Mùa mưa Đà Lạt thì đi đâu chơi: Đây là 4 điều “hội dân chơi chẳng sợ mưa rơi” phố núi thường làm nhất!

Thành Nhân, Theo Helino 20:30 13/08/2019

Nếu có lỡ đi Đà Lạt trúng ngay mùa ẩm ương khó chịu thì phải làm thế nào? Thôi thì tập làm “dân chơi chẳng sợ mưa rơi” với 4 hoạt động bình thường nhưng không hề “tầm thường” dưới đây nhé!

Có nhiều người 1 năm đi Đà Lạt không biết bao nhiêu lần nhưng lúc nào đến đây cũng bị "nghiệp đè" không thương tiếc vì trời cứ mưa, mưa nữa, mưa mãi! Ngay cả những ai mới đến lần đầu, nếu không tìm hiểu kỹ cũng dễ đi trúng giai đoạn mưa gió "sấp mặt" (nhất là tháng 7, tháng 8 như hiện tại), dễ làm chuyến đi của bạn mất vui.

Đã bao giờ bạn gặp tình trạng đi du lịch Đà Lạt nhưng lúc nào cũng phải mang theo chiếc ô khư khư bên người thế này chưa? - (Ảnh: @zzzenzzz_tran, @troinang)

Thế nhưng, Đà Lạt mùa mưa không chỉ có cái lạnh lẽo, ẩm ướt khó chịu hay những giờ phút "ngồi nhà" chán chường đâu nhé. Còn có nhiều điều thú vị hơn thế nếu lỡ có hẹn với thành phố sương mù vào những ngày mưa gió đấy!

Mùa mưa Đà Lạt thì đi đâu chơi: Đây là 4 điều “hội dân chơi chẳng sợ mưa rơi” phố núi thường làm nhất! - Ảnh 2.

Đi Đà Lạt mùa mưa cũng có nhiều cái vui riêng đấy! - (Ảnh: @my_le_1196)

1. Nằm homestay trùm chăn ngủ

Một trong những cách đơn giản và hiệu quả nhất khi đã cuốn gói lên Đà Lạt nhưng vẫn xui xẻo "ăn" nguyên mấy cơn mưa liên tiếp chính là… mặc kệ nó, ở nhà trùm chăn và ngủ, chờ tạnh mưa thì hẵng ra đường!

Mùa mưa Đà Lạt thì đi đâu chơi: Đây là 4 điều “hội dân chơi chẳng sợ mưa rơi” phố núi thường làm nhất! - Ảnh 3.

Thay vì chọn cách dầm mưa ra đường để chụp hình sống ảo như thế này, nằm ở homestay trùm chăn ngủ có phải sướng hơn không? - (Ảnh: Phạm Kim Nhân)

Trời Đà Lạt vốn dĩ đã lạnh, những ngày mưa còn lạnh tái tê hơn. Nếu vẫn ngoan cố bước chân ra đường thì dĩ nhiên sẽ bị… ướt, rồi cảm sốt, từ đó chuyến đi càng mất vui. Nhiều người cũng thường truyền tai nhau rằng thật ra lên Đà Lạt chỉ cần hít một hơi và nằm trong homestay hưởng thụ cái lạnh cũng thấy sướng rồi!

Mùa mưa Đà Lạt thì đi đâu chơi: Đây là 4 điều “hội dân chơi chẳng sợ mưa rơi” phố núi thường làm nhất! - Ảnh 4.

@hpl.126

Mùa mưa Đà Lạt thì đi đâu chơi: Đây là 4 điều “hội dân chơi chẳng sợ mưa rơi” phố núi thường làm nhất! - Ảnh 5.

@nc.jason

2. Ăn món nóng hổi, vừa thổi vừa xơi

Bên cạnh ngủ thì ăn cũng là một điều quan trọng không thể thiếu trong chuyến vi vu Đà Lạt. Đặc biệt, những ngày trời ẩm ương, lạnh lẽo thế này thật không còn gì tuyệt vời bằng việc ăn các món đặc sản nóng hổi. Vừa được ấm bụng, no nê cái bao tử, lại chẳng phải suy nghĩ nhiều xem có điều gì khác khiến mình vui hơn? Nếu lên Đà Lạt trúng mùa "trái gió trở trời" thế này thì note lại ngay một số tọa độ dưới đây nhé:

- Lẩu bò Quán Gỗ: Xóm Ba Toa, 29/1 Hoàng Diệu

- Lẩu gá lá é Tao Ngộ: 5 Ba Tháng Tư, 27 Lê Đại Hành

- Bánh tráng nướng Dì Đinh: 26 Hoàng Diệu

- Bánh căn Nhà Chung: 1 Nhà Chung

- BBQ No.1: cuối hẻm 1 Lê Hồng Phong

- Bánh mì xíu mại Bé Linh: 26 Hoàng Diệu

Mùa mưa Đà Lạt thì đi đâu chơi: Đây là 4 điều “hội dân chơi chẳng sợ mưa rơi” phố núi thường làm nhất! - Ảnh 6.

@rin.ngg

@munchinmelon

Mùa mưa Đà Lạt thì đi đâu chơi: Đây là 4 điều “hội dân chơi chẳng sợ mưa rơi” phố núi thường làm nhất! - Ảnh 8.

@@gia_khiem

Mùa mưa Đà Lạt thì đi đâu chơi: Đây là 4 điều “hội dân chơi chẳng sợ mưa rơi” phố núi thường làm nhất! - Ảnh 9.

@ninheating

3. Lê la cà phê ngắm mưa rơi

Nhắc đến "đặc sản" Đà Lạt, bên cạnh thời tiết se lạnh, sương mù dày đặc, những con dốc cao, các món ăn đặc trưng,… thì những quán cafe cũng là thứ không thể thiếu. Giờ lên phố núi này thì kiểu gì cũng sẽ "hốt được cả rổ" quán cafe đủ mọi phong cách, đi mãi chẳng hết!

Mùa mưa Đà Lạt thì đi đâu chơi: Đây là 4 điều “hội dân chơi chẳng sợ mưa rơi” phố núi thường làm nhất! - Ảnh 10.

@loc.sdt

Mùa mưa Đà Lạt thì đi đâu chơi: Đây là 4 điều “hội dân chơi chẳng sợ mưa rơi” phố núi thường làm nhất! - Ảnh 11.

@gamyuii_

Những ngày trời mưa tầm tã thế này, còn gì tuyệt vời hơn khi được trú chân trong những quán xá, thưởng thức tách cafe nóng rồi ngắm nhìn mưa rơi ngoài khung cửa sổ. Dưới đây là toplist những quán cafe nằm ngay trung tâm các bạn nên ghé nếu có lỡ đi du lịch Đà Lạt trúng mùa "ẩm ương" này:

- An Cafe: 63Bis Ba Tháng Hai

- Tùng Cafe: 6 Khu Hòa Bình

- Tròn Quán: Hẻm 79 Bùi Thị Xuân

- Tiệm Cà Phê Cô Bông: 238 Yersin

- Sleep Box Horizon Coffee: 31/6 Ba Tháng Tư

- DOHA Cafe Restaurant & Bar: Khối Nụ Hoa Quảng Trường Lâm Viên, 2 Trần Quốc Toản

Mùa mưa Đà Lạt thì đi đâu chơi: Đây là 4 điều “hội dân chơi chẳng sợ mưa rơi” phố núi thường làm nhất! - Ảnh 12.

@zinonguyen

Mùa mưa Đà Lạt thì đi đâu chơi: Đây là 4 điều “hội dân chơi chẳng sợ mưa rơi” phố núi thường làm nhất! - Ảnh 13.

@trankdc

Mùa mưa Đà Lạt thì đi đâu chơi: Đây là 4 điều “hội dân chơi chẳng sợ mưa rơi” phố núi thường làm nhất! - Ảnh 14.

@playgroundbyaum

4. Vào bar "chill nhẹ"

Buổi tối ở Đà Lạt, 10 người thì hết 9 sẽ chọn phương án chạy lòng vòng ra phố, chen chân dạo quanh ở chợ đêm đông nghịt người hay đi ăn uống cafe cùng hội bạn. Tuy nhiên, nếu rơi vào mùa mưa như hiện tại thì xem ra việc vui chơi buổi tối hơi bị khó à nghen!

Mùa mưa Đà Lạt thì đi đâu chơi: Đây là 4 điều “hội dân chơi chẳng sợ mưa rơi” phố núi thường làm nhất! - Ảnh 15.

@vuongdinhhuy

Chính vì thế mà mùa này cũng là dịp các quán bar/pub ở Đà Lạt "bội thu" khi trở thành nơi trú chân vừa vui vừa ấm áp cho giới trẻ. Đừng nghĩ cứ vô bar thì sẽ thành "con hư", vì vốn dĩ bar ở Đà Lạt có nhiều quán rất chill và khác biệt. Điển hình là 5 quán này nè:

- The Fog Bar: 76 Trương Công Định

- Woody Classic Bar: 14 – 16 Khu Hòa Bình, 49A Trương Công Định

- Heyla Cocktail Bar: 10 Tản Đà

- Léon: The Professional: 278 Hai Bà Trưng

- Fox’s Den: 56 Tăng Bạt Hổ

Mùa mưa Đà Lạt thì đi đâu chơi: Đây là 4 điều “hội dân chơi chẳng sợ mưa rơi” phố núi thường làm nhất! - Ảnh 16.

@kehuy.tran

Mùa mưa Đà Lạt thì đi đâu chơi: Đây là 4 điều “hội dân chơi chẳng sợ mưa rơi” phố núi thường làm nhất! - Ảnh 17.

@_woonchun

Mùa mưa Đà Lạt thì đi đâu chơi: Đây là 4 điều “hội dân chơi chẳng sợ mưa rơi” phố núi thường làm nhất! - Ảnh 18.

@kangwoyon

"Đà Lạt không nhạt được đâu", đến và đi đều khiến lòng ta chững lại vài nhịp dù là ngày mưa hay tháng nắng…