Teen boy bị bút chì cắm xuyên tay suốt 2 ngày

Habi, Theo Trí Thức Trẻ 10:32 16/11/2012

Nếu tình trạng kéo dài lâu hơn, Robbie Appleby-Socket sẽ phải cắt bỏ bàn tay vì vết thương nhiễm trùng quá nặng.

Robbie Appleby-Socket, 13 tuổi, sống tại Askern, Doncaster, Anh đã gặp một tai nạn hy hữu trong lúc chơi đùa cùng bạn bè. Một chiếc bút chì đã đâm sâu vào bàn tay Robbie và tình trạng này kéo dài trong suốt… 2 ngày liền khiến cậu vô cùng đau đớn.

Sau khi sự việc xảy ra, cô Emma mẹ của Robbie đã vội vàng đưa cậu tới khoa cấp cứu của Bệnh xá Hoàng gia Doncaster. Tuy nhiên, bác sĩ đã 2 lần từ chối thực hiện ca gắp bỏ bút chì khỏi tay Robbie với lý do cậu bé không có tên trong danh sách và chuyển cậu về nhà.

Teen boy bị bút chì cắm xuyên tay suốt 2 ngày  1
Trong lúc chơi cùng bạn bè, Robbie đã bị 1 chiếc bút chì đâm sâu vào tay.

Teen boy bị bút chì cắm xuyên tay suốt 2 ngày  2
Tình trạng này kéo dài suốt 2 ngày khiến cậu vô cùng đau đớn.

Quá tức giận với sự vô tâm của nhân viên y tế tại Bệnh xá Hoàng gia Doncaster, cô Emma đã phải đưa Robbie tới Bệnh viện Pinderfields ở Wakefield, Tây Yorkshire. Tại đây, bác sĩ đã nhanh chóng chữa trị cho Robbie. Họ gắp chiếc bút chì ra khỏi tay cậu và bôi thuốc kháng sinh để đảm bảo vết thương không bị nhiễm trùng.

Emma cho biết: “Con trai tôi rất đau đớn khi bị bút chì đâm sâu vào tay nhưng các nhân viên y tế ở Bệnh xá Hoàng gia Doncaster dường như không bận tâm về điều đó. Họ nghĩ rằng trường hợp của Robbie là không khẩn cấp và chúng tôi có thể chờ cho đến lúc nào họ có thời gian. Tôi đã rất lo lắng vì nghĩ rằng bút chì đâm sâu hơn và gây nhiễm trùng khiến Robbie phải cắt bỏ bàn tay”.

Teen boy bị bút chì cắm xuyên tay suốt 2 ngày  3
Mẹ của Robbie rất bức xúc trước thái độ thờ ơ của nhân viên y tế tại Bệnh xá Hoàng gia Doncaster.

Một phát ngôn viên của Bệnh xá Hoàng gia Doncaster nói: "Tình trạng của Robbie đã được chúng tôi kiểm tra và xếp lịch phẫu thuật vào sáng hôm sau. Thật không may, do một số trường hợp khẩn cấp, ca phẫu thuật của Robbie đã bị hoãn lại. Chúng tôi rất tiếc về điều này và đưa thêm cho cậu bé thuốc giảm đau cùng kháng sinh. Chúng tôi xin lỗi gia đình Robbie khi không thể thực hiện phẫu thuật theo đúng kế hoạch".