HyunA buồn vì 4Minute chơi với A Pink

HanaZ, Theo 16:00 22/08/2011

Vì hoạt động solo, HyunA đã phải tách khỏi 4 thành viên còn lại của 4Minute.

Tuần này, HyunA đã chính thức chấm dứt kế hoạch quảng bá solo kéo dài gần 50 ngày của mình bằng ca khúc Just Follow với sự hỗ trợ của thành viên Block B - Zico. Trước khi quay lại với các hoạt động tại nước ngoài, trong một buổi phỏng vấn, HyunA đã chia sẻ về chiến dịch solo vừa qua.  

Chiến dịch quảng bá solo của HyunA đã chính thức khép lại bằng ca khúc “Just Follow” với sự hỗ trợ của Zico 

HyunA mở đầu: “Bận rộn với kế hoạch quảng bá solo, dường như thời gian cũng trôi qua thật nhanh. Cứ như là vẫn chưa đến thời điểm các hoạt động của tôi chấm dứt vậy. Dĩ nhiên là có nhiều điều khiến tôi thấy tiếc nuối, nhưng tôi rất vui vì đã có thể thể hiện một phần bản thân mà bình thường tôi không có cơ hội bộc lộ. Thật hạnh phúc khi được kết thúc chiến dịch quảng bá trong rất nhiều tình cảm từ phía khán giả.” 

Sức chịu đựng của HyunA cũng giảm đi đáng kể sau khi cô nàng sụt xuống chỉ còn 39 kg 

Trả lời cho những thắc mắc về chuyện cân nặng của cô nàng có lúc chỉ còn 39 kg, HyunA cho biết: “Sau khi bất ngờ bị sụt cân, sức chịu đựng của tôi cũng giảm đi đáng kể. Nếu trước kia có thể tập đi tập lại vũ đạo khoảng 20 lần thì giờ đây, chỉ cần lên sân khấu một lần duy nhất là tôi cũng đã thấy mệt lắm rồi.” 

HyunA vừa cô đơn, vừa tiếc nuối vì không thể ở bên 4 thành viên còn lại của 4Minute
trong suốt quá trình quảng bá solo của mình 

HyunA cũng chia sẻ những suy nghĩ về việc phải hoạt động riêng lẻ, tách khỏi 4 thành viên còn lại của 4Minute: “Luôn làm việc cùng các thành viên trong nhóm rồi bỗng nhiên phải hoạt động một mình, không thể ở bên họ như trước kia nên tôi vừa thấy cô đơn, vừa thấy tiếc nuối. Giờ thì tốt rồi, tôi lại có thể cùng họ thực hiện các kế hoạch. Thật ra tôi từng nói sẽ cùng các thành viên đi du lịch nhưng lại vướng hoạt động solo nên đành thất hứa, sau đó thì họ đi cùng A Pink. Lúc trở về, tất cả có vẻ rất thân thiết với nhau. Tôi hơi buồn vì họ cùng nhau vui chơi mà không có tôi. Tuy nhiên, dù lần này không thể nhưng sang năm, nhất định tôi sẽ tham gia cùng họ.”