B2ST “khai pháo” chuyến lưu diễn thế giới

HanaZ, Theo 00:00 06/02/2012

12.000 fan đã kéo đến góp mặt trong concert mở màn chuyến lưu diễn thế giới của các chàng trai đấy!

Ngày 4/2 vừa qua, B2ST đã khởi động chuyến lưu diễn thế giới Beautiful Show bằng concert diễn ra tại Công viên Olympic (Seoul), lôi kéo 12.000 fan đến tham dự. Tuy đây đã là solo concert thứ 3 của nhóm, nhưng nó lại đánh dấu điểm khởi đầu cho chuyến lưu diễn thế giới đầu tiên trong sự nghiệp ca hát của 6 gà cưng Cube Entertainment.
 

12.000 fan đã kéo đến góp mặt trong concert mở màn chuyến lưu diễn thế giới của B2ST
 
Trong concert, B2ST trình bày tổng cộng 27 ca khúc, chinh phục fan bằng khả năng hát live cùng những vũ đạo cực chất. Nhiều fan nhất trí rằng, trong khi bầu không khí nóng lên cùng các ca khúc nhạc Dance, thì các ca khúc Ballad là điểm nhấn của chương trình. 
 

Khả năng hát live cùng những vũ đạo cực chất trở thành vũ khí giúp B2ST “đốn gục” fan
 
Bên cạnh các hit “ngày xửa ngày xưa” như Special, Soom, Shock, fan còn được thưởng thức những ca khúc mới toanh như I Knew It, hay ca khúc solo Living Without You của thành viên Yong Junhyung. Ngoài ra, các thành viên cũng không bỏ lỡ cơ hội thể hiện mình qua các sân khấu cá nhân hay sân khấu cặp. Yoseob hát lại ca khúc Mom mà anh chàng từng thể hiện trong Immortal Song 2, DoojoonDongwoon bắt tay với When the Door Closes, KikwangHyunseung trình bày Let It Show, YoseobJunhyung biểu diễn Thanks To.

 

Các thành viên B2ST khẳng định tài năng của mình qua các sân khấu solo, các sân khấu cặp và sân khấu nhóm
 
Tiếp đó, 6 thành viên cùng tập trung lại để thể hiện Edelweiss. Trong tiết mục này, nhóm mời một fan nữ lên sân khấu. Cô nàng may mắn này chắc hẳn sẽ khiến hàng loạt fangirl khác “chết trong ghen tị”, khi vừa được các chàng trai nhà Cube hát tặng, vừa được nhận một chú gấu Teddy.
 

Thành công của concert mở màn này hứa hẹn sẽ đem lại may mắn cho toàn bộ các concert còn lại trong chuyến lưu diễn thế giới của B2ST
 
Concert khép lại với 2 ca khúc BeautifulVIU. Dongwoon chia sẻ: “Đã một năm kể từ lần gần đây nhất chúng tôi biểu diễn tại Công viên Olympic. Sự nghiệp ca hát thật khó đoán, nên tôi từng tự hỏi không biết mình có thể đứng trên sân khấu này lần nữa hay không. Nhưng ngày hôm nay, chúng tôi lại có mặt tại đây. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn”. Kikwang nói thêm: “Vì mắt cá chân bị thương nên tôi đã không thể thể hiện bản thân nhiều trong thời gian qua. Hôm nay tôi đã băng vết thương và đứng trên sân khấu vì tất cả các bạn. Xin cảm ơn”. Doojoon thì cho biết: “Năm ngoái khi trình diễn ở đây, tôi đã từng mong mình sẽ lại được đứng trên sân khấu này. Thật vui khi điều ước này trở thành sự thật”.