Những hội chứng nghiện tới "phát cuồng"

Ngựa Vằn, Theo 00:00 04/02/2011

Khi nghiện thì thật khó... kiểm soát...

1. Nghiện ăn sô-cô-la

Kim Do Yeon, 21 tuổi, người Hàn Quốc bị nghiện sô-cô-la và cô đã ăn món này hàng ngày. Cô chia sẻ rằng cô đã ăn 1,2 tấn sô-cô-la trong suốt 6 năm qua. Cô ăn sô-cô-la hàng ngày với mọi món ăn, cô thích uống sô-cô-la, ăn sô-cô-la trộn với mỳ, cơm… Thậm chí cô ăn cả sô-cô-la với thịt… những món tưởng chừng không hợp với sô-cô-la.


Kim Do Yeon nghiện ăn sô-cô-la.


Uống sô-cô-la


Ăn cả mỳ trộn sô-cô-la.

2. Nghiện ăn đệm ghế sofa

Adele, 30 tuổi, người Mỹ bị nghiện ăn những mẩu dệm ghế sofa từ khi mới 10 tuổi, cho đến nay cô đã ăn hết đệm của 7 chiếc ghế sofa và 2 chiếc ghế bành. Tổng cộng cô đã ăn 90kg đệm.


Cô Adele nghiện ăn đệm ghế sofa.

Theo nhà tâm lý học Jason Mihalko, chứng nghiện của Adele là hệ quả của một chứng bệnh có tên khoa học là “Pica”. Đấy là chứng bệnh mà bệnh nhân thường thèm ăn một thứ gì đó không phải là thực phẩm.




Ăn những miếng đệm ở ghế.

3. Nghiện con rối

April Brucker ở New York, Mỹ, đã không thể từ bỏ được “cơn nghiện” của mình với những con rối, đây là “người bạn” mà cô luôn dùng giọng nói bụng của mình để làm cho chúng như có thể nói được. Cô April chia sẻ rằng, có thể việc nghiện con rối này  khiến cô gặp khó khăn trong chuyện tình cảm song nó cũng mang lại cho cô rất nhiều thứ trong cuộc sống, dễ thấy nhất đó là thu nhập không nhỏ từ công việc của một nghệ sĩ lồng tiếng bụng chuyên nghiệp.




April Brucker bị nghiện con rối.

4. Nghiện ngủ với máy sấy tóc

Lori Broady, 31 tuổi bị nghiện ngủ với máy sấy tóc. Từ năm 8 tuổi, cô đã bắt đầu thói quen ngủ cùng với chiếc máy sấy tóc vẫn còn đang bật và từ đó tới giờ, cô không thể từ bỏ được việc này, ngay cả khi, chiếc máy sấy làm bỏng tay và ngực cô. Chiếc máy sấy tóc đã từng rơi xuống sàn và làm cháy thảm.


Lúc nào cũng phải ngủ cùng máy sấy tóc. (Ảnh minh họa)

Cũng theo chuyên gia, trường hợp nghiện của cô Lori được lý giải là do cô nghiện tiếng chạy của máy sấy tóc cũng như độ ấm tỏa ra từ máy này mỗi khi đi ngủ.

5. Nghiện uống mực viết

Cậu bé Dương Dương 9 tuổi ở thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc bị nghiện uống mực viết, sữa tắm, nước trong toilet. Mẹ Dương Dương cho biết sở thích quái dị này xuất hiện từ khi cậu nhóc còn nhỏ, dù ăn toàn thứ “tạp nham” độc hại nhưng Dương Dương vẫn lớn như bình thường, khi 9 tuổi, cậu bé đã cân nặng 65 kg - gấp đôi bạn bè ở cùng tuổi.


Cậu bé nghiện uống mực viết, sữa tắm, nước trong toilet
 
Một bác sĩ cho biết Dương Dương đã nhiễm chứng bệnh luôn thèm muốn những loại đồ ăn bất thường, dẫn tới hậu quả suy dinh dưỡng và sinh hoạt thường nhật bị xáo trộn.
 
6. Nghiện ăn bóng đèn

Ông Wang Xianjun 54 tuổi, sống ở tỉnh Siechuan, Trung Quốc, thường xuyên ăn những cái bóng đèn tròn bởi ông cho rằng nó giòn và rất ngon. Khi ăn bóng đèn ông Wang đập vỡ nó ra trước rồi mới ăn từng miếng một, trước khi ăn ông thường uống một ngụm nước.


Ông Wang và món ăn yêu thích


Ông đập vỡ bóng đèn ra trước...


... rồi mới ăn từng miếng một

Gia đình ông Wang nói rằng họ đã đưa ông đi kiểm tra ở bệnh viện, nhưng dường như chế độ ăn kỳ lạ của ông không có tác hại gì. Người đàn ông này đã ăn bóng đèn từ năm 12 tuổi, tính đến nay ông đã ăn 1.500 cái bóng đèn trong 42 năm.

7. Nghiện ăn gạch

Anh Marimaran, người Ấn Độ bị mắc chứng nghiện ăn cát, sỏi, gạch và anh thích ăn nhất là gạch. Anh thích ăn những thứ này từ khi 5 tuổi, anh có thể cắn từng miếng gạch và ăn rau ráu. Điều kỳ lạ là hàm răng của Marimaran hầu như vẫn nguyên vẹn và đẹp đẽ dù anh đã nhai gạch suốt 20 năm.




Ăn gạch ngon lành.

8. Nghiện ăn côn trùng
 
Ông Lý Lưu Quân, 58 tuổi, sống ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc nghiện ăn bọ cạp cắn, ban đầu ông ăn nó chỉ vì để phục thù sau khi bị bọ cạp cắn. Dần dần bọ cạp bắt đầu trở thành một món tủ đối với ông Quân, ông cảm thấy rằng ăn chúng như ăn những quả dưa chuột mà thôi.


Ông Quân giờ vẫn sống rất khỏe mạnh, thường biểu diễn cho người dân xung quanh xem biệt tài của mình mặc dù các bác sĩ khuyến cáo rằng việc ăn bọ cạp sống thực sự không tốt cho sức khỏe chút nào.



Một người khác là ông Ngô Văn Tùy sống ở đảo Lý Sơn, tình Quảng Ngãi, ông cho biết ông đã ăn các loại côn trùng sống từ khoảng 30 năm trước. Trong một đêm tối, khi nhìn thấy chú kiến tha quả trứng mối, một cách vô thức, ông Tùy nhặt quả trứng lên và cho vào miệng và ông thấy nó rất ngon.


Ông Tùy đang ăn một con rắn mồi

Vậy là từ đó ông bắt đầu đi tìm những loài côn trùng khác nhau để thử cảm giác mới lạ. Từ những loài giun dế trong đất, những loài bọ, rết, gián rồi cả những động vật ở trên cây và bay trên trời ông đều đã nếm thử. Ông cũng cho biết ở trên đảo Lý Sơn có 30 loài bướm thì ông đã thử hết trong 20 năm trước.


9. Nghiện phẫu thuật thẩm mỹ

Alicia Douvall là một siêu mẫu người Anh nổi tiếng một thời, cô đã từng thừa nhận là mình bị nghiện phẫu thuật thẩm mỹ, và lần gần đây nhất khi bước ra khỏi phòng phẫu thuật gương mặt cô bị sưng phù lên cùng với nhiều vết bầm tím.


Cô Alicia khi mới 15 tuổi.


Ở tuổi 17.

Việc đụng chạm đến dao kéo để làm đẹp đã khiến cho Alicia từ một cô gái xinh đẹp trở nên già và xấu hơn. Lần đầu tiên cô đi phẫu thuật thẩm mỹ là năm cô 15 tuổi. Kể từ đó đến nay cô đã phẫu thuật trên dưới 100 lần. Do phẫu thuật thẩm mỹ quá nhiều khiến cho không một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ ở Mỹ nào dám nhận phẫu thuật cho cô.






Ban đầu phẫu thuật thẩm mỹ khiến cô xinh đẹp hơn.

Cô đã từng phẫu thuật hầu hết các bộ phận trên mặt như mắt, mũi, miệng, hàm… bên cạnh đó cô còn làm những phẫu thuật khác như nâng ngực… Những phẫu thuật lúc ban đầu có thể khiến cho cô xinh đẹp hơn nhưng lạm dụng phẫu thuật quá nhiều khiến cho cô trở nên xấu xí và cô phải trả giá cho căn bệnh nghiện phẫu thuật của mình. Gương mặt cô bị phù, da sần sùi và nhiều vết bầm.


Những vết thương xuất hiện trên mặt.




Cô trở nên xấu xí và tiều tụy hơn rất nhiều.


Alicia nằm trong danh sách 10 người mẫu nổi tiếng của Anh
sở hữu bộ ngực xấu nhất sau thẩm mỹ.