Nếu bạn muốn theo dõi toàn bộ không khí cực sôi động ở đêm hội Made in 12, hãy mau truy cập vào fanpage của Kênh 14 ở địa chỉ: https://www.facebook.com/K14vn. Toàn bộ đêm Hội đang được trực tiếp tại đây!
Hôm nay, 19/05/2016, trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam đã chính thức tổ chức lễ tổng kết và bế giảng năm học 2015 - 2016, khép lại 1 năm học với biết bao buồn vui, kỷ niệm bên thầy cô, bạn bè. Năm nay, các Ams sẽ có dịp "quẩy" bế giảng thật vui với 2 phần: Lễ và Hội, hứa hẹn những tiết mục vô cùng hấp dẫn.
Ngay từ sớm, các học sinh và thầy cô đã có mặt đông đủ, háo hức chờ đợi phần Lễ Tri Ân và Trưởng thành diễn ra.
Các nữ sinh Ams vô cùng xinh tươi.
Cô giáo xinh nhất trường Ams - Phan Hồng Anh.
Hội trường bắt đầu đông nghẹt học sinh và giáo viên từ sớm.
Các học sinh trường Ams biểu diễn tiết mục khai màn, liên khúc "Ngày đầu tiên đi học" và "Đi học"
Sự hứng khởi của các học sinh.
Cô hiệu trưởng Lê Thị Oanh phát biểu.
Nhạc kịch tổng quan niên khóa 2013 - 2016 cực sáng tạo và vui nhộn.
Các học sinh thực hiện màn tặng hoa cho thầy cô giáo.
Nữ sinh từng gây chú ý vì nhận học bổng đặc biệt của Harvard - Tôn Hà Anh - đại diện học sinh khóa 13-16 phát biểu.
Học sinh phấn khích sau bài phát biểu ấn tượng của Tôn Hà Anh.
Dàn đồng ca "Bụi phấn"
Cô Hiệu trưởng đánh những hồi trống dài.
Vậy là buổi lễ Tri ân và Trưởng thành của thần dân Ams năm nay đã kết thúc thành công, tốt đẹp.
Sau buổi Lễ, tất cả học sinh đã di chuyển ra ngoài để chuẩn bị cho đêm Hội Made in 12 có tên Anh Vũ. Trong những bộ đồng phục lớp đầy màu sắc, mỗi lớp đã mang tới cho đêm Hội những tiết mục hấp dẫn, mang đậm chất "Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò" với những màn hát, múa, nhảy và chiếu clip tràn ngập cảm xúc.
Các Amser đã sẵn sàng để "Quẩy" trong những bộ đồng phục lớp.
Sân khấu lộng lẫy của đêm hội Anh Vũ.
Các tiết mục ca hát nhảy múa cực sôi động.
Gây chú ý nhất có lẽ là tiết mục múa đương đại trên nền nhạc EDM của cô Đặng Huyền Trang - giáo viên bộ môn Anh.
Không khí không thua gì một đại nhạc hội ngoài trời!
Và tất nhiên, không thiếu những giọt nước mắt của ngày chia tay.
Dù vậy, chúng ta sẽ nhớ mãi những ngày tháng không thể nào quên dưới mái trường Ams này.
Chẳng bao lâu sau thì cũng đến giây phút chia tay...
... thế nên rất nhiều bạn đã xúc động đến bật khóc.
Không chỉ là các bạn gái, mà các bạn trai cũng không kìm nén được cảm xúc của mình.
Và rồi những cái ôm chia sẻ, an ủi nhau khi kết thúc một đời học sinh.
Đây có thể xem là giây phút đẹp và cảm động nhất trong đêm nay.