B2ST: Càng nổi tiếng lại càng khiêm tốn

HanaZ, Theo 16:00 29/12/2011

Dù đạt được rất nhiều thành công nhưng các chàng trai vẫn rất khiêm tốn khi nói về chúng.

Mới đây, leader Doojoon của B2ST đã tham gia cuộc phỏng vấn tôn vinh Những nhân vật khiến năm 2011 tỏa sáng do Osen thực hiện. Ngay từ đầu, anh chàng đã phủ nhận mức phủ sóng liên tục tăng cao của B2ST“Thật ra thì chúng tôi từng nghĩ rằng mình sẽ đình đám ngay sau khi ra mắt. Và dù có không vươn ngay đến vị trí dẫn đầu thì chúng tôi cũng vẫn được nhiều người quan tâm. Tuy nhiên tất cả chẳng hề như vậy. Nhờ có các nhóm nhạc thần tượng khác mà chúng tôi cũng được để mắt, nhưng mọi thứ vẫn rất khó khăn. Các thành viên còn từng nghiêm túc chuẩn bị tinh thần, một số định kiếm việc làm thêm, một số thì cân nhắc về con đường sự nghiệp khác để bước tiếp”.

Leader Doojoon cho biết nhóm đã rất thất vọng vì thời gian quảng bá tại Hàn Quốc quá ít,
thêm nữa B2ST cần phải cố gắng nhiều hơn

Nhìn qua thì B2ST có vẻ thoải mái và hay đùa. Nhưng chất lượng các sản phẩm của nhóm đều phản ánh sự cố gắng cũng như những suy nghĩ của các thành viên: “Trong thời gian quảng bá Mystery, chúng tôi nhận ra rằng bỗng nhiên có nhiều fan đến cổ vũ nhóm. Chúng tôi đã nghĩ rằng nếu nỗ lực thêm chút nữa thì có thể nhóm sẽ được chú ý hơn. Tất cả các thành viên đã lo lắng rất nhiều. Có thể nói rằng chúng tôi từng rất tuyệt vọng”.

B2ST dường như luôn nhanh chân trong mọi chuyện, từ tổ chức solo concert
đến nhận giải Daesang, lưu diễn thế giới, thế nhưng càng nổi tiếng thì nhóm càng trở nên khiêm tốn

Doojoon cũng hồi tưởng lại solo concert của nhóm diễn ra tại Sân vận động Seoul Olympic trong năm nay: “Được trình diễn tại đây quả là những giờ phút khó tin với chúng tôi. Trước đó, nhóm từng tham dự concert của G-DragonBoyz II Men. Các thành viên cũng thắc mắc về cảm giác khi biểu diễn ở đây. Nhưng đến lúc đứng trên sân khấu thật rồi thì chúng tôi thực sự lo lắng. Nhỡ mọi người lại nghĩ rằng chúng tôi chỉ giỏi làm to chuyện thôi thì sao? Nhóm mới ra mắt được 2 năm. Thời điểm đó tổ chức solo concert vẫn là sớm. Nhưng thật may, rất nhiều khán giả đã có mặt. Tôi sẽ không bao giờ quên concert này”.

Doojoon cũng tự hào “khoe” về quan hệ thân thiết giữa các thành viên trong B2ST

Có vẻ như B2ST thường thực hiện sớm rất nhiều chuyện để đạt được thành công. Doojoon vừa cười vừa nói: “Nhóm bị rất nhiều người ghét sau khi nhận giải Daesang. Chúng tôi biết điều đó và tự nhủ sẽ tiến hành quảng bá lâu hơn trong năm tới để có thể tự tin hơn khi nhận giải Daesang. Chuyến lưu diễn thế giới cũng gây nhiều áp lực. Đặc biệt là khi chúng tôi chỉ là những tân binh của Làn sóng Hàn. 

Tôi lo lắng bởi chúng tôi khởi đầu có chút sớm hơn các tiền bối. Nhưng nhóm sẽ nỗ lực để giải quyết vấn đề. Tôi cũng mong khán giả sẽ ủng hộ album tiếng Hàn phát hành sau chuyến lưu diễn này. Thẳng thắn mà nói thì giải thưởng không quá quan trọng. Trên hết, chúng tôi muốn trở thành nhóm nhạc được cả những người lớn tuổi đề cập đến khi thực hiện một cuộc điều tra về các nhóm nhạc thần tượng”.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày