Lắp camera vào... mắt

Phương Phạm, Theo 00:01 03/07/2010

Bạn có tin hay không nếu sau một ngày bôn ba khắp nơi, tối về, chỉ với một vài thao tác đơn giản là bạn có thể xem lại mọi thứ diễn ra trong ngày hôm đó trên chiếc tivi ? Tất cả đều có thể đấy! <img src='/Images/EmoticonOng/03.png'>

Từ khi còn nhỏ, nhà làm phim người Canada Rob Spence rất thích bộ phim “The Six Million Dollar Man” (Bộ phim khoa học viễn tưởng dài tập của Mỹ nói về Steve Austin sau khi bị một tai nạn nghiêm trọng đã được gắn chân, tay và mắt trái giả). Sau một vụ tai nạn liên quan đến súng, con mắt bên phải của anh đã bị hỏng hoàn toàn, và anh quyết định sẽ làm cho mình một con mắt điện tử. Bây giờ, Spence tự gọi mình là Eyeborg.
  
Con mắt của Spence được chạy bằng pin và sử dụng như một chiếc video camera wireless. Với con mắt điện tử này, Spence không chỉ thu lại được tất cả mọi thứ xung quanh mình mà mọi người còn có thể truy cập vào trang web riêng của anh và nhìn thế giới qua con mắt phải đấy. 


Spence và "con mắt" của anh. 
  
Spence và những cộng sự của anh – Kosta Grammatis, John Polanski, MartinLing, Phil Bowen và hãng camera Omni Vision – đã chế tạo ra nguyên mẫu đầu tiên vào năm ngoái. Thậm chí, con mắt điện tử cũng đã lọt vào danh sách "Những phát minh hay nhất năm 2009" do tạp chí nổi tiếng Time bình chọn. Hiện tại thì nhóm của Spence đang lên kế hoạch sản xuất một phiên bản khác của con mắt điện tử với mong muốn đem lại chất lượng hình ảnh tốt hơn.  

Trong một cuộc gặp gỡ với SpenceToronto, Canada, một cảnh phim từ hồi đại học được anh chiếu lên màn hình tivi. Nó được truyền qua một ăng-ten Spence gắn ở má và tín hiệu được truyền đến chiếc TV màn hình phẳng.   



Con mắt điện tử được thiết kế rất đơn giản. Trên cơ bản, nó gồm một hình vuông với kích cỡ 1,5mm, một chiếc camera với độ phân giải thấp, một thiết bị truyền video, và chiếc pin sạc 3vôn, 2 lỗ nhỏ để cắm dây sạc pin. Con mắt này có thể tháo gỡ dễ dàng, không gây điều gì khó khăn cho người sử dụng. “Tôi có thể nạp đầy pin vào con mắt điện tử này mà chỉ cần dùng đến chiếc USB cắm vào laptop” - Spence nói.



Con mắt điện tử Eyeborg đầu tiên khi sạc đầy cũng chỉ có thể làm việc trong hai tiếng rưỡi. Bộ phận truyền của nó thì làm việc khá là kém nên Spence đã phải cầm một chiếc ăng-ten để có thể nhận được tín hiệu tốt hơn. Anh cũng đang thử nghiệm với một con mắt mới có tín hiệu truyền tốt hơn. “Không giống đôi mắt của các bạn, mắt của tôi có thể cải tiến liên tục và liên tục.” - Spence cười. 



Spence thích được gọi là Eyeborg. Anh cũng gắn thêm một đèn LED giống như tia laser vào con mắt và mặc một bộ quần áo của những năm 70 để trông giống thần tượng của mình – Steve Austin. Nhưng anh lại rất nghiêm túc trong việc cho người khác sử dụng internet để truy cập vào con mắt của mình và nhìn mọi thứ xung quanh. 

“Giờ đây chúng ta có facebook và con mắt điện tử” - Spence nói - “Nhưng sau này chúng ta sẽ còn có những thiết bị tinh vi và siêu phàm hơn thế. Tôi tin chắc là như vậy.”

Chúng ta cùng xem những clip nói về "con mắt" của Spence nhé.