáng thương mang khuôn mặt của quỷ.

1. Người phụ nữ mang khối u khổng lồ nặng 25kg trên lưng


Khối u khổng lồ nằm trên lưng cô Yuan.

Mới đây, các bác sĩ của một bệnh viện thuộc tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã cắt bỏ thành công khối u khổng lồ nặng tới 25kg nằm trải dài trên khắp cơ thể của cô Yuan, 35 tuổi, làm nghề đánh giày trên đường phố.

Phủ kín cơ thể cô Yuan là các khối u lớn nhỏ với các kích thước khác nhau. Khối u nặng nhất đồng thời cũng gây ảnh hưởng nhiều nhất là khối u nặng 25kg, phát triển từ vai xuống tới chân của cô.

Cô Yuan cho biết, từ khi chào đời, trên người cô đã có nhưng khối nhỏ. Nhưng khối u lớn bắt đầu phát triển nhanh chóng cách đây khoảng 10 năm. Do quá nặng nên nó đã làm biến dạng cột sống của cô Yuan.

Sau khi trải qua ca phẫu thuật kéo dài 10 tiếng đồng hồ, cô Yuan đã được giải thoát khỏi khối u khổng lồ quái ác.

2. Chú ngựa có thân hình tí hon do mắc bệnh lùn

Acer (trái) có ngoại hình nhỏ hơn rất nhiều so với những con ngựa khác.

Dù đã 3 tuổi nhưng chú ngựa Acer dường như vẫn không phát triển chiều cao cũng như cân nặng nhiều là bao so với lúc mới chào đời. Được biết, Acer mang gen lặn của cả ngựa bố lẫn ngựa mẹ nên nó mới có chiều cao khiêm tốn cũng như cân nặng còi cọc đến vậy.

Bà Maureen O'Sullivan, sống tại Corringham, hạt Essex, Anh Quốc cho biết, cả ngựa bố và ngựa mẹ đều được nhập khẩu từ Mỹ. Nhưng do cả hai đều mang gen lùn nên Acer mới bị thừa hưởng gen lặn này.

Nó không thể phát triển bình thường như những con ngựa khác trong trang trại. Với vóc dáng chỉ tương đương với một con chó, Acer có thể ngồi vừa trong xe ô tô gia đình.

Hiện nó đang được cho là con ngựa nhỏ nhất Anh Quốc.

3. Khuôn mặt bị che kín bởi hàng trăm khối u nhỏ li ti

Cơ thể cũng như mặt bà Charlotte bị hàng trăm khối u nhỏ li ti che phủ.

Do mắc một căn bệnh không thể chữa khỏi về da, bà Charlotte Hawkins, 64 tuổi, sống tại thành phố Loganville, bang Georgia, Mỹ đã phải sống chung với khuôn mặt đáng sợ bị phủ kín bởi các mụn thịt lớn nhỏ khác nhau.

Ở tuổi 20, bà Charlotte từng là một cô gái xinh đẹp với nét đẹp không tì vết và bóng sáng. Tuy nhiên, bà bắt đầu phá hiện ra một mụn thịt nhỏ mọc ở lưng. Trong vòng chưa tới 10 năm, bà mẹ 1 con này còn không nhận nổi ra mình sau khi hàng trăm khối u nhỏ li ti bắt đầu mọc kín khắp khuôn mặt và cơ thể.

Được biết, trường hợp của bà Charlotte là một trong những ca u xơ thần kinh loại 1 nặng nhất mà y học từng ghi nhận ở Mỹ.

(Nguồn: Tổng hợp)