Phương Trinh tung album 3D đầu tiên ở Việt Nam - Làm quen với "zai" đẹp Hồ Vĩnh Khoa

Nhạc số, Theo 01:20 11/01/2010

<img src='/Images/EmoticonOng/05.png'><img src='/Images/EmoticonOng/05.png'><img src='/Images/EmoticonOng/05.png'>

Phương Trinh tung album 3D đầu tiên tại Việt Nam

 
Sau khi dành giải nhất cuộc thi Ngôi sao tiếng hát truyền hình năm 2006, Phương Trinh “mất tăm” trên V-pop, nhưng lại xuất hiện khá thường xuyên trên phim ảnh và làm MC. Vừa qua Phương Trinh đã cho phát hành album Một ngày yêu đánh dấu sự quay lại của mình trong vai trò ca sĩ.
 
Cái tên Một ngày yêu được Phương Trinh chọn cho album đầu tay, nó mang ý nghĩa khi một ngày trôi qua với nhiều cung bậc cảm xúc của tình yêu: có khi Nhớ nhung, khắc khoải, lúc là cả cảm giác Tan vỡ, đau lòng đến Cố quên... Nhưng dù ở bất cứ cung bậc nào, yêu và được yêu vẫn là khát khao của mỗi tâm hồn và tình yêu vẫn luôn là điều đẹp nhất trong cuộc sống.
 
 
8 ca khúc trong album đều là những sáng tác mới của 4 tác giả Võ Mạnh Hiền, Nguyễn Hoàng Tôn, Cao Bá ThôngĐỗ Anh Hùng dành riêng cho Phương Trinh. Phần lớn các ca khúc trong album đều thuộc dòng pop ballad, có một vài ca khúc R&B cho thêm đa dạng. Album tặng kèm 4 video clip, đáng chú ý là video clip của ca khúc Vỡ tan được thực hiện theo công nghệ 3D và có thể xem đây là sản phẩm 3D đầu tiên do người Việt Nam thực hiện. Những hạn chế về công nghệ đã tạo nên rất nhiều khó khăn, nhưng ê kíp sản xuất vẫn cố gắng xoay trở trong những điều kiện có thể. Tuy không thể so sánh với các sản phẩm 3D của thế giới, nhưng thử nghiệm này phần nào đã thỏa mãn những người thực hiện và hi vọng được sự ghi nhận khi đến với công chúng.
 
Làm quen với "zai" đẹp Hồ Vĩnh Khoa
 
Được biết đến khi tham gia nhiều mẫu quảng cáo cho các nhãn hàng lớn, Hồ Vĩnh Khoa mới đây đã quyết định bước chân vào Vpop sau một thời gian khá dài tập trung rèn luyện thanh nhạc và vũ đạo. Xác định sẽ theo đuổi con đường ca hát một cách lâu dài, Khoa chọn cách xuất phát chậm nhưng có sự chuẩn bị kĩ lưỡng hơn về mọi mặt.
 

Đam mê ca hát từ nhỏ, nhưng chỉ đến khi lọt vào chung kết cuộc thi HotVteen năm 2006, Hồ Vĩnh Khoa mới thật sự bị thu hút bởi ánh đèn sân khấu, và nhận ra con đường ca hát chính là công việc mình sẽ phải lựa chọn.
 

Để “chào sân”, mới đây Hồ Vĩnh Khoa phát hành trên mạng 3 bài hát của mình, và liên kết chúng lại với tên gọi: “Khoa and The chipmunks”. Đây không hẳn là những ca khúc dễ ăn khách, nhưng được đánh giá cao bởi sự trong sáng trong nội dung, cũng như cách thể hiện. Đặc biệt việc sử dụng kĩ thuật phòng thu để xử lý phần giọng bè khiến người nghe liên tưởng đến tiếng hát của những chú sóc chuột đang rất được yêu mến.
 
“Đó thật ra là những bài hát được hoàn tất cách đây gần 2 năm, lúc Khoa còn đang làm quen với phòng thu. Tuy cách xử lý còn thô, hay các bản phối đã cũ đi nhiều, nhưng Khoa vẫn tìm được cảm xúc mỗi khi nghe lại, và quyết định sẽ chia sẻ với các bạn, trước khi đến với một hình tượng khác trưởng thành hơn!”. Trả lời cho ý tưởng sử dụng giọng sóc chuột, Hồ Vĩnh Khoa cho đó là một cách để các ca khúc được mới mẻ, và gây chú ý nhiều hơn. Đồng thời, Khoa xem những chú sóc này như hình ảnh mang lại sự may mắn cho bước khởi đầu của mình.
 

Hiện tại, Hồ Vĩnh Khoa đang cật lực tập luyện để có thể trình diễn một cách tốt nhất, đồng thời hoàn thành một album với phần âm nhạc khá hiện đại, dự định ra mắt vào giữa năm nay. Với gương mặt sáng, chất giọng tốt, hi vọng Hồ Vĩnh Khoa sẽ trở thành cái tên được công chúng yêu mến trong thời gian tới.
 
Ngày bay bổng - Hồ Vĩnh Khoa