Lời kể của trainee da màu hiếm có trong lịch sử Kpop: Ngày ngủ 2 tiếng, ăn khoai lang giảm cân, bị body-shaming nhưng vẫn có động lực cố gắng là... EXO!

Dora, Theo Helino 17:00 30/09/2019

Những chia sẻ của nữ trainee da màu đầu tiên trong lịch sử Kpop khiến người hâm mộ thêm phần tò mò về những gì mà một idol phải trải qua nếu muốn được debut. Đặc biệt là những khó khăn phải trải qua khi là 1 thực tập sinh da màu.

Nhắc đến thần tượng Kpop, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng sẽ nghĩ ngay đến những nam idol mặt hoa da phấn, những nữ thần tượng sở hữu làn da trắng, mái tóc bồng bềnh cùng visual lung linh. Thế nhưng, câu chuyện dưới đây về nữ thực tập sinh da màu hiếm có trong lịch sử Hàn Quốc sẽ khiến nhiều người phải bất ngờ khi cô nàng này đã phá vỡ tất cả những định kiến trước đó để theo đuổi con đường trở thành idol Kpop vô cùng khó khăn!

Kpop được biết tới là nơi "sản sinh" ra những thần tượng Kpop đỉnh cao về nhan sắc và không kém phần tài năng, nhưng đằng sau đó là những câu chuyện hậu trường vô cùng khắc nghiệt.

Lời kể của trainee da màu hiếm có trong lịch sử Kpop: Ngày ngủ 2 tiếng, ăn khoai lang giảm cân, bị body-shaming nhưng vẫn có động lực cố gắng là... EXO! - Ảnh 2.

Kpop có vô vàn chuẩn mực về ngoại hình và đặc biệt khắt khe với các idol ngoại quốc. Thế nhưng Kiya Boyd đã vượt qua mọi chuẩn mực để trở thành trainee da màu đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc và mới đây cô nàng đã có những chia sẻ về Kpop gây chú ý.

Kiya Boyd là cựu thực tập sinh Hàn Quốc đến từ thành phố Detroit, bang Michigan, nước Mỹ - người đã sinh sống tại cả quê nhà và Hàn Quốc, liên tục đi đi về về trong suốt 4 năm qua. Dù đã trải qua khoảng thời gian 4 năm tại "xứ sở kim chi" nhưng Kiya cho biết cô mới chỉ trở thành trainee trong khoảng 2 năm trở lại đây. Kiya Boyd hiện đã từ bỏ việc làm trainee do bất đồng với công ty quản lý.

Theo chia sẻ của Kiya Boyd, cô nàng biết đến và dành tình yêu mãnh liệt cho Kpop chính là nhờ nhóm nhạc nam đình đám nhà SM - EXO. Qua lời giới thiệu của bạn bè, cô nàng đã nghe thử các ca khúc của EXO nói riêng và các nhóm nhạc Kpop khác nói chung, từ đó dần dần bị "nghiện" và không thể dứt ra khỏi thể loại âm nhạc cuốn hút này. Kiya cũng chia sẻ EXO chính là động lực to lớn của cô nàng trong những tháng ngày làm thực tập sinh gian khổ.

Lời kể của trainee da màu hiếm có trong lịch sử Kpop: Ngày ngủ 2 tiếng, ăn khoai lang giảm cân, bị body-shaming nhưng vẫn có động lực cố gắng là... EXO! - Ảnh 3.

Những lời chia sẻ của Kiya Boyd đang nhận được nhiều sự chú ý.

Lời kể của trainee da màu hiếm có trong lịch sử Kpop: Ngày ngủ 2 tiếng, ăn khoai lang giảm cân, bị body-shaming nhưng vẫn có động lực cố gắng là... EXO! - Ảnh 4.

EXO chính là nguồn động lực to lớn cho nữ trainee da màu duy nhất của Kpop!

Kiya cho biết khi còn ở Mỹ, cô nàng làm việc trong lĩnh vực dịch vụ bưu điện nhưng không tìm thấy đam mê trong công việc nhàm chán này, từ đó đưa ra quyết định táo bạo sẽ đến Hàn Quốc và tìm cách trở thành một trainee tại quốc gia này. Cô cho biết mình đã trúng tuyển làm thực tập sinh một cách khá bất ngờ khi chỉ đơn giản trả lời một thông báo tuyển việc làm của Craiglist tìm những người về... làm các video reaction (video quay lại phản ứng khi xem một sản phẩm giải trí nào đó).

Khi được hỏi để trở thành thực tập sinh có phải tự bỏ ra khoản tiền nào không, Kiya cho biết công ty quản lý của cô nàng đã chi trả toàn bộ các chi phí liên quan - một điều cô cho là khá may mắn so với mặt bằng chung các công ty giải trí tại Hàn Quốc. Thông thường, những thực tập sinh Kpop phải bỏ ra một khoản tiền tương đương hàng ngàn đô la Mỹ (trên dưới 100 triệu VNĐ) để chi trả cho các hoạt động liên quan đến việc đào tạo của mình, đó còn chưa kể công ty quản lý đã phải bù vào một khoản tiền không nhỏ rồi! Kiya cho biết thêm số thực tập sinh được debut rất ít vì kể cả được chọn vào đội hình debut, bạn vẫn có thể bị loại "thẳng cẳng" bất cứ lúc nào. Được debut rồi thì những trường hợp thành công như BTS thì hầu như là rất khó nếu không muốn nói là không thể! Hay nói cách khác, sự vụt sáng của BTS chính là một phép màu đối với 1 nhóm nhạc.

Lời kể của trainee da màu hiếm có trong lịch sử Kpop: Ngày ngủ 2 tiếng, ăn khoai lang giảm cân, bị body-shaming nhưng vẫn có động lực cố gắng là... EXO! - Ảnh 5.

Kiya cho rằng số nhóm nhạc thành công như BTS gần như bằng 0!

Về một ngày của thực tập sinh, Kiya cho biết cô chỉ được phép ngủ khoảng... 2 tiếng trên tổng số 24 giờ trong ngày. Thời gian còn lại từ sáng đến tận đêm đều dành cho các hoạt động tập hát, nhảy, học tiếng Hàn, tập gym,... Riêng đối với trainee nước ngoài như Kiya, thời gian học tiếng Hàn có thể lên đến... 6 tiếng một ngày. Giấc ngủ ngắn ngủi chỉ đến với Kiya khi đã là 5-6 giờ sáng.

Cuộc sống riêng tư của Kiya cũng bị kiểm soát vô cùng chặt chẽ giống như bất kỳ thực tập sinh Hàn Quốc nào khác. Cô nàng không được phép hẹn hò và sẽ được giám sát cẩn thận mỗi khi đi chơi cùng bạn bè của mình. "Cảm giác cô độc đến đáng sợ là điều không thể tránh khỏi" - Kiya chia sẻ. Dù quy định khắt khe là thế nhưng theo lời Kiya, đến 90% thực tập sinh đã phá luật và hẹn hò khi còn đang là thực tập sinh!

Lời kể của trainee da màu hiếm có trong lịch sử Kpop: Ngày ngủ 2 tiếng, ăn khoai lang giảm cân, bị body-shaming nhưng vẫn có động lực cố gắng là... EXO! - Ảnh 6.

Việc thực tập sinh giao lưu, quan hệ với ai cũng được kiểm soát chặt chẽ.

Công ty không chỉ quản lý việc bạn giao du với ai mà còn vô cùng nghiêm khắc trong chế độ ăn của mỗi trainee. Theo lời Kiya, có những khoảng thời gian cô nàng chỉ được phép ăn... khoai lang để phục vụ cho việc giảm cân! Đó còn chưa phải là chế độ ăn khắc nghiệt nhất khi cô nàng cho biết các thực tập sinh nữ khác thậm chí chỉ... uống chứ không ăn trong nguyên nhiều ngày liên tiếp để có được chỉ số cơ thể mong muốn. Kiya cũng chia sẻ cô đã từng có ý định đi phẫu thuật thẩm mỹ nhưng may thay cuối cùng đã quyết định không thay đổi điều gì trên gương mặt mình.

Lời kể của trainee da màu hiếm có trong lịch sử Kpop: Ngày ngủ 2 tiếng, ăn khoai lang giảm cân, bị body-shaming nhưng vẫn có động lực cố gắng là... EXO! - Ảnh 8.

Để có được body như mong muốn, nhiều thực tập sinh phải trải qua chế độ ăn cực kỳ nghiêm khắc.

Khi được hỏi liệu màu da khác biệt có gây trở ngại hay lợi thế gì cho Kiya hay không, cô nàng trả lời: "Cả hai." nhưng nhấn mạnh những thiệt thòi hơn. Việc khác biệt chắc chắn biến Kiya trở thành tâm điểm cho những sự so sánh trên tiêu chuẩn chung của người Hàn. Dù công ty quản lý không có ý kiến gì về màu da nhưng Kiya thường xuyên đọc được những dòng comment khen ngợi nhưng lại dưới vỏ bọc của sự body-shaming không hề nhẹ: "Có nhiều người bình luận kiểu như "Wow bạn là người phụ nữ da màu đẹp nhất tôi từng thấy đó vì người da màu thường không đẹp lắm!" hay "Oh nhìn cậu khác lắm vì cậu khá gầy và cậu biết đấy, người da màu thường không gầy lắm, họ béo lắm nên may mà cậu gầy đấy nhé!""

Lời kể của trainee da màu hiếm có trong lịch sử Kpop: Ngày ngủ 2 tiếng, ăn khoai lang giảm cân, bị body-shaming nhưng vẫn có động lực cố gắng là... EXO! - Ảnh 9.

Dù trải qua khoảng thời gian cố gắng với tư cách là trainee Kpop nhưng cuối cùng, Kiya đã quyết định chấm dứt hợp đồng với công ty quản lý của mình sau những bất đồng liên quan đến phương hướng hoạt động. Dù vậy, cô nàng cũng chia sẻ mong muốn sẽ truyền được cảm hứng cho những ai đang có đam mê trở thành thần tượng Kpop:

"Đừng nhụt chí vì những gì tôi chia sẻ với các bạn vì cho dù ngoài kia có những điều tồi tệ hay cả hạnh phúc thì không bao giờ cố gắng của chúng ta là vô ích cả, nhất là khi đó là đam mê mà các bạn đã sẵn sàng theo đuổi!"

Kiya - Thực tập sinh da màu đầu tiên tại Kpop

Lời kể của trainee da màu hiếm có trong lịch sử Kpop: Ngày ngủ 2 tiếng, ăn khoai lang giảm cân, bị body-shaming nhưng vẫn có động lực cố gắng là... EXO! - Ảnh 11.

Qua lời kể của Kiya - việc trở thành thần tượng Kpop quả không phải điều dễ dàng, nhất là với 1 thực tập sinh da màu.

Nguồn: KB