“Biết bao cay đắng suốt 9 năm đã qua, cuộc đời em đã xuống đến đáy vực sâu, em không thể nào có được ngày hôm nay nếu không có cô ấy, em luôn biết ơn vợ em. Giọt nước mắt hạnh phúc hôm nay, là dành cho vợ”, cầu thủ Lê Quang Hùng chia sẻ.
Nhận án treo giò vĩnh viễn, không đủ thu nhập để trang trải cuộc sống, bố lại đang lâm trọng bệnh, nhưng hậu vệ Lê Quang Hùng vẫn đau đáu với ước mơ một ngày nào đó quay trở lại cùng bóng đá.
"Em xin thề mình không phải kẻ đầu trò. Em đã khai tất cả với công an, chỉ mong không phải đi tù để được ở nhà lo cho bố mẹ lúc nhắm mắt xuôi tay", Quang Hùng nghẹn ngào.
23h ngày 14/4, hàng loạt cầu thủ <a href="http://kenh14.vn/vninh-binh.html" target="_blank">V.Ninh Bình</a> đã lên gặp bầu Trường, nhận tội cá độ tại AFC Cup và xin ông chủ tha thứ.</a>