Thức đêm để... chấm điểm màn karaoke của hàng xóm

Nuni, Theo Trí Thức Trẻ 23:33 11/09/2012

Nếu như phải trải qua một đêm dài khó chịu bởi tiếng hát ầm ĩ ở nhà hàng xóm, bạn sẽ làm gì?

Trong khi phần lớn những người ở trong hoàn cảnh này sẽ chỉ cố vùi đầu dưới gối và đóng tất cả các cửa sổ lại thì một người đàn ông London, nước Anh lại quyết định sử dụng cả đêm để thực hiện một bài phê bình chi tiết cho màn karaoke khủng khiếp của nhà hàng xóm.
 
Oli Beale, 33 tuổi, một người làm trong ngành sáng tạo quảng cáo đã viết các đánh giá của mình lên một chiếc bảng lớn theo phong cách X-Factor và sau đó đăng bức ảnh trên Twitter.
 
Bảng nhận xét “handmade” của anh ấy bao gồm thứ tự thời gian và tiêu đề các bài hát trong màn karaoke, điểm số trên thang điểm 10 kèm theo những lời nhận xét. 
 
thuc-dem-de-cham-diem-man-karaoke-cua-hang-xom
Oli Beale đã viết các đánh giá của mình lên một chiếc bảng lớn theo phong cách X-Factor.
 
Anh ấy đã thể hiện sự châm biếm của mình bằng những dòng chữ trên chiếc bảng: “Sân thượng của bạn được đối diện với 115 căn hộ nên bạn đã thực sự có một sân khấu hoàn hảo. Tôi chắc chắn rằng, bạn rất hào hứng để nghe những nhận định của chúng tôi".
 
thuc-dem-de-cham-diem-man-karaoke-cua-hang-xom
Bảng nhận xét bao gồm thời gian, tên bài hát, nhận xét và điểm số.
 
Màn “trình diễn” đã bắt đầu từ 2 giờ 23 phút sáng bằng bài hát Pinball Wizard bị đánh giá là kinh khủng và đạt 3/10 điểm. Bài hát nhận được điểm số cao nhất là "Tiny Dancer" của Elton John với 7/10 điểm. Sau khi màn “hát hò, la hét” kết thúc lúc 9 giờ 10 phút sáng, lời nhắn nhủ cuối cùng của Beale với những người láng giềng của anh ấy chỉ đơn giản là: "Tôi ghét bạn!”.
 
thuc-dem-de-cham-diem-man-karaoke-cua-hang-xom
Bảng nhận xét kết thúc với lời nhắn "Tôi ghét bạn".
 
Đây không phải là lần đầu tiên anh Beale thể hiện sự phàn nàn của mình một cách đầy sáng tạo. 3 năm trước, anh ấy đã viết một bức thư dài 6 trang gửi đến hãng Sir Richard Branson về thực phẩm trên chuyến bay của mình và được coi là bức thư khiếu nại hài hước nhất mọi thời đại.
 
Anh ấy gọi trải nghiệm của mình là “cuộc hành trình ẩm thực của địa ngục” và so sánh rằng, khi mở đồ ăn của mình ra, anh ấy cảm thấy như một đứa trẻ đang mở quà Giáng sinh và nhận được một con hamster không còn thở.