Mẹ kế lần lượt giết 2 con riêng của chồng trong tủ quần áo theo chiêu thức tàn độc, lý do được đưa ra gây phẫn nộ hơn cả

Diệp Lục, Theo Pháp luật và bạn đọc 22:21 12/10/2020

Người mẹ kế không tỏ ra ăn năn hối lỗi trong trại giam mà cảm thấy vui mừng vì "chiến tích" của mình.

Vào hôm 8/10, nữ phạm nhân Heather Leavell Keaton, 25 tuổi, ở bang Alabama, Mỹ, đang được tòa án xem xét lại bản án tử hình. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng việc người phụ nữ này thoát khỏi án tử là rất mong manh và ngay cả khi xin giảm án thành công, Keaton vẫn phải nhận mức án chung thân ở trong tù vĩnh viễn vì tội ác man rợ của mình.

Keaton trở thành người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử Alabama bị kết án tử hình sau khi giết hai con riêng của chồng là bé Natalie, 5 tuổi và Chase, 3 tuổi, vào khoảng giữa tháng 3 và tháng 11 năm 2010. Người mẹ kế tàn độc này đã dùng băng keo trói tay chân bé Natalie và nhét một chiếc tất vào miệng nạn nhân. Xong xuôi, người phụ nữ nhét đứa trẻ vào trong một chiếc vali và vứt vào trong tủ suốt 14 tiếng đồng hồ.

Mẹ kế lần lượt giết 2 con riêng của chồng trong tủ quần áo theo chiêu thức tàn độc, lý do được đưa ra gây phẫn nộ hơn cả - Ảnh 1.

Người mẹ kế đã ra tay tàn độc với con riêng của chồng

Sự ngược đãi khủng khiếp ở trên cũng xảy ra tương tự với cậu bé Chase. Đứa trẻ bị trói tay chân và bị bắt đứng trong tủ quần áo suốt đêm với một chiếc tất nhét trong miệng. Kết quả là cậu bé đáng thương đã bị nghẹt thở đến chết. John DeBlase, cha của hai đứa trẻ chính là người nhận nhiệm vụ phi tang thi thể 2 nạn nhân.

Thi thể bé Natalie bị vứt vào trong một khu rừng rậm còn xác bé Chase thì bị nhét vào trong túi rác và vứt trong một khu rừng ở Mississippi. Trong khoảng thời gian ngồi trong trại giam chờ bị xét xử, người mẹ kế tàn độc nói với bạn tù của mình rằng ả cùng chồng cảm thấy hạnh phúc hơn khi có thời gian chơi điện tử sau khi những đứa trẻ chết đi.

Mẹ kế lần lượt giết 2 con riêng của chồng trong tủ quần áo theo chiêu thức tàn độc, lý do được đưa ra gây phẫn nộ hơn cả - Ảnh 2.

Cha ruột của nạn nhân đã tiếp tay cho tội ác man rợ của vợ sau

Người phụ nữ cũng cho hay ả rất căm ghét bé Natalie và tiết lộ với bạn tù rằng ả từng cho 2 đứa con riêng của chồng ăn món mỳ Ý có tẩm hóa chất độc hại. Cái chết của hai đứa trẻ chỉ được phơi bày ra ánh sáng khi Keaton và DeBlase chia tay. Cả hai tố cáo lẫn nhau là thủ phạm sát hại bọn trẻ.

Cuối cùng, cả Keaton và DeBlase đều bị buộc tội giết người và phải nhận mức án tử hình. Vụ việc đã khiến dư luận vô cùng phẫn nộ bởi hành vi man rợ và tàn bạo của người mẹ kế cũng như sự máu lạnh của người cha đẻ. 2 đứa trẻ đáng thương đã phải sống trong tay những con quỷ dữ và trải qua cái chết đầy đau đớn.

Nguồn: Metro