Lời khai của kẻ đốt chết người yêu cũ ở quận 12

PHẠM DŨNG, Theo Người lao động 17:28 08/12/2022

Do mâu thuẫn nên cả hai chia tay, Tú dọn đi nơi khác. Tối 7/12, Tú ghé nhà trọ thì nhìn thấy xe người yêu cũ có treo 2 nón bảo hiểm nên chạy đi mua xăng.

Chiều 8/12, các phòng nghiệp vụ Công an TP HCM củng cố hồ sơ, tiếp tục lấy lời khai Trần Dương Tú (SN 1994, quê Cà Mau) để điều tra về hành vi phóng hỏa khiến một người chết và một người bị thương nặng.

Tại cơ quan công an, Trần Dương Tú khai sống chung với chị H.T.H. (SN 2000, quê Bình Phước) tại phòng trọ ở nhà mặt tiền đường Đông Hưng Thuận 2, phường Đông Hưng Thuận, quận 12 từ tháng 4/2022.

Do mâu thuẫn nên chị H. chia tay và ngày 5/12, Tú dọn đi nơi khác. Tối 7/12, Tú ghé nhà trọ thì nhìn thấy xe chị H. có treo 2 nón bảo hiểm nên nổi cơn ghen tuông.

Lời khai của kẻ đốt chết người yêu cũ ở quận 12 - Ảnh 1.

Trần Dương Tú

Tú chạy đi mua 10 lít xăng rồi về nhà trọ dùng chìa khóa có sẵn do trước đó Tú từng ở đây, vào nhà, núp trong nhà vệ sinh. Đến rạng sáng hôm sau, khi chị H. và anh Đ.T.X. (người yêu mới của chị H.) đang ngủ say thì Tú phóng hỏa đốt phòng trọ.

Chị H. được xác định tử vong tại chỗ, anh X. bị phỏng toàn thân đang được chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Người dân kể lại sự việc

Chủ nhà trọ, anh Nguyễn Đông Phương, cho biết gia đình anh sống gần căn nhà cho thuê, khi đang ngủ say thì nghe tiếng nổ lớn phát ra từ phòng chị H. Anh Phương trèo qua ban công tầng 1 để tiếp cận phòng chị H. thì thấy lửa cháy lớn và chị H. đã tử vong, toàn bộ đồ đạc trong phòng bị thiêu rụi. Anh Phương cùng với hàng xóm và lực lượng chức năng dập tắt đám cháy đưa anh X. đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

Lúc 3 giờ 40 ngày 8.12, Công an quận 12 tiếp nhận tin báo từ Trung tâm thông tin chỉ huy 114 yêu cầu tham gia chữa cháy căn nhà ngăn phòng cho thuê tại số 168, đường Đông Hưng Thuận 2, phường Đông Hưng Thuận, quận 12.

Nhận tin báo, Ban chỉ huy Công an quận 12 điều động 20 cán bộ, chiến sĩ cùng 3 xe chữa cháy đến hiện trường phối hợp với người dân xử lý vụ việc.