Tay trống của C.N.Blue bật khóc vì dư luận, album "Oh" của SNSD lập kỉ lục mới

Hoa Học Trò, Theo 08:24 25/02/2010

Ngoài ra còn có thông tin mới nhất về sự trở lại của After School nữa!<img src='/Images/EmoticonOng/05.png'>

Tay trống của C.N.Blue phát khóc vì lời đồn thổi của dư luận

Trong chương trình “CN BlueTory” của Mnet phát sóng ngày hôm qua (24/2), tay trống của ban nhạc C.N.BlueKang Min Hyuk đã phát biểu về sự tức giận của anh khi bị dư luận đồn thổi về khả năng chơi nhạc của nhóm nhạc thần tượng mới ra mắt này. Khi nói về những khó khăn mà mình cùng C.N.Blue đã phải trải qua để có được thành công bước đầu và được thừa nhận như hiện nay, Kang Min Hyuk đã không khỏi rớt nước mắt.
Kang Min Hyuk bật khóc trong chương trình CN BlueTory

Kang Min Hyuk đã khiến các khán giả của “CN BlueTory” thực sự cảm thấy đồng cảm khi chàng vừa khóc vừa tâm sự: “Có những bài viết ở trên mạng internet nói rằng C.N.Blue đã không chơi nhạc thực sự, đã không cắm nhạc cụ của mình vào nguồn điện khi biểu diễn. Chúng tôi đã luyện tập trong nhiều năm để có khả năng trình diễn trước mọi người, chúng tôi cũng chuẩn bị kỹ càng cho các buổi diễn. Do đó khi tôi đọc những bài viết này tôi cảm thấy mình bị tổn thương. Giống nhưng như mọi ca sĩ, ban nhạc giống chúng tôi thì đều phải trải qua một thời gian dài luyện tập. Chúng tôi thường nhìn vào các nghệ sĩ tài danh khác trong các buổi biểu diễn của của họ và cũng luyện tập chăm chỉ theo.”


Ngoài ra Kang Min Hyuk còn nhận định rằng: “Việc luôn thường có những thành kiến dành cho các ca sĩ, ban nhạc trong nước đã tạo nên một bức tường ngăn trở việc phát triển và lớn mạnh của nền công nghiệp âm nhạc. Và do đó, tôi cảm thấy tổn thương đồng thời cũng muốn bản thân sẽ có những bước đột phá. Tôi tự nói với mình rằng tôi phải làm việc chăm chỉ hơn nữa trong tương lai.”


Do chương trình "CN BlueTory" được quay trước ngày thủ lĩnh Jung Yong Hwa của C.N.Blue gặp tai nạn hôm 22/2 vừa qua nên trong chương trình phát sóng tối qua các fan vẫn được thấy sự góp mặt của anh chàng này.
 
Thủ lĩnh Jung Yong Hwa của C.N.Blue
 
Chia sẻ với người xem, Jung Yong Hwa tâm sự: “Mặc dù chúng tôi đang nhận được nhiều tình cảm yêu mến từ phía các fan nhưng cũng có người nói rằng ‘Những thằng nhóc đó chỉ là ban nhạc không biết chơi nhạc thôi’, thật buồn khi nghe được điều đó. Nghe những điều này quả là thiếu công bằng và quá gay gắt với chúng tôi. Nhưng chúng tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ để có những tiến bộ và được thừa nhận là những nghệ sĩ âm nhạc thực thụ.”

After School sẽ trở lại vào tháng 3!


Park Kahi, trưởng nhóm của After School mới có cuộc phỏng vấn trên tờ ISPLUS và trong cuộc phỏng vấn này, Park Kahi đã tiết lộ rằng đến cuối tháng 2 này, Kahi sẽ chính thức chấm dứt việc xuất hiện trên hàng loạt các show truyền hình để chuẩn bị cho mini-album mới của After School sẽ được phát hành vào tháng 3 tới. Hơn nữa, After School cũng đã giành được giải “Nghệ sĩ nhạc Rock Kpop của năm” tại lễ trao giải Billboard của Nhật Bản vào tháng 1 vừa qua. Chính nhờ thành công này, nhóm đang hướng tới thị trường Châu Á rộng lớn.


Park Kahi cho biết: “Tôi nhận ra rằng chúng tôi có rất nhiều fan ở khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là tại các nước Châu Á. Mục tiêu của chúng tôi trong năm nay là mang hình ảnh của After School ra nước ngoài. Một khi đã hoàn thành mục tiêu đó, chúng tôi sẽ ‘tấn công’ vào nhiều lĩnh vực khác nhau. Như viết và sáng tác nhạc, thậm chí là sản xuất nhạc, tôi thực sự muốn thử sức mình trong những lĩnh vực ấy. Còn về điện ảnh? Tất nhiên là tôi cũng muốn tham gia rồi. Trong vòng 3 năm tới, tôi nghĩ rằng mình nên thử sức với điện ảnh. Dù gì thì tôi cũng sẽ giành được nhiều kinh nghiệm quý báu và cũng trưởng thành hơn.”

Hết SNSD, T-ara, KARA và giờ là After School, khởi đầu năm mới, Kpop chứng kiến những bước bứt phá ngoạn mục từ nhiều nhóm nhạc khác nhau.
 

Album của SNSD đã bán được hơn 200,000 bản

Nhóm nhạc pop thành công nhất năm 2009, SNSD vừa mới nhận được tin vui trong những ngày đầu năm mới. Nếu như ba album trước của nhóm, họ gây ấn tượng với con số 100,000 album được bán hết veo thì với album mới nhất này, họ đã bỏ xa con số 100,000 đó.  Ca khúc “Oh!” của nhóm đã giành vị trí #1 trên các bảng xếp hạng âm nhạc và trên các chương trình âm nhạc lớn. Album của ca khúc này cũng đã bán được hơn 150,000 bản và nhiều người dự đoán, con số 200,000 album sẽ sớm bị vượt qua dễ dàng.


Con số 100,000 album được bán ra là niềm mơ ước của nhiều nghệ sĩ và rất hiếm người đạt được mốc ấn tượng này, chứ chưa nói đến 200,000 bản, vậy mà SNSD đang dễ dàng tiến đến con số ấy. Có thể nói, SNSD thực sự đã giành được danh tiếng cũng như thành công trên khắp Châu Á. Một đối tác của nhóm cho biết: “Lượng album bán ra của SNSD là cao nhất tại Hàn Quốc hiện nay. Họ là gương mặt đại diện cho cả đất nước Hàn Quốc, vì thế tôi cho rằng họ sẽ còn tạo ra nhiều kỷ lục mới nữa.”