Thành phố... rác thải

Vũ Nam (Theo Odd), Theo 06:02 02/09/2010

Chắc hẳn các bạn sẽ không tin, nhưng thực sự tất cả mọi người dân tại Manshyiat Naser đều ăn, ở, sinh hoạt... cùng với rác thải.

Manshyiat Naser, một khu ổ chuột nằm ở ngoại ô thành phố Cairo, Ai Cập, thường được biết đến với cái tên “thành phố rác thải” vì nơi đây tập trung một số lượng lớn rác thải từ thành phố Cairo đổ về.




Nguồn thu chính của người dân tại Manshyiat Naser cũng là từ việc thu gom và phân loại rác thải. Nghe có vẻ khó tin nhưng thực sự những người dân tại thành phố này xử lý và phân loại rác tốt hơn rất nhiều so với bất cứ hệ thống xử lý rác thải hiện đại nào trên thế giới. Có khoảng 80% rác thải được tái chế và bán lại, trong khi các loại rác hữu cơ được chế biến thành thức ăn cho gia súc và chuyển qua các thành phố khác, hoặc được sử dụng làm nhiên liệu sinh học. 





Nguồn thu chính của người dân tại Manshyiat Naser là từ việc thu gom và phân loại rác thải.

Nhiều gia đình tại Manshyiat Naser đã có 3 thế hệ làm nghề thu gom và xử lý rác. Họ không muốn chuyển sang làm các nghề khác bởi đã quá quen với công việc này. Mô hình của “thành phố rác” Manshyiat Naser đã được sao chép ở nhiều quốc gia khác trên thế giới, trong đó có Manila (Philippine), Bombay (Ấn Độ) và cả Los Angeles (Mỹ). Có rất nhiều nhiếp ảnh gia đã bị cuốn hút bởi cách mà người dân tại Manshyiat Naser sống chung với rác, và lấy đó làm chủ đề cho những bức ảnh nghệ thuật của mình.

Dưới đây là một số hình ảnh về thành phố này:




Từng chuyến xe chở rác nườm nượp kéo về Manshyiat Naser.