Man Utd đã an toàn rời Etihad sau trận hòa 0-0 với Man City, một kết quả đủ làm hài lòng HLV Mourinho bởi Quỷ đỏ phải chơi thiếu người trong những phút cuối trận vì chiếc thẻ đỏ của Fellaini sau tình huống húc đầu vào mặt Aguero.
Với trận hòa này, Man Utd đã nối dài chuỗi trận bất bại lên con số 24, cân bằng thành tích mà Sir Alex Ferguson lập nên ở mùa giải 2010/11. Mặc dù vậy, thành tích này cũng không thể che đi những thống kê tệ hại của Man Utd trước Man City.
Trong 90 phút trên sân Etihad, các cầu thủ Man Utd chỉ tung ra được đúng 3 cú sút hướng về phía khung thành Man City, trong đó 1 cú bị chặn lại, một cú đi ra ngoài và chỉ duy nhất 1 cú đi trúng khung thành. Trong khi đó, Man City tạo ra được tới 19 cú sút.
Chưa hết, Man Utd chỉ kiểm soát bóng vỏn vẹn 30,8%, thống kê tồi tệ nhất của đội chủ sân Old Trafford tại Premier League kể từ mùa giải 2003/04 cho tới thời điểm hiện tại.
Điều đáng nói, HLV Mourinho vẫn kiêu ngạo nói rằng Man Utd đã có hiệp 1 thi đấu tốt, tạo ra được nhiều tình huống về phía khung thành Man City. Không đồng tình với Mourinho, đội trưởng Kompany đưa ra phát biểu có phần mỉa mai Man Utd.
Kompany khẳng định, Man Utd chẳng tạo ra được bất cứ mối nguy hiểm nào. Theo trung vệ người Bỉ, điểm sáng của Man Utd nếu có, chỉ là sự nhanh nhẹn của Rashford và Martial, 2 cầu thủ chơi trên hang công Quỷ đỏ.
Với trận hòa không bàn thắng với Man City, Man Utd có 64 điểm và tiếp tục đứng ở vị trí thứ 5 khiến cho cuộc đua Top 4 trở nên rất khốc liệt. Man Utd kém 1 điểm so với Man City và 2 điểm so với Liverpool, nhưng thi đấu ít hơn The Kop 1 trận.