Mặc dù đã có sự vào cuộc tích cực của các ngành chức năng, sự quan tâm chỉ đạo của chính quyền địa phương, nhưng thôn 4, xã Ea M’Doal (huyện M’Drak) đã và đang trở thành "điểm nóng" về nạn tảo hôn và đông con.
Chỉ trong ba ngày, 13 hộ dân đã đập phá toàn bộ nhà cửa kiên cố trước khi bỏ làng ra đi. Sự việc đang xảy ra tại tổ 2, thôn Bút Tưa, xã Sông Kôn (huyện Đông Giang, Quảng Nam).
Mỗi ngày, một hộ gia đình ở "làng Vũ Đại" có thể xuất đi hàng trăm niêu cá kho ngon nức tiếng. Mỗi niêu cá có giá từ 400.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng, đem lại giá trị kinh tế vô cùng lớn.
Người dân ở một xã nghèo của tỉnh Nghệ An đã đặt ra một “hương ước” độc nhất vô nhị: “nói không với nuôi chó”. "Hương ước" này đến nay đã duy trì được gần 60 năm.
Tại xóm Rộc (xã Hữu Lợi, huyện Yên Thủy, Hòa Bình) có tục "đeo biển cho kẻ trộm" đã nhiều năm nay. Tục này vẫn được duy trì đến tận bây giờ nhằm răn đe, giáo dục trẻ em và người nào có suy nghĩ bất chính.
Ngôi làng Luduo xa xôi hẻo lánh chỉ có 7 bệnh nhân từng mắc bệnh phong sinh sống. Trước đây, nó từng là nơi cư trú của hơn 80 bệnh nhân khác. Tuy nhiên, đa phần họ đều đã chết mà không một lần được gặp lại người thân.
Có một ngôi làng ở Quảng Bình lấy ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh để đặt tên làng. Trải qua những giai đoạn khó khăn nhưng người dân làng này luôn cố gắng sống, chiến đấu, lao động sản xuất... để xứng đáng với tên gọi ấy.