Làm MV với mô-tuýp kịch bản và màu nhạc cũ, Khắc Việt bị khán giả chê "đơn điệu, hết sáng tạo"

Xoài, Theo Trí Thức Trẻ 11:15 28/12/2018

Là sản phẩm âm nhạc hiếm hoi của Khắc Việt trong năm 2018 nhưng "Nụ cười mặn" lại không có nhiều đột phá cả về âm nhạc lẫn hình ảnh.

Ngày 27/12 vừa qua, Khắc Việt chính thức cho ra mắt MV mới mang tên "Nụ cười mặn". Đây là bản ballad do chính Khắc Việt sáng tác cách đây nhiều năm, phần hoà âm phối khí do producer Đoàn Minh Vũ đảm nhận. Tuy nhiên, sự trở lại này của anh không được khán giả đánh giá cao.

MV "Nụ cười mặn" - Khắc Việt

Âm nhạc cũ, phần hình ảnh đơn điệu, lê thê

Là sản phẩm âm nhạc đánh dấu sự trở lại của Khắc Việt trên đường đua Vpop 2018 nhưng "Nụ cười mặn"" không mang quá nhiều sự mới lạ hay đột phá cả về âm nhạc lẫn MV. Ở ca khúc lần này, vẫn là một Khắc Việt hát ballad quen thuộc với khán giả của gần 10 năm qua. Màu nhạc cũ kĩ, phần điệp khúc chưa có điểm nhấn ấn tượng, ca từ không có vần điệu khiến khán giả khó ngấm là một điểm trừ.

Phần hình ảnh trong MV lần này cũng được đánh giá có kịch bản dài lê thê, nhàm chán với nhiều chi tiết không cần thiết. MV lần này có độ dài gần 8 phút - được xếp vào hàng một phim ca nhạc ngắn nhưng không đủ lôi cuốn khán giả xem hết tới cuối.

Làm MV với mô-tuýp kịch bản và màu nhạc cũ, Khắc Việt bị khán giả chê đơn điệu, hết sáng tạo - Ảnh 2.

Khắc Việt và nữ chính Kelly Nguyễn trong MV "Nụ cười mặn".

Nội dung MV xoay quanh cuộc sống của một tay đua kì cựu do Khắc Việt vào vai. Anh quen một cô gái khi cô đang ngồi xem trên khán đài và đem lòng yêu từ lúc nào không hay. Tuy nhiên, hạnh phúc chưa được bao lâu thì trong lúc yêu nhau, chàng trai lại bị gia đình cô gái cấm cản. Cộng thêm việc Khắc Việt nhìn thấy bạn đua xe của anh gặp tai nạn, không may qua đời khiến bạn gái vô cùng đau lòng.Trong lòng anh lúc này luôn dằn vặt suy nghĩ nếu cô gái ấy yêu mình thì cũng sẽ không được hạnh phúc. Sau đó, Khắc Việt đã giả vờ ngoại tình để chia tay với người mình yêu để cô đi tìm hạnh phúc mới. MV với cái kết không có hậu khi chàng trai trong một lần đua xe không may qua đời, giây phút cuối cùng còn tưởng tượng cô gái bước vào lễ đường kết hôn cùng mình.

Từ trước tới nay, mô-tuýp nam chính bị cấm cản khi yêu một cô gái dẫn tới việc giả vờ ngoại tình rồi chia tay trong một MV không còn quá xa lạ với khán giả. Xem nửa chừng MV của Khắc Việt, khán giả có thể dễ dàng đoán ra ngay được đoạn kết cục sau cùng. Diễn xuất của anh và nữ chính Kelly Nguyễn cũng được đánh giá chưa tròn vai, hơi đơ cứng. Điều này trở thành điểm trừ tiếp theo khiến MV mới của Khắc Việt thiếu đột phá, thậm chí dễ khiến anh trở nên một màu giữa thị trường.

Đã đến lúc Khắc Việt cần phải đổi mới để không bị bão hoà?

Nhìn lại khoảng thời gian cách đây chừng 10 năm, Khắc Việt từng là một cái tên nổi bật trong thị trường âm nhạc với liên tiếp các ca khúc thành công. Ca khúc do anh sáng tác và thể hiện thường thuộc thể loại ballad có giai điệu dễ nghe, ca từ vần điệu dễ thấm, được khán giả thuộc lòng như "Yêu lại từ đầu", "Chỉ anh hiểu em", "Như vậy nhé", "Anh khác hay em khác"... Thời gian này, âm nhạc Khắc Việt cũng không có sự đa dạng, phần lớn là những bản ballad. Đây vẫn được xem là điểm cộng giúp nam ca/nhạc sĩ hình thành một màu sắc riêng trong làng nhạc.

Ballad là dòng nhạc làm nên tên tuổi của anh nhưng trong vài năm trở lại đây, khi nam ca sĩ vẫn kiên trì theo đuổi nó, sức lan tỏa đã không còn như xưa. Tất nhiên, các ca khúc mới vẫn được fan ruột của anh đón nhận, dù đạt vài triệu view nhưng kém xa danh tiếng của những bài hát trước và càng trầm lắng nếu so sánh với thị trường âm nhạc đang ngày càng sôi động. Trong năm 2018, Khắc Việt ra 3 ca khúc là "Yêu nhầm người", "Liệu anh có thể yêu em" và "Nụ cười mặn" thì cả 3 đều duy nhất một màu ballad hao hao nhau. Từ chủ đề, ca từ đến nội dung MV đều thiếu đột phá, đứng giữa Vpop đang bão hoà dòng nhạc ballad thì ca khúc của Khắc Việt không có hiệu ứng lớn cũng là điều dễ hiểu.

"Yêu nhầm người" - Khắc Việt

"Mình là fan của anh nhưng phải nói rằng từ ngữ của mấy ca khúc gần đây của anh không còn tinh tế và có vần điệu như xưa", "Nhạc anh dạo này nghe không bắt tai như trước nữa. Đối với cá nhân mình là như vậy",.. là những bình luận của khán giả phía dưới về sản phẩm âm nhạc mới của Khắc Việt. Từ đây, câu hỏi được đặt ra ở đây có phải Khắc Việt phải chăng đang mất dần phong độ khi tiếp tục theo đuổi dòng nhạc ballad buồn dù dòng nhạc này làm nên thương hiệu của anh?

Trong làng nhạc từ trước tới nay, việc một nghệ sĩ có cho mình một màu sắc âm nhạc riêng, biết được thế mạnh của mình ở thể loại nào là cần thiết. Nhưng việc Khắc Việt cứ kiên trì theo đuổi nó trong 10 năm nay không hề thay đổi lại là một điều không nên bởi điều đó sẽ khiến anh một màu, nhàm chán. Cộng thêm sự sôi động của làng nhạc ở thời điểm hiện tại với biết bao sản phẩm đa màu sắc ra mắt mỗi ngày từ những người trẻ khiến khán giả dễ ràng rời bỏ anh. Khán giả của Khắc Việt vẫn đang hi vọng anh sẽ chịu khó thay đổi mới mình hơn trong thời gian tới với những sản phẩm âm nhạc chỉn chu, chất lượng trong năm 2019 tới.

Làm MV với mô-tuýp kịch bản và màu nhạc cũ, Khắc Việt bị khán giả chê đơn điệu, hết sáng tạo - Ảnh 4.