Làm phụ nữ, vốn đã là một đặc ân

Nhi Hexe, Theo Helino 08:21 10/03/2019

Phụ nữ luôn yêu thích những lời đường mật, tình yêu, những món quà từ người đàn ông của họ và điều đó thật tốt đẹp. Nhưng hãy nhớ rằng, ta sẽ chỉ thực sự hạnh phúc khi hài lòng với chính chúng ta.

Chúng ta không cần tới ngày 8/3 mới được yêu thương, được tặng quà. Nhưng trong 365 ngày này, có một ngày ta sẽ được yêu thương nhiều hơn, được điểm mặt chỉ tên, nói lời ngọt ngào, được tặng quà to hơn, thì cũng thật hay. Bởi đó là đặc ân khi làm đàn bà.

Những cô gái mới lớn e thẹn nhận lấy những bó hoa, những con thú nhồi bông từ các bạn trai cùng lớp, cùng trường, hay cùng ngõ. 

Những người phụ nữ trẻ hạnh phúc khoe lên mạng xã hội những thỏi son, hộp phấn, những chiếc túi xách từ người bạn trai mà họ luôn tự hào.

Những người vợ hài lòng với cuộc sống gia đình khi không chỉ được nhận quà từ chồng, mà còn từ con cái của mình. Những nét chữ nắn nót "Chúc mẹ ngày 8/3…" sao mà đáng yêu.

Những người mẹ, người bà hiền hậu đón nhận hoa và những món quà ý nghĩa từ chồng, con và thậm chí là các cháu của mình.

Họ biết rằng họ được nhớ tới, họ được trân trọng, họ được biết ơn dù đối với không ít người trong số họ có lẽ cả năm chỉ có 1 ngày được vui vẻ trọn vẹn như thế.

Nhịp sống mỗi lúc một hối hả, vội vàng. Đối mặt với cơm áo gạo tiền hàng ngày, nhiều người đàn ông có thể quên đi việc mình cần phải yêu, phải chiều người phụ nữ bên cạnh, những đứa con vật lộn với cuộc sống, sự nghiệp có thể quên đi việc gọi điện trò chuyện với mẹ vài câu, hỏi mẹ cần gì, thiếu gì. 

8/3 là một dịp để nhắc nhở họ, trao cho họ cơ hội để thể hiện yêu thương mà vì những bận rộn thường ngày, đôi khi họ đã quên mất. Nói cách khác, những ngày lễ như 8/3 cho người ta lý do, động lực để làm những việc tốt cho nhau, dù đáng lý ra hành động vì tình cảm thì không cần phải lý do.

Làm phụ nữ, vốn đã là một đặc ân - Ảnh 1.

Và nó còn là dịp để chính phụ nữ trân trọng và yêu thương bản thân họ.

Chúng ta đã đọc rất nhiều về bình đẳng giới, nữ quyền để khuyến khích phụ nữ mạnh mẽ hơn. Nhưng đôi khi những phong trào này thường bị đẩy lên một thái cực khắc nghiệt, khiến nhiều phụ nữ phải gồng, phải gằn, thậm chí phải cộc cằn. Sự cực đoan khiến cho nhiều cô gái trẻ phải cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, gan lì, phải ăn to nói lớn, phải ghét đàn ông…mà vô hình chung không cẩn thận lại biến họ trở thành những kẻ thô lỗ. Họ sẽ quên mất rằng có rất nhiều cách khác để bản thân mình quyền lực hơn.

Trao quyền cho phụ nữ đâu cần khù khoằm đến thế. Mỗi người đàn bà cũng sở hữu tính cách và nhận thức sống khác nhau. Có những người sinh ra từ nhỏ đã cá tính, mạnh mẽ, đã hiên ngang. Có những người thì e dè, nhẫn nhịn, nhún nhường. Lại có những người tổng hòa của nhiều cá tính trái ngược nhau vì họ phức tạp hơn. Họ chỉ có mẫu số chung duy nhất, là cùng là phụ nữ, nên không thể phát triển và thể hiện như những quy chuẩn chung mà xã hội mong chờ ở họ.

Cách tốt nhất để trao quyền cho phụ nữ là truyền cảm hứng cho họ về việc yêu thương bản thân mình. Hạnh phúc và hài lòng với chính mình bất kể họ xinh hay không xinh, nhiều tiền hay ít tiền, có chồng hay độc thân, có bạn trai hay FA. Phụ nữ quyền lực nhất là người phụ nữ biết giá trị của bản thân, không ngừng tu thân mỗi ngày để là phiên bản tốt nhất của mình.

Làm phụ nữ, vốn đã là một đặc ân - Ảnh 2.

Những cô gái trẻ đừng nông nổi lo lắng về việc có người yêu rồi lấy chồng vì..."đến tuổi". Ngược lại, hãy tận hưởng những tháng ngày độc thân vui vẻ, có thể thoải mái làm gì tùy thích. Hãy mừng vì mình vẫn còn nhiều lựa chọn trước mắt và biết đâu chàng hoàng tử hoàn hảo nhất vẫn đang chờ đợi ở thì tương lai.

Những người vợ đừng nuối tiếc tuổi thanh xuân và chì triết hôn nhân đã tàn phá mình. Ngược lại, hãy thấy rằng cuộc sống của mình đã ổn định hơn, đã có một mục tiêu chung để vươn tới. Ai có tổ ấm yên vui thì hãy trân trọng việc làm vợ, làm mẹ. Ai kém may mắn hơn không hạnh phúc thì lấy đó làm bài học, rồi làm lại, vẫn kịp, không bao giờ là quá muộn.

Làm phụ nữ, vốn đã là một đặc ân - Ảnh 3.

Phụ nữ luôn yêu thích những lời đường mật, tình yêu, những món quà từ người đàn ông của họ và điều đó thật tốt đẹp. Nhưng hãy nhớ rằng, ta sẽ chỉ thực sự hạnh phúc khi hài lòng với chính chúng ta. Có hay không có người đàn ông ấy, ta vẫn là một ta tích cực vui vẻ, lạc quan. Khi đó, dù ta độc thân hay có đôi, ta có quà hay không có quà thì ngày 8/3 hay bất kì ngày nào khác trong năm cũng là một ngày mới, ngày mà ta sẽ thức dậy mà nhìn cuộc đời sáng sủa, nhiều hy vọng hơn.

Bởi ta được nhận một đặc ân lớn từ cha mẹ, vì đã sinh ra ta là chính ta, là phụ nữ.