Theo dõi tác phẩm truyền hình Túy Linh Lung, không ít khán giả tỏ ra khó chịu vì chẳng thể "tiêu hóa" nổi những tình tiết cùng diễn biến xảy ra quá chóng vánh trong phim. Đặc biệt là mối tình sâu đậm của cặp đôi chính Nguyên Lăng (Trần Vỹ Đình) – Phượng Khanh Trần (Lưu Thi Thi) không biết chớm nở và phát triển từ khi nào. Chưa đến 10 tập, cả hai đã vì tình yêu mà đòi sống đòi chết, đòi từ bỏ giang sơn, từ bỏ trách nhiệm để kết hôn.
Mới quen nhau chưa được bao lâu mà Nguyên Lăng và Phượng Khanh Trần đã yêu nhau như thể ngàn vạn năm rồi!
Nhưng, cũng chẳng thể trách nhân vật và biên kịch Túy Linh Lung được. Bởi thời đại bây giờ, không "đánh nhanh thắng nhanh", không cưới liền tay như Lăng Vương thì rất có thể sẽ phải tiếc nuối và "ngược luyến" tơi bời sau này.
Nguyên Lăng thích Phượng Khanh Trần, Nguyên Lăng "thả thính" dồn dập, đòi lập nàng làm hoàng hậu ngay sau khi đăng cơ dù trái ý thiên mệnh. Hãy như Nguyên Lăng!
Đừng chần chừ hay chùn bước như Vũ Văn Nguyệt (Lâm Canh Tân), mãi gần 50 tập mới được hôn nữ chính Sở Kiều (Triệu Lệ Dĩnh). Để rồi trước khi chịu mở miệng tỏ tình thì bản thân đã phải trải qua biết bao dằn vặt, khổ đau
Trước khi tiến hành kế hoạch tán đổ người đẹp, cần phải tìm hiểu kỹ đối tượng như tứ hoàng tử Nguyên Lăng. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng mà! Dù luôn tỏ vẻ ngây ngô trước mặt Phượng Khanh Trần nhưng thực tế hoàng tử của chúng ta đã ngầm biết rõ thân phận và địa vị của nàng rồi.
Ngay từ lần đầu gặp mặt, Nguyên Lăng đã nhận ra được thân thế không hề tầm thường của Khanh Trần
Quả đúng vậy, nàng chính là đệ tử "ruột" của Tích Tà trưởng lão – người đứng đầu Vu Tộc, rồi sau này trở thành Thánh nữ Vu Tộc bảo vệ hoàng gia
Sau khi đã nằm lòng lý lịch của người đẹp, Lăng Vương cũng cần phải tỏ ra quyền lực và uy thế nhằm quyến rũ Phượng Khanh Trần. Bởi một cô gái vừa xinh đẹp vừa thông minh như Khanh Trần chắc chắn sẽ chỉ "đớp thính" của những người oai phong lẫm liệt như Lăng Vương mà thôi.
Đẹp trai, phong thái đĩnh đạc, văn võ song toàn như Nguyên Lăng thì cô nào chẳng mê!
Để đốt cháy giai đoạn, tứ hoàng tử bước luôn vào khâu tiếp cận, tỏ tình rồi cưỡng hôn. Nghe qua thì có vẻ hơi bồng bột, xốc nổi nhưng trong trường hợp của Nguyên Lăng thì như vậy sẽ hợp lý và hiệu quả nhất. Đối với người đẹp như Phượng Khanh Trần, không tán nhanh là chỉ chớp mắt sẽ bị thất hoàng tử cướp mất lúc nào chẳng hay.
Lần đầu tiên gặp mặt, Nguyên Lăng liên tục chạm sát vào mặt Phượng Khanh Trần hòng "câu dẫn" nàng bằng vẻ "soái ca" của mình
Tứ hoàng tử không ngại nói những lời sến sẩm để thuyết phục Phượng Khanh Trần từ bỏ chức vụ Thánh nữ Vu Tộc về làm hoàng hậu: "Ta lấy cả giang sơn Đại Ngụy làm sính lễ cho nàng có đủ không?"
Tỏ tình một lần chưa đủ, Lăng Vương tính kế lấy lòng người thân của Phượng Khanh Trần – Đào Yểu trưởng lão (Hàn Tuyết) - để tác động đến tình cảm của nàng
Để thể hiện sự kiên quyết của mình, Nguyên Lăng thậm chí còn cưỡng hôn Khanh Trần khi nàng không đồng ý lấy mình
Muốn người yêu hết giận hay đồng ý chuyện gì, chỉ cần cưỡng hôn là đủ!
Và cuối cùng, sau bao gian nan, những nỗ lực của Lăng Vương đã được đền đáp bằng việc Phượng Khanh Trần chết mê chết mệt chàng. Dù Nguyên Lăng – Khanh Trần song tinh tương khắc, nếu đến bên nhau sẽ trái ý thiên mệnh, thiên hạ đại loạn nhưng cả hai vẫn quyết vứt bỏ tất cả để tổ chức lễ thành hôn.
Khanh Trần mới hôm nào còn phản đối mà giờ đã hồi tâm chuyển ý nhanh hơn lật bánh tráng
Nàng thậm chí còn tự mình trải qua kiếp nạn để từ bỏ chức vụ Thánh nữ
Hôn lễ của hoàng đế và "cựu" Thánh nữ được diễn ra một cách nhanh chóng
Khanh Trần quyết định sử dụng cửu chuyển linh lung trận để xoay vần không gian
Tất nhiên, mối nhân duyên giữa Lăng Vương và Phượng Khanh Trần sẽ chẳng thể kết thúc viên mãn trong một sớm một chiều như vậy được. Còn những gần 50 tập phim nữa, Nguyên Lăng sẽ làm gì để níu giữ trái tim người đẹp?
Lăng Vương và Phượng Khanh Trần vào sinh ra tử
Túy Linh Lung hiện đang phát sóng vào các ngày thứ Năm và thứ Sáu hàng tuần trên đài Đông Phương, Trung Quốc.