“Cậu bé na ná Justin Bieber” bất ngờ mất ngôi vô địch

Bé Bun, Theo 08:40 05/06/2011

Trước đêm chung kết Britain’s Got Talent 2011, Ronan còn bị một blogger tung tin vịt để bôi xấu.<img src='/Images/EmoticonOng/00.png'>

Mặc dù được đánh giá là ứng cử viên số một cho ngôi vị quán quân của cuộc thi Britain’s Got Talent năm nay nhưng cuối cùng, tài năng 12 tuổi Ronan Parke lại chỉ về nhì. Kết quả này đã gây shock cho rất nhiều fan của Ronan Parke, nhất là sau những gì cậu đã thể hiện trong đêm chung kết.
 
 
 
Ronan Parke – “Because Of You”

Ronan Parke đã biểu diễn Because Of You, một trong những hit đình đám nhất của nữ ca sỹ Kelly Clarkson. Màn trình diễn đầy cảm xúc của cậu đã khiến cả 4 vị giám khảo cùng hàng loạt khán giả phải đứng lên vỗ tay tán thưởng. Trong khi giám khảo Michael McIntyre nhận xét phần thể hiện của Ronan là hoàn hảo thì “ngài khó tính” Simon Cowell cũng khen ngợi rằng cậu đã hát một cách rất xuất sắc. Những lời khen ngợi của ban giám khảo đã khiến cậu nhóc 12 tuổi rơi lệ vì vui sướng.

  
Tuy chỉ về nhì nhưng Ronan Parke vẫn là quán quân trong trái tim nhiều khán giả

Trước đêm chung kết một ngày, một blogger đã tung tin rằng ban tổ chức Britain’s Got Talent đã sắp xếp để Ronan Parke thắng. Không chỉ có vậy, blogger này còn khẳng định rằng cậu bé không phải “tay mơ” như nhiều người tưởng mà đã được Syco, hãng đĩa của Simon Cowell đào tạo từ 2 năm trước và cậu thậm chí còn đã ký kết hợp đồng với hãng đĩa này. Ngay sau khi tin động trời này được tung ra, Simon Cowell đã nhờ cảnh sát điều tra xem danh tính blogger kia là ai. Hãng Syco sau đó cũng đã khẳng định tất cả những tin đồn trên chỉ là tin vịt và hãng chỉ để mắt đến Ronan Parke từ khi cậu tham gia Britain’s Got Talent.

 
Chiến thắng của Jai McDowall nằm ngoài dự đoán của rất nhiều người

Và người dành được nhiều phiếu bầu nhất từ khán giả trong đêm chung kết vừa qua để trở thành quán quân Britain’s Got Talent 2011 chính là Jai McDowall. Chàng trai 24 tuổi đến từ Scotland đã thể hiện ca khúc To Where You Are của nam ca sỹ Josh Groban. Tuy rất nhiều khán giả và cả ban giám khảo đều hết lời khen ngợi tiết mục của anh nhưng gần như không ai ngờ rằng anh sẽ chiến thắng.
 
 
Jai McDowall – “To Where You Are”

Jai McDowall từng ghi danh tham dự cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc The X Factor vào năm ngoái nhưng anh đã không thể lọt vào vòng trong. Nhưng có lẽ đó chính là cơ may dẫn dắt anh đến với Britain’s Got Talent và cuối cùng là đạt ngôi vị cao nhất của cuộc thi này. Phần thưởng cho Jai McDowall sẽ là 100.000 bảng Anh (tương đương 3,3 tỉ đồng) và cơ hội biểu diễn trước Nữ hoàng Anh vào cuối năm nay. “Tôi cảm thấy thật đáng kinh ngạc, thật tuyệt vời... và còn hơn thế rất nhiều nữa.” – vị quán quân chia sẻ trong xúc động.

Xếp thứ 3 trong cuộc thi là boygroup New Bounce, theo sau là Razy Gogonea, Michael Collings,
Paul Gbegbaje, Steven Hall, James Hobley, Les Gibson Jean Martyn.

 
Razy Gogonea, thí sinh được mệnh danh là chàng Neo của “Ma trận” với màn Breakdancer/Body-Popping kết hợp múa lửa ấn tượng
 
Ca sỹ kiêm nghệ sỹ guitar Michael Collings thể hiện ca khúc “Fast Car”
 
Tài năng piano 19 tuổi Paul Gbegbaje trình diễn ca khúc mình tự soạn
 
Ngài Steven Hall, 53 tuổi với liên khúc siêu hài hước
 
Cậu bé James Hobley, 11 tuổi thể hiện khả năng múa siêu dẻo
 
Les Gibson khoe khả năng “nhái” người nổi tiếng
 
Bà Jean Martyn, 59 tuổi vừa chơi piano vừa mang đến liên khúc rất vui tươi
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày