Những "dị vật" sinh sống trong cơ thể con người

Chi Mai, Theo Trí Thức Trẻ 14:57 31/08/2013

Thay vì sống trong môi trường chuẩn mực, những sinh - thực vật này bất đắc dĩ phải ở trong một "mái nhà" đặc biệt, đó là... cơ thể con người.

1. Cây đậu mọc trong phổi

Những "dị vật" sinh sống trong cơ thể con người 1
Ông Ron Sveden và hộp đậu trên tay.

Sau một thời bị ho kéo dài và khí thũng phổi trong vài tháng, ông Ron Sveden nghi ngờ có thể mình đã mắc ung thư phổi. Tháng 6/2010, cụ ông đến Bệnh viện Cape Cod để xét nghiệm.

May mắn là sau một loạt các xét nghiệm và chụp chiếu, ông Sveden, 75 tuổi, người Mỹ được chẩn đoán không bị ung thư. Nhưng thật ngạc nhiên, các bác sĩ đã phát hiện và lấy ra một cây đậu cao 4cm từ trong phổi của cụ ông đến từ bang Massachusetts này.

Những "dị vật" sinh sống trong cơ thể con người 2
Phim X-quang chụp phổi của cụ ông.

Được biết, trước đó khoảng 1 tháng, ông Sveden - một người kinh niên hút thuốc lâu năm bỗng cảm thấy mệt mỏi, chán ăn và ho rất nhiều. Cả ông Sveden và bác sĩ đều phỏng đoán rằng, có lẽ trong lúc ăn đậu, một hạt đã rơi vào khí quản, sau đó mắc ở phổi rồi nảy mầm phát triển.

Sau sự cố hiếm có này, ông Sveden vẫn luôn rất lạc quan. Chẳng những không sợ mà trái lại, ngay trong bữa ăn đầu tiên sau ca phẫu thuật, ông đã can đảm ăn lại thứ thực phẩm suýt giết chết mình.

2. Con cá dài khoảng 9cm "tung tăng" trong phổi

Những "dị vật" sinh sống trong cơ thể con người 3
Anil Barela cầm con cá đã chui vào phổi của cậu.

Giờ này năm ngoái có lẽ là thời điểm kinh hoàng nhất với một cậu bé đang tuổi ăn tuổi lớn như Anil Barela, người Ấn Độ 13 tuổi sống tại bang Madya Pradesh, Ấn Độ đã phải nhập viện cấp cứu sau khi bị một con cá... "bơi lội tung tăng" trong phổi.

Năm 2012, Anil ra sông vui đùa với bạn bè. Sau khi về nhà, cậu bắt đầu có hiện tượng khó thở. Ngay lập tức, Anil được đưa tới bệnh viện để điều trị và tiến hành phẫu thuật. Hóa ra, con cá dài 8,9cm nằm trong phổi của Anil chính là gốc rễ khiến cậu cảm thấy khó thở.

Những "dị vật" sinh sống trong cơ thể con người 4
Con cá "bơi lội tung tăng" trong phổi của Anil.

Các bác sĩ còn cho biết, con cá vẫn còn sống khi họ tìm thấy nhưng chỉ sau đó một khoảng thời gian ngắn, nó cũng chết do không đủ điều kiện sống.

Cuối cùng, Anil mới thú nhận, trò chơi mà cậu và bạn bè tham gia lúc ở sông là... nuốt cá sống. Đây là một trò chơi mà trẻ em địa phương hay chơi thời xưa. Nhưng thay vì nuốt chửng như chúng bạn, Anil lại cho con cá và mồm và hút. Lực hút đã làm con cá đi trệch hướng và chui tọt xuống phổi cậu bé.


Những "dị vật" sinh sống trong cơ thể con người 5
Paul và con ốc sên lì lợm làm tổ trong đầu gối bé.

Chúng ta mới thường chỉ nghe tới những trường hợp ký sinh trùng sinh sôi nảy nở trong cơ thể con người nhưng hiếm có, thậm chí chưa bao giờ biết rằng, loài động vật thân mềm có vỏ như ốc sên cũng có thể sống ký sinh. Đó là trường hợp của cậu bé Paul Franklin, 4 tuổi, người Mỹ.

Cách đây không lâu, trong chuyến du lịch biển cùng gia đình, cậu bé sống tại thành phố Aliso Viejo, quận Cam, bang California này đã vô tình ngã và vấp phải hòn đá. Cú ngã khiến đầu gối Paul nhanh chóng sưng tấy. Mặc dù đã được điều trị một liều kháng sinh nhưng vết thương không lành mà còn trở nên thâm đen.

Những "dị vật" sinh sống trong cơ thể con người 6
Kể từ đó, mọi người thường gọi đùa Paul là "máy nhả ốc sên".

Vì lo lắng cho con, chị Rachael - mẹ bé Paul đã tự ý dùng tay nặn mủ đen ra và phát hiện một con ốc sên đang bò ra từ vết thương. Đáng sợ nhất, sinh vật lì lợm này vẫn còn cựa quậy khi bị "tống cổ" ra ngoài.

4. Nòng nọc mực "bơi lội" trong miệng thực khách

Những "dị vật" sinh sống trong cơ thể con người 7
Món mực luộc tái nguyên con có thể dẫn tới những "tai nạn" ẩm thực khó tưởng tượng nổi.

Năm ngoái, trường hợp một người phụ nữ 62 tuổi người Hàn Quốc "có thai" với con mực sau khi ăn món mực tái đã được đăng tải trong một báo cáo khoa học của Trung tâm Thông tin Kỹ thuật Sinh học Quốc gia, Bethasda, bang Maryland, Mỹ.

Người phụ nữ xin giấu tên cho biết, hôm đó bà làm món mực ống nguyên con luộc tái. Khi đang nhai trong miệng, bà bỗng cảm thấy cảm giác bị châm chích trong miệng. Mặc dù đã nhổ miếng mực ra, nhưng bà vẫn có cảm giác khó chịu ở nướu, khoang miệng và lưỡi.

Hóa ra sau đó, bà phát hiện trong lúc nhai, túi tinh trùng của con mực bị vỡ ra và kết quả là nó đã để lại "sản phẩm" kinh dị trong miệng nữ thực khách.

Sau khi tới bệnh viện điều trị, các bác sĩ đã phát hiện tổng cộng 12 sinh vật nhỏ như con bọ, màu trắng trong suốt và có màng nhầy nằm trên lưỡi và khoang miệng của người phụ nữ.

Sự cố này tuy không phải xảy ra lần đầu tiên nhưng các nhà nghiên cứu vẫn đưa ra lời khuyên cho các thực khách: nên bỏ nội tạng hoặc nấu chín kỹ để đảm bảo túi trinh trùng của mực đã hoàn toàn chết.

5. Con lươn nặng 0,5kg "lặn ngụp" trong... bụng


Những "dị vật" sinh sống trong cơ thể con người 8
Con lươn nặng tới nửa kilogram được lấy ra sau ca phẫu thuật.

Vụ tai nạn dở khóc dở cười của một người đàn ông 39 tuổi, người Trung Quốc làm gió trên mạng xã hội Weibo hồi tháng 4 vừa qua vừa khiến nhiều người vừa giận mà lại vừa thương cho hành động dại dột của anh ta. Được biết, sự cố này được công khai trên trang cá nhân của nữ bác sĩ làm việc tại một bệnh viện thuộc thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Theo lời kể của nữ bác sĩ, sau khi xem phim người lớn, người đàn ông muốn thử cảm giác lạ nên đã mua lươn về nhét thử vào hậu môn. Điều không tưởng là sau khi "đầu xuôi", con lươn này cũng "đuôi lọt" luôn vào cơ thể anh ta.

Những "dị vật" sinh sống trong cơ thể con người 9
Vị trí con lươn trong cơ thể người đàn ông.

Việc "mất dấu" con lươn khiến anh ta hoảng hốt lao ngay tới bệnh viện để nhờ tới trợ giúp của các bác sĩ. Trong tình huống mất bình tĩnh, người đàn ông còn hớt hải gào to: “Bác sĩ ơi, nó đang bơi qua bơi lại trong bụng tôi.”.

Sau ca phẫu thuật tốn nhiều thời gian và công sức, các bác sĩ của bệnh viện cũng đã lôi được con lươn nặng nửa kilogram ra khỏi cơ thể người đàn ông ưa cảm giác mạnh này.