Sir Alex Ferguson rời Man Utd hơn 3 năm. Và trong ba mùa giải này, dưới thời David Moyes và Louis Van Gaal, Man Utd chỉ có một cái tên duy nhất giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất mùa: David De Gea.
Ba năm liên tiếp (2014, 2015, 2016) người hâm mộ đã bầu cho David De Gea là cầu thủ sáng chói nhất của "Quỷ đỏ". Bởi De Gea như bức tường thành, như "người nhện" bắt như lên đồng cứu cho Man Utd biết bao trận thua bẽ bàng.
Nhưng Jose Mourinho, HLV hiện tại, không muốn điều đó tiếp tục xảy ra.
"Có gì đó sai sai khi một thủ môn cứ trở thành cầu thủ hay nhất đội", chiến lược gia người Bồ Đào Nha nói. "Nói như thế không có nghĩa là tôi không muốn thủ môn được công nhận. Tôi muốn thủ môn có thể giành Quả bóng vàng, cầu thủ hay nhất Ngoại hạng Anh. Bởi lẽ thủ môn thật đơn độc, là người duy nhất mặc áo khác với các đồng đội".
"Nhưng mùa này qua mùa khác mà thủ môn vẫn là người nổi bậc nhất thì có gì đó không đúng. Tôi hi vọng De Gea sẽ không thắng giải năm nay nhưng vẫn mong cậu ấy cứ mãi toả sáng, cứu thua cho đội bóng như tuần trước".
Trong trận thắng West Ham cuối tuần trước, De Gea có pha cứu thua xuất thần, từ cú sút của Michail Antonio. Man Utd nhờ đó có trận thắng thứ 5 liên tiếp.
Vào tối nay lúc 19h, Man Utd sẽ đá vòng 3 Cúp FA, gặp Plymouth. Các trụ cột sẽ được cho nghỉ ngơi trong đó có De Gea.