Man Utd 1-2 Sevilla
Ghi bàn: Lukaku 84 - Ben Yedder 74, 78
Đội hình thi đấu:
Manchester United (4-1-4-1): De Gea; Valencia (Mata 77), Bailly, Smalling, Young; Matic; Rashford, Fellaini (Pogba 60), Lingard 6 (Martial 77), Sanchez; Lukaku
Sevilla (4-2-3-1): Rico; Mercado, Kjaer, Lenglet, Escudero; Nzonzi, Banega; Sarabia, Vazquez (Pizarro 87), Correa (Geis 89); Muriel (Ben Yedder 72)
Xem video HIGHLIGHT trận đấu: TẠI ĐÂY
Man Utd thua không chỉ ở kết quả, mà còn là lối chơi thiếu thuyết phục. Được thi đấu dưới sự ủng hộ của hàng chục ngàn CĐV nhà nhưng Man Utd lại đá thận trọng, không dám tấn công trong những phút đầu. Để rồi khi bị thủng lưới 2 bàn một cách chóng vánh, "Quỷ đỏ" mới lao lên tấn công. Nhưng tất cả đã là quá muộn.
Rashford là điểm sáng duy nhất của Man Utd trận này. Tiền đạo trẻ người Anh di chuyển liên tục, chơi đầy nỗ lực ở cánh. Còn những cầu thủ còn lại như Lukaku, Sanchez, Fellaini thi đấu như đi bộ và đa phần là chuyền dài lên tuyến trên. Mặc cho các CĐV la hét "Tấn công, tấn công", các học trò của Mourinho chỉ thể hiện lối chơi thiếu sinh khí.
Trong hiệp một, cả Man Utd hay Sevilla tạo ra được một số cơ hội ghi bàn, dù không đáng kể. Sự thận trọng của Man Utd khiến hiệp thi đấu đầu tiên trôi qua trong tẻ nhạt. Các cú dứt điểm của "Quỷ đỏ" thường đi thiếu chính xác, trong khi các chân sút Sevilla luôn tỏ ra nguy hiểm.
Giữa hiệp hai, Ben Yedder được tung vào sân và nhanh chóng tạo ra sự khác biệt.
2 phút sau khi có mặt trên sân, Ben Yedder tung ra cú sút hiểm hóc đánh bại De Gea mở tỷ số.
Và cũng chỉ mất 4 phút sau, tiền đạo dự bị này đánh đầu ở cự ly gần nhân đôi cách biệt. De Gea đã chạm vào bóng nhưng không đủ để cứu thua.
Những phút còn lại, Man Utd chỉ có được bàn danh dự nhờ công của Lukaku, xuất phát từ quả đá phạt góc của Rashford.
Man Utd bị loại ngay trên sân nhà, với lối chơi thiếu thuyết phục. Đó là chưa kể trận lượt đi may mắn hòa 0-0 nhờ tài năng của thủ môn De Gea.
Những ngôi sao đắt giá như Sanchez, Pogba chỉ để lại sự thất vọng đối với người hâm mộ.
Bị loại khỏi Champions League ngay từ vòng 1/8, uy tín của Mourinho càng xuống thấp. Lối chơi ông xây dựng cho Man Utd đang bị đặt nghi vấn, sau hàng trăm triệu đôla bỏ ra trên thị trường chuyển nhượng.