Mới đây, cư dân ở một ngôi làng hẻo lánh ở Campuchia đã bị đánh thức sau khi một loạt mảnh vỡ kim loại rơi xuống nhà cửa của họ và các khu vực xung quanh.
Lamont Cathey từng là một vận động viên bóng rổ tiềm năng của địa phương thuộc tiểu bang Chicago, Mỹ nhưng bị bắt ở tù vì hành vi trộm cắp. Tại đây, anh tiếp tục khiến trại giam điêu đứng vì ăn quá nhiều và ăn tất cả mọi thứ vớ được.
Một trường hợp hy hữu được đăng trên báo y khoa BMJ Case Studies, người phụ nữ tuổi 30 đã phải nhập viện cấp cứu do sợi kim loại từ chiếc niềng răng mắc kẹt trong bụng suốt 10 năm.
Đêm 30/8/1976, Harold R McCluskey đang làm việc ca đêm tại Trung tâm Hanford thì một vụ nổ hóa học đã xảy ra, thổi vào ông một lượng khủng khiếp chất phóng xạ cũng như găm khắp người nạn nhân những mảnh vụn kính.