Sau thất bại xấu hổ của U23 Thái Lan, U23 Malaysia đã gỡ lại thể diện cho bóng đá Đông Nam Á khi trở thành đại diện đầu tiên của khu vực có mặt ở tứ kết VCK U23 châu Á. Trong trận đấu quyết định với đối thủ mạnh đến từ Tây Á, các cầu thủ trẻ Malaysia thi đấu đầy tự tin, vượt qua đối thủ để góp mặt vào vòng trong.
Bàn thắng mang về cột mốc lịch sử cho đội trẻ Malaysia được ghi bởi Danial Amier Norhisham, ở phút 28. Từ một pha phá bóng như kiến tạo của hậu vệ Ả-rập Xê-út, Danial Amier Norhisham tung cú sút trái phá ghi bàn.
Thời gian còn lại bóng chủ yếu lăn ở phần sân Malaysia. Đoàn quân của HLV Ong Kim Swee tập trung chơi phòng ngự dày đặc để bảo toàn chiến thắng. Bóng một lần chạm xà ngang khung thành Malaysia từ một quả đá phạt.
Với lợi thế chiều cao, Ả-rập Xê-út liên tục nhồi bóng vào vòng cấm để các cầu thủ cao to đánh đầu. Nhưng thủ môn và hàng phòng ngự Malaysia chơi rất tập trung.
Đến phút bù giờ thứ 5, Hamdan Al Shamari của đại diện Tây Á mất bình tĩnh, chơi xấu để nhận thẻ vàng thứ hai.
Tiếng còi tan cuộc của trọng tài vang lên là niềm vui dành cho các cầu thủ trẻ Malaysia. Họ đã giành quyền đi tiếp, cùng với đội đầu bảng Iraq.