Barca 4-0 Man City
Ghi bàn: Messi (17’, 61’, 69’), Neymar (89’)
Thẻ đỏ: Bravo (53’) - Mathieu (73')
Đội hình thi đấu
Barca: Ter Stegen, Pique (Mathieu, 39’), Mascherano, Umtiti, Alba (Digne, 10’), Busquets, Iniesta (Gomes, 80’), Rakitic, Suarez, Neymar, Messi.
Man City: Bravo, Zabaleta (Clichy, 57’), Otamendi, Stones, Kolarov, Fernandinho, Gundogan (Aguero, 79’), Silva, Sterling, Nolito (Caballero, 57’), De Bruyne.
Pep Guardiola trở lại Nou Camp, nơi ông gặt hái được bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ trong sự chào đón nhiệt tình của người hâm mộ Barca. Song lần trở lại này thực sự là một cơn ác mộng với nhà cầm quân gốc Catalan.
Tung ra sân đội hình mạnh nhất với hy vọng có thể đòi lại món nợ thua Barca ở bán kết lượt đi mùa giải 2014/15, Man City của Guardiola có một số thời điểm gây khó khăn cho Barca nhờ cách vây hãm Barca ngay bên phần sân của đối thủ.
Nhưng khi mà người hâm mộ cho rằng Man City sẽ có được một kết quả tốt rời Nou Camp, thì hàng thủ đội khách đã tự dâng bàn thắng cho Barca. Phút 17, Fernandinho trượt chân tự ngã còn Otamendi không hiểu vì sao lại đứng chôn chân không theo Lionel Messi để M10 cầm bóng đối mặt Bravo, loại bỏ thủ thành này trước khi sút tung lưới trống mở tỷ số trận đấu.
Vừa trở lại sau chấn thương, Messi lập tức cho thấy tầm quan trọng với Barca. Hồi cuối tuần, siêu sao người Argentina cũng ghi bàn vào lưới Deportivo ở đấu trường La Liga.
Sau bàn thua, Man City xốc lại đội hình và cũng tạo ra được một số tình huống có thể gỡ hòa, điển hình là pha đi bóng của Gundogan phút 38. Tiếc rằng cú dứt điểm của tiền vệ người Đức không đánh bại được Ter Stegen.
Những cơ hội cuối hiệp 1 tưởng như thắp lên hy vọng cho Man City, nhưng nỗ lực của đồng đội đã bị Bravo ném đi. Phút 53, Bravo băng ra ngoài vòng cấm phá bóng cẩu thả thẳng vào chân Luis Suarez, rồi chuộc lỗi bằng cách dùng tay cản cú lốp bóng của Suarez.
Trọng tài ngay lập tức rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Bravo, đánh dấu sự sụp đổ của Man City.
Phút 61, Kevin de Bruyne tự châm ngòi cho một pha tấn công của Barca bằng việc mất bóng ở giữa sân tạo điều kiện cho Messi nhân đôi cách biệt.
8 phút sau, Man City lại tự bắn vào chân mình khi đường chuyền về bất cẩn của Guendogan biến thành pha chọc khe để Suarez băng xuống, căng ngang cho Messi dễ dàng hoàn tất cú hat-trick cho riêng mình.
Một trận đấu quá hoàn hảo của Messi. Pep Guardiola đã tìm mọi cách ngăn cản Messi, nhưng bất lực trước cậu học trò cũ thiên tài.
Chiến thắng của Barca đã kém vui đi một chút khi Mathieu phải nhận thẻ đỏ phút 73 sau tình huống vào bóng nguy hiểm với Sterling.
Ở phút 87, lẽ ra Neymar đã có bàn thắng trên chấm 11m. Nhưng cú sút phạt đền của anh đã không thắng được thủ thành Man City.
Nhưng chỉ 2 phút sau, Neymar chuộc lỗi bằng pha lập công ấn định chiến thắng ấn tượng 4-0 trước Man City.
Một ngày buồn của Pep Guardiola khi trở về trốn cũ Nou Camp. Man City của Pep Guardiola đã hoàn toàn bất lực trước Barca với phong độ bùng nổ của Messi.
Với chiến thắng này, Barca hiên ngang ở ngôi đầu bảng xếp hạng với 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận. Man City đứng thứ 2 với 4 điểm, xếp trên Monchengladbach (3 điểm) và Celtic (1 điểm).