Rợn người với lâu đài u ám làm bằng... tóc

QV, Theo 00:00 05/08/2011

Lâu đài này trông cứ đáng sợ thế nào í... <img src='/Images/EmoticonOng/00.png'>

Nghệ sỹ Agustina Woodgate đến từ bang Miami, Mỹ, đã sử dụng những khối tóc của con người để tạo nên 3.000 viên gạch - vật liệu để xây 2 tòa lâu đài theo trí tưởng tượng của cô. Chúng đều nằm trong sê ri những tác phẩm mang tên: "I Want to be a Princess" (Tôi muốn là công chúa).


Lâu đài làm bằng tóc nè.

Tóc người có vẻ như là một phương tiện nghệ thuật rất phổ biến ngày nay, có rất nhiều nghệ sỹ dùng tóc để làm nên các tác phẩm như vòng cổ bằng tóc, côn trùng bằng tóc và thậm chí tranh cũng làm bằng tóc.


Đây là lâu đài mang tên Tower (Ngọn tháp).
Tóc vàng được dùng làm khung cửa sổ nhé, tóc trắng thì làm phần viền bên trên.


Agustina Woodgate cũng chính là nghệ sỹ mới nhất cho ra mắt các tác phẩm bằng tóc. Lâu đài đầu tiên, có tên gọi Tower (Ngọn tháp), cao khoảng 1,2 mét và được làm từ những viên gạch nhỏ (thật ra là những sợi tóc bện chặt vào nhau). Tóc vàng được dùng làm khung cửa sổ của lâu đài, còn tóc trắng dành cho phần viền bên trên. Hầu hết các viên gạch đều được pha trộn giữa các màu tóc khác nhau khiến chúng trông giống như đất sét. Còn "Công trình kiến trúc" thứ hai, mang tên Sandcastle (Lâu đài Cát), quả thực giống như tên gọi của nó.


Còn đây là lâu đài Sandcastle (Lâu đài Cát).

Agustina Woodgate vốn nổi tiếng là một nghệ sỹ chuyên dùng những vật liệu đặc biệt, như phế liệu hay thú nhồi bông. Mặc dù những lâu đài này nằm trong sê ri những tác phẩm mang tên: "I Want to Be a Princess" (Tôi muốn là công chúa), nhưng thực sự trông chúng rất u ám và đáng sợ, có cô công chúa nào lại thích ở trong một tòa lâu đài làm bằng tóc cơ chứ.


Cận cảnh lâu đài tóc...