4Minute: 7 năm lúc nào cũng chỉ "suýt chút nữa là thành công"

Donkey Kong, Theo Trí Thức Trẻ 00:09 27/02/2016

7 năm hoạt động và dù không còn là một cái tên lạ đối với phần đông Kpop fan, nhưng 4Minute lại chưa bao giờ là một cái tên đình đám.

Gần một tháng kể từ khi chính thức trở lại vào 1/2 với mini album "Act.7" cũng như single "Hate" hợp tác cùng nhà sản xuất đình đám người Mỹ Skrillex, các cô gái 4Minute vẫn chỉ "đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên" trên các show âm nhạc, "nhường" cúp cho đàn em G-Friend dù trên sàn đấu chẳng có lấy bóng dáng một tên tuổi đáng gờm (TaeyeonWINNER không quảng bá đều đặn). "Act.7" bỏ túi No.2 BXH album tuần của Gaon và No.3 BXH World Albums của Billboard nên không thể gọi là thất bại được, nhưng thành công thì lại chưa tới. 7 năm hoạt động trong showbiz Hàn và 4Minute đã duy trì một vị trí đứng rất đặc biệt: trên hạng B nhưng với mãi chưa tới hạng A.

4Minute: 7 năm lúc nào cũng chỉ suýt chút nữa là thành công - Ảnh 1.

Suốt 7 năm hoạt động, 4Minute luôn duy trì một thứ hạng đặc biệt: "B rưỡi"

Kể từ khi ra mắt vào năm 2009 đến nay, 4Minute đã trung thành với hình tượng những cô nàng mạnh mẽ. Single đầu tay "Hot Issue" thành công đã mang về cho 4Minute giải thưởng tân binh tại Golden Disk Awards 2009. Thừa thắng, các cô gái xông lên và cho ra mắt liên tiếp các mini album trong những năm tiếp theo, "HuH", "Volume Up", "What's Your Name", v.v... Tất cả đều thu về kha khá sự chú ý cũng như sự công nhận của dư luận dành cho girlgroup nhà Cube. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó, lúc nào cũng chỉ là "kha khá", lúc nào cũng là chỉ cần cố thêm một chút nữa thôi là 4Minute đã tạo nên cú bứt phá rồi, đã có một hit thật bự, thật đình đám, thống trị các show âm nhạc và chính thức lọt vào hàng idolgroup hạng A bên cạnh những Big Bang, SNSD, EXO, 2NE1, v.v...

4Minute: 7 năm lúc nào cũng chỉ suýt chút nữa là thành công - Ảnh 2.

4Minute: 7 năm lúc nào cũng chỉ suýt chút nữa là thành công - Ảnh 3.

4Minute: 7 năm lúc nào cũng chỉ suýt chút nữa là thành công - Ảnh 4.

4Minute: 7 năm lúc nào cũng chỉ suýt chút nữa là thành công - Ảnh 5.

Các single của 4Minute đạt thành tích khá nhưng lại không có hit nào đủ bự, đủ đình đám để tạo bứt phá cho nhóm

Hai lần tái xuất gần đây nhất của 4Minute, "Whatcha Doin' Today" và "Crazy", dựa vào thành tích bên Hàn, dường như tình hình đã tươi sáng hơn với 4Minute:: "Whatcha Doin' Today" thống trị các BXH Hàn Quốc lần đầu tiên, "Crazy" ra mắt trên No.1 BXH World Albums của Billboard. Nhưng với "Act.7", thay vì theo đà đi lên, 4Minute lại giậm chân tại chỗ.

Vậy vấn đề của 4Minute là gì? Vì sao nhóm cứ mãi kẹt ở cái vị trí "B rưỡi" này mà không lên nổi hạng A?

Vấn đề đầu tiên chính là HyunA. Không phải lỗi của HyunA, càng không phải lỗi của 4Minute, mà là lỗi của Cube. Ngay từ khi 4Minute mới ra mắt, Cube đã chẳng ngại ngần hướng mọi sự chú ý về HyunA. Lăng xê HyunA trong sản phẩm chung chưa đủ, nửa năm sau khi 4Minute ra mắt, trong khi Kpop fan còn chưa có được nhiều ấn tượng về nhóm, Cube đã vội vàng khởi động sự nghiệp solo của HyunA. Kết quả? Trước khi các thành viên có cơ hội khẳng định hình tượng và phong cách âm nhạc của một 4Minute trong lòng khán giả, Cube đã biến nhóm trở thành "HyunA và những người bạn". Người ta chẳng mấy quan tâm đến 4 cô gái nhạt nhòa kia mà chỉ lo chú ý tới HyunA. Vô hình chung, 4Minute tồn tại như một nhóm hỗ trợ cho sự nghiệp của HyunA.

4Minute: 7 năm lúc nào cũng chỉ suýt chút nữa là thành công - Ảnh 6.

4Minute: 7 năm lúc nào cũng chỉ suýt chút nữa là thành công - Ảnh 7.

4Minute: 7 năm lúc nào cũng chỉ suýt chút nữa là thành công - Ảnh 8.

Sự nghiệp solo của HyunA ăn đứt sự nghiệp của 4Minute

Vai phụ của 4Minute chỉ càng thêm phụ khi HyunA ngày một nổi tiếng, sự nghiệp solo của cô nàng ăn đứt thành tích chung của girlgroup nhà Cube: từ các solo single với concept 19+, việc xuất hiện trong bản hit ăn theo "Gangnam Style" bên cạnh Psy và cả nhóm nhỏ với Hyunseung - Trouble Maker. Như thể nhận ra rằng có lẽ cũng nên quảng bá cho các thành viên còn lại của 4Minute, Cube quay qua thành lập nhóm nhỏ 2Yoon. Mặc dù đây có vẻ như là một bước đi đúng hướng, Jiyoon và Gayoon lại không với được tới mức thành công như HyunA mà chỉ dừng chân ở mức tương tự như thành tích từ trước đến nay của 4Minute.

4Minute: 7 năm lúc nào cũng chỉ suýt chút nữa là thành công - Ảnh 9.

4Minute: 7 năm lúc nào cũng chỉ suýt chút nữa là thành công - Ảnh 10.

4Minute: 7 năm lúc nào cũng chỉ suýt chút nữa là thành công - Ảnh 11.

4Minute: 7 năm lúc nào cũng chỉ suýt chút nữa là thành công - Ảnh 12.

Các nhóm nhà Cube đều có phong độ không ổn định, lúc lên lúc xuống, ngoài B2ST ra thì chưa nhóm nào tạo được bứt phá

Khả năng quản lý của Cube dường như không được xuất sắc khi mà tất cả các nhóm từ B2ST, 4Minute đến BTOB, CLC đều có phong độ thất thường. B2ST là idolgroup duy nhất đã vươn lên hạng A, tuy nhiên lại đang có dấu hiệu đi xuống trong thời gian gần đây, không còn sản xuất được những hit đình đám, gây tiếng vang như trước. Còn phải kể đến BTOB khi mà thành viên em út Yook Sungjae đã và đang nhận được nhiều sự chú ý hơn hẳn các thành viên còn lại do tham gia vào nhiều chương trình từ King Of Masked Singer cho tới We Got Married. Liệu BTOB có đang dẫm vào lối mòn của 4Minute và đây là xu hướng quản lý của nhà Cube?

4Minute: 7 năm lúc nào cũng chỉ suýt chút nữa là thành công - Ảnh 13.

Nếu Cube không thay đổi, nhiều khả năng 4Minute sẽ mãi là một idolgroup hạng "B rưỡi"

Câu hỏi đặt ra lúc này sẽ là: Cube đang làm gì vậy? Rõ ràng Cube chẳng hề lơ là 4Minute, thiên vị nhóm khác. Nhưng dường như công ty đang gặp phải vấn đề về việc có quá nhiều nhóm nhạc trong khi bị hạn chế về khả năng quản lý, không thể quan tâm và đầu tư đầy đủ để giúp các nghệ sỹ của mình bứt phá. Nếu không có gì thay đổi, nhiều khả năng là 4Minute sẽ tiếp tục con đường hiện tại, tiếp tục "suýt chút nữa là thành công".

Tổng hợp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày