Carly Rae Jepsen là "nữ vương" Hot 100 của 2012

Kai Tr, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 12/08/2012

Ai mà tin nổi "Call Me Maybe" lại sốt đến mức này cơ chứ?

Từ 6/8 đến 12/8, Hot 100 và Billboard 200 có gì biến động? Cùng theo dõi bản tin tình hình "chiến sự" hai bảng xếp hạng uy tín hàng đầu thế giới với chúng tớ nào!

Hot 100

Một tuần nữa lại trôi qua và… một lần nữa, “ngai vàng” Hot 100 vẫn thuộc về Carly Rae Jepsen cùng Call Me Maybe – bộ đôi đã gắn liền với ngôi No.1 trong suốt 9 tuần liền. Như vậy, Call Me Maybe đã chính thức bỏ lại cựu quán quân 8 tuần Somebody That I Used To Know của Gotye để một mình độc chiếm kỷ lục đứng đầu Hot 100 lâu nhất tính từ đầu năm 2012 đến nay. 

carly-rae-epsen-la-nu-vuong-hot-100-cua-2012

Nếu như Call Me Maybe đã chạm mốc 5,019 triệu lượt tải trong doanh số Digital, thì Somebody That I Used To Know – chủ nhân của No.6 BXH tuần này cũng chẳng hề kém cạnh khi trở thành ca khúc đầu tiên trong năm 2012 có doanh số Digital vượt ngưỡng 6 triệu lượt.

Tuy nhiên, ở mặt trận này, để đánh bại Somebody, trước hết Maybe phải vượt qua một cái tên khá đình đám thời gian qua là We Are Young của fun. (5,381 triệu lượt).

Vị trí thứ 2 của Hot 100 tuần này thuộc về Lights của nữ ca sỹ người Anh Ellie Goulding. Cô đã chứng tỏ chiến thuật “mưa dầm thấm lâu” là một sách lược hiệu quả. Theo đà tăng tốc hiện nay, khả năng Hot 100 từ đế chế “điện thoại” chuyển sang kỷ nguyên “ánh sáng” hoàn toàn là một điều có thể.   

Trong khi đó, do phải nhường lại ngôi á quân, Katy Perry buộc lòng tìm bến đỗ mới cho Wide Awake ở vị trí thứ 4. Tương tự, để lấp vào chỗ trống Lights bỏ lại, một đại diện khác cho đế chế “điện thoại” là Payphone của Maroon 5 đành ngậm ngùi từ bỏ No.3 và chấp nhận No.5.

Sau cú rơi này, Payphone cũng đồng thời chấm dứt chuỗi 15 tuần liên tiếp cư trú giữa vị trí thứ 2 và 3 kể từ khi ra mắt ở No.3 vào ngày 5/5. 

carly-rae-epsen-la-nu-vuong-hot-100-cua-2012

Cùng Lights tranh ngôi thống lĩnh Hot 100 cho tuần sau sẽ là chủ nhân No.3 kì này: hit hội hè Whistle của rapper Flo Rida. Tuần qua, quy luật “ánh sáng” đi trước “âm thanh” đã trở lại với thế giới Hot 100 do Whistle chỉ tăng 1 hạng từ No.4 lên No.3.

Tuy nhiên, nếu được tiếp thêm sức để “huýt sáo”, rất có thể Flo Rida sẽ có đủ lực để không những vượt qua Ellie Goulding mà còn thế chỗ cả “nữ vương” Carly Rae Jepsen

carly-rae-epsen-la-nu-vuong-hot-100-cua-2012

Ở vị trí thứ 7 và 8 lần lượt là hai gương mặt quen thuộc: Where Have You Been của Rihanna Titanium của phù thủy DJ David Guetta cùng nữ ca sỹ Sia. Pink Blow Me (One Last Kiss) vẫn kiên trì với vai trò “thần gác cổng” bảng phong thần. No.9 lại tiếp tục đổi chủ khi nắm giữ thứ hạng này tuần qua là ca khúc Home của quán quân American Idol Phillip Phillips.

Billboard 200

Đúng như dự đoán, trong lần trở lại của mình, rapper râu rậm Rick Ross đã mang về ngôi đầu bảng Billboard 200 lần thứ 4 với album God Forgives, I Don’t. Có lẽ vì không chắc rapper “không tha thứ” này sẽ làm gì nếu không đoạt No.1, ban nhạc Đồng quê Zac Brown Band chỉ còn nước lùi xuống một hạng và “yên ổn” với vai trò á quân của album Uncaged

carly-rae-epsen-la-nu-vuong-hot-100-cua-2012

No.3 và No.4 tuần qua đều là kết quả của cuộc trỗi dậy ấn tượng từ hai tên tuổi “hot” nhất trong cộng đồng fan tuổi teen hiện nay. Believe của Justin Bieber từ hạng 6 tăng lên 3 bậc. Cùng lúc đó, One Direction cũng quyết tâm bám đuổi Hoàng tử tuổi teen đến cùng với cú nhảy của Up All Night từ No.7 lên sát nút ngay sau Believe.

carly-rae-epsen-la-nu-vuong-hot-100-cua-2012
 
Trái ngược với bức tranh tăng hạng, tuần này đồng thời chứng kiến cú rơi khá nặng của Nas khi Life Is Good trượt từ ngôi á quân xuống No.6. Tuy có phần nhẹ hơn, nhưng cùng chung cảnh ngộ với Life Is Good còn có album thiếu nhi Kidz Bop 22 (từ No.5 xuống No.7). 

carly-rae-epsen-la-nu-vuong-hot-100-cua-2012

Ở hai thứ hạng gần cuối, Overexposed của Maroon 5 từ vị trí “thần gác cổng” nhích lên 1 hạng để thế chỗ cho 21 của Adele - sau khi album này cũng tăng nhẹ 1 bậc lên hạng 8.

carly-rae-epsen-la-nu-vuong-hot-100-cua-2012

Bên cạnh đó, tuần qua, Billboard 200 còn chào đón một “người bạn xưa” và “một lính mới toe” vào Top 10. Nhờ chính sách giảm giá trên trang mạng amazon, album Number Ones của nhóm nhạc lừng lẫy một thời Bee Gees đã nhảy vọt đến 3.049% trong doanh số để rồi hạ cánh an toàn ở No.5.

Trong khi đó, sản phẩm vừa ra mắt The Soul Sessions, Vol.2 của nữ ca sỹ Joss Stone là cái tên chốt hạ danh sách 10 album đứng đầu Billboard tuần lễ từ 6/8 đến 12/8.