“Moon Lovers”: Mặc cảm tội lỗi, Seohyun gieo mình tự vẫn

Hoàng Yến, Theo Trí Thức Trẻ 00:57 01/11/2016

Trong tập mới nhất của “Moon Lovers”, “Tử Kỳ” Woo Hee (Seohyun) đã kết liễu mạng sống của mình bằng một cái chết cộp mác cổ trang.

Chỉ còn một tập nữa, Moon Lovers (Người Tình Ánh Trăng) sẽ chính thức khép lại chặng đường 20 tập của mình. Ở tập 19 lên sóng đài SBS vừa qua, công chúa bại quốc Bách Tế Woo Hee (Seohyun) đã quyết định nhảy từ tường thành xuống tự vẫn, mặc kệ sự ngăn cản của mọi người, của Thập tam hoàng tử cũng chính là tình nhân của cô, Baek Ah (Nam Joo Hyuk). 

Cô quyết định dùng tính mạng của mình để đổi lấy sự giải thoát và bình yên cho người dân nước Bách Tế đang làm nô lệ ở Goryeo (Cao Ly). Sau khi chứng kiến cảnh đó, Baek Ah đã suy sụp và quyết định "cáo lão hồi hương", không phò trợ cho vua Gwang Jong (Lee Jun Ki) nữa.

“Moon Lovers”: Mặc cảm tội lỗi, Seohyun gieo mình tự vẫn - Ảnh 1.

“Moon Lovers”: Mặc cảm tội lỗi, Seohyun gieo mình tự vẫn - Ảnh 2.

“Moon Lovers”: Mặc cảm tội lỗi, Seohyun gieo mình tự vẫn - Ảnh 3.

“Moon Lovers”: Mặc cảm tội lỗi, Seohyun gieo mình tự vẫn - Ảnh 4.

 Woo Hee tự vẫn

“Moon Lovers”: Mặc cảm tội lỗi, Seohyun gieo mình tự vẫn - Ảnh 6.

“Moon Lovers”: Mặc cảm tội lỗi, Seohyun gieo mình tự vẫn - Ảnh 7.

 Baek Ah quyết định "cáo lão hồi hương"

Về phần Hae Soo (IU), cô đã quyết định rời xa vua Gwang Jong. Đối với Hae Soo bây giờ, khi ở bên Gwang Jong cô luôn cảm thấy lo sợ và mệt mỏi. Sau khi nhờ Baek Ah đưa chiếc trâm cài cho Thập tứ hoàng tử Wang Jung (Ji Soo) và chuyển lời hộ, Wang Jung đã mang di chiếu của tiên đế tới diện kiến Gwang Jong và yêu cầu Gwang Jong thực hiện. Nội dung di chiếu chính là tiên đế đồng ý gả Hae Soo cho Wang Jung.

Ban đầu Gwang Jong phản đối quyết liệt, anh nhất quyết giữ Hae Soo lại bên mình, dù chính Hae Soo là người yêu cầu rời đi. Tuy nhiên, sau khi Wang Wook (Kang Ha Neul) cầu kiến và nói ra sự thật Hae Soo đã từng có tình cảm với mình ngày xưa, thậm chí đã đính hôn thì Gwang Jong đã tức giận và đồng ý gả Hae Soo cho Thập tứ hoàng tử Wang Jung.

“Moon Lovers”: Mặc cảm tội lỗi, Seohyun gieo mình tự vẫn - Ảnh 9.

“Moon Lovers”: Mặc cảm tội lỗi, Seohyun gieo mình tự vẫn - Ảnh 10.

“Moon Lovers”: Mặc cảm tội lỗi, Seohyun gieo mình tự vẫn - Ảnh 11.

 Hae Soo quỳ gối cầu xin Wang So thả mình đi

“Moon Lovers”: Mặc cảm tội lỗi, Seohyun gieo mình tự vẫn - Ảnh 13.

“Moon Lovers”: Mặc cảm tội lỗi, Seohyun gieo mình tự vẫn - Ảnh 14.

 Wang Wook nói với Wang So về tình cảm xưa cũ của Hae Soo

“Moon Lovers”: Mặc cảm tội lỗi, Seohyun gieo mình tự vẫn - Ảnh 16.

“Moon Lovers”: Mặc cảm tội lỗi, Seohyun gieo mình tự vẫn - Ảnh 17.

 Wang So chất vấn Hae Soo

Ngày Hae Soo rời khỏi hoàng đô, Gwang Jong một mình ở trong phòng, ngắm nhìn bộ lễ phục của Hae Soo. Anh đã khóc và tự nhủ thầm: "Nếu ta chưa từng gặp nàng, ta sẽ không phải nhớ nàng. Nếu ta chưa từng ở bên nàng, chúng ta sẽ không phải rời xa. Nếu ta chưa từng yêu nàng, ta sẽ không phải để nàng đi. Nếu ta chưa từng gặp nàng…"

“Moon Lovers”: Mặc cảm tội lỗi, Seohyun gieo mình tự vẫn - Ảnh 19.

“Moon Lovers”: Mặc cảm tội lỗi, Seohyun gieo mình tự vẫn - Ảnh 20.

“Moon Lovers”: Mặc cảm tội lỗi, Seohyun gieo mình tự vẫn - Ảnh 21.

“Moon Lovers”: Mặc cảm tội lỗi, Seohyun gieo mình tự vẫn - Ảnh 22.

“Moon Lovers”: Mặc cảm tội lỗi, Seohyun gieo mình tự vẫn - Ảnh 23.

 Wang So giam mình ở trong phòng hoài niệm về Hae Soo

Ở một diễn biến khác, Bát hoàng tử Wang Wook đã bị Gwang Jong tính kế. Sau khi dâng con chim ưng đã chết, mạo phạm bậc thiên tử, Wang Wook đã bị nghiêm trị. Tuy được miễn tội chết, nhưng anh sẽ bị "tù chung thân" ở trong phủ của mình cả đời không được ra ngoài.

Một số diễn biến của tập 19:

 Wang Wook dâng chim ưng chết cho điện hạ

 Hae Soo nói với Wang So cô muốn rời đi

 Baek Ah buộc tóc cho Woo Hee

 Wang Wook tiễn Hae Soo lên đường lần cuối

 Wang So tranh cãi với Hae Soo

 Hae Soo thông báo với Wang So quyết tâm rời đi của mình

 Yeon Hwa nói với Hae Soo tất cả mọi chuyện đều do cô gây ra

 Clip hậu trường của tập 19

 Giới thiệu tập cuối "Moon Lovers"

Đón xem tập cuối của Moon Lovers trên đài SBS vào thứ Ba, 2/11. Phim được mua bản quyền và hiện đang phát sóng trên kênh truyền hình HTV2.