Mặt trái ngoại binh ở V.League

Lao Động, Theo 13:55 21/04/2016

Đến Việt Nam chơi bóng với đồng lương không quá cao nhưng hậu hĩnh hơn nhiều khi ở quê nhà, nhiều cầu thủ ngoại đã có cơ hội đổi đời. Song, chính họ cũng bị rơi vào vòng quay bóng đá Việt để rồi mất quốc tịch, mất nghề nghiệp, bơ vơ không biết về đâu và không biết phải gõ cửa kêu cứu nơi nào.

Bức thư cầu cứu của Belibi

Belibi Celestin Didner là một cầu thủ người Cameroon, sống ở Việt Nam 8 năm, từ năm 2008 chơi cho đội Hoà Phát Hà Nội và từ năm 2009-2013 chơi cho đội Than Quảng Ninh, đến năm 2014 chuyển sang chơi cho đội Cần Thơ. Sau mùa giải 2014, Cần Thơ làm hợp đồng với anh cho năm 2015 và cho Belibi tiền mua vé trở về quê hương. Sau đó Than Quảng Ninh gọi Belibi với lời hứa sẽ nhập tịch cho. "Tôi bỏ hợp đồng với Cần Thơ và chọn ở Việt Nam vì tôi có vợ ở Quảng Ninh. Tôi đã sống ở Quảng Ninh thời gian rất dài, tôi có gia đình ở đó. Và sau khi dừng chơi bóng, tôi sẽ mở một học viện dạy bọn trẻ chơi bóng giống như Minh Tuấn đã làm" - cầu thủ đến từ Cameroon nói với Lao Động.

Mặt trái ngoại binh ở V.League - Ảnh 1.

 Belibi và ...

Nhưng câu chuyện không hề có hậu như thế, đến Quảng Ninh, Belibi đã nói chuyện với HLV và ông chủ Than Quảng Ninh. Họ hứa làm hộ chiếu cho Belibi ở Việt Nam.

Trong lúc Belibi từ bỏ quốc tịch Cameroon và làm thủ tục nhập tịch Việt Nam thì đùng một cái, VFF ra luật mỗi đội chỉ được một ngoại binh nhập tịch. Lúc đó Than Quảng Ninh đã có Đinh Hoàng Max. Belibi lập tức thành người thừa dù ông chủ và nhân viên của Than Quảng Ninh nói họ vẫn làm nhập tịch cho Belibi với điều kiện phải đưa những giấy tờ họ cần, Belibi có thể chơi ở mùa giải tiếp theo.

Trong lá đơn mà Belibi gửi, cầu thủ này đã nói rất rõ ràng: "Than Quảng Ninh đưa tôi tất cả giấy tờ cần thiết và tôi làm tất cả giấy tờ đó một mình. Số tiền họ hứa cho tôi một tháng 20 triệu và tôi chỉ được nhận tiền 2 lần. Tôi có hỏi họ tiền nhưng họ nói cần cố gắng làm giấy tờ trước. Lúc đó, tôi không còn sự lựa chọn nào và tôi bắt đầu làm giấy tờ một mình, tôi cần tiền họ cũng không quan tâm.

Tôi có một căn nhà nhỏ ở Quảng Ninh và tôi phải đặt giấy tờ nhà để hoàn thành giấy tờ nhập tịch. Tôi cũng phải từ bỏ quốc tịch Cameroon và làm tất cả các giấy tờ một mình trong suốt hơn một năm nay mà không có việc và tiền bạc, vì tôi tin họ. Khi tôi có đủ giấy tờ và đi hỏi thì không ai trả lời. Tôi hỏi 3 tháng nay nhưng không ai quan tâm.

Đến khi hộ chiếu của tôi sắp hết, tôi đến gặp họ để làm hợp đồng và giấy phép lao động như họ làm cho tôi năm ngoái nhưng họ cũng không giúp tôi bất cứ điều gì. Tôi xin họ rằng nếu không nhập tịch giúp tôi thì hãy làm giấy phép làm việc để tôi ở lại đây một thời gian đến khi tôi xin lại được quốc tịch Cameroon tôi từ bỏ trước đó để nhập tịch Việt Nam và tìm nơi làm việc khác. Tôi mượn tiền và bây giờ tôi sắp mất nhà vì không thể trả nổi số tiền vay mượn. Tôi cũng không có quốc tịch và không thể trở lại quê hương, không thể làm việc ở bất cứ nơi đâu. Rất khó khăn, tôi có 1 tháng để trả tiền hoặc mất nhà và họ cũng không quan tâm. Tôi chưa bao giờ làm gì sai với bất cứ ai nên tôi không hiểu tại sao lại bị đối xử như vậy. Tôi chỉ cầu xin sự giúp đỡ…".

Mặt trái ngoại binh ở V.League - Ảnh 2.

      ...  bức thư cầu cứu viết bằng tiếng Việt không dấu.

Ai chịu trách nhiệm?

Trao đổi về tình cảnh của tiền đạo Belibi bây giờ, cựu HLV Than Quảng Ninh là Đinh Cao Nghĩa xác nhận: "Năm trước, tôi chính là người đề xuất với lãnh đạo việc xin nhập tịch cho cầu thủ này và được đồng ý. Chính tôi gọi Belibi về Quảng Ninh để làm thủ tục. Tuy nhiên, ở cuối mùa giải trước thì tôi nghỉ việc, không còn làm HLV đội nữa. Thế nên, tôi không rõ vấn đề nằm ở chỗ nào, chỉ biết tiền đạo này gần đây có tìm gặp trình bày tình cảnh khổ sở và xin giúp đỡ. Tôi đã không còn ở đội, chỉ có thể chia sẻ với Belibi và khuyên cầu thủ này lên gặp trực tiếp, xin giúp đỡ từ lãnh đạo CLB…".

Còn Chủ tịch Hội CĐV Than Quảng Ninh Trần Lê Trung chia sẻ: "Hồi trước tết, cậu ấy đến khóc lóc bảo rằng bố ở quê nhà bị bệnh nặng phải phẫu thuật, chữa trị mà không có tiền nên tôi cũng thương, cho ít tiền. Anh em CĐV, cầu thủ cũng hỗ trợ vì thấy tình cảnh khó khăn. Nhiều năm gắn bó và có những cống hiến cho đội, Bi muốn sống lâu dài ở đây nên chúng tôi cũng muốn giúp, mong cậu ấy sớm thoát khỏi tình trạng như bây giờ…".

Sẽ không ai chịu trách nhiệm về những trường hợp như Belibi cũng như nhiều ngoại binh khác bơ vơ, vật vã tìm việc bởi những chuyện "không giống ai" của bóng đá Việt...

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày