Leicester 1-1 Man City (penalty 3-4)
Ghi bàn: Vardy 90'+6 - Bernardo Silva 26'
Đội hình thi đấu:
Leicester: Hamer, Amartey, Dragović, Maguire, Fuchs, Chilwell, King (c), Iborra, Albrighton, Okazaki, Iheanacho
Man City: Bravo, Danilo, Gündogan, Mangala, Bernardo, Adarabioyo, Jesus, Zinchenko, Touré (C), Foden, Diaz.
Các cầu thủ trẻ và dự bị đã giúp Man City vượt qua Leicester ngay tại sân King Power. Các cầu thủ của Man City đều thực hiện thành công quả 11m là Gundogan, Toure, Nmecha và Jesus.
Nỗi thất vọng của Vardy khi sút hỏng quả luân lưu thứ tư.
Thủ môn Bravo cản thành công cú sút cuối của Mahrez, giúp Man City thắng 4-3 trên chấm luân lưu.
Trước đó, Bernardo Silva mở tỷ số ngay phút 26. Man City tung ra sân đội hình dự bị gồm rất nhiều cầu thủ trẻ. Thế nhưng Man City vẫn chơi rất tốt, dù phải đá sân khách. Thầy trò Pep Guardiola lẽ ra không phải đá hiệp phụ hay penalty khi đã dẫn 1-0 cho đến phút 90.
Nhưng đến phút bù giờ thứ 6, Walker lại phạm lỗi với cầu thủ Leicester, khiến Man City bị thổi phạt đền.
Vardy đã dứt điểm thành công, thắp lại hy vọng cho đội chủ nhà. Trận này cả Vardy và Mahrez đều được tung vào sân trong hiệp 2. Điều đó cho thấy quyết tâm của Leicester là đánh bại Man City để vào chơi bán kết.
Nhưng tham vọng của Leicester đã không thành. Các cầu thủ trẻ của Man City đã có một trận đấu rất tốt.
Man City cùng Arsenal đã vào bán kết Cúp Liên đoàn. Vào rạng sáng mai sẽ diễn ra hai trận tứ kết còn lại, giữa Chelsea - Bournemouth và Bristol - Man Utd.