Thụy Anh cám ơn bé Jacky đã giúp mình vượt qua "bão lớn"

K.V.Đ, Theo Trí Thức Trẻ 13:23 01/06/2012

Lời ca khúc hát tặng con trai nhân ngày 1/6 mang đầy tâm sự của Thụy Anh.

Là người ít nói nhất trong scandal với Ngô Kiến Huy, Thụy Anh luôn đứng đằng sau những phát biểu của chị gái Thanh Thảo. Nhưng trong ngày hôm nay, cư dân mạng đang truyền tay nhau một ca khúc mới của Thụy Anh mang tên Hát cho con. Được biết, đây là ca khúc do Thụy Anh cùng anh bạn thân Tăng Nhật Tuệ sáng tác nhân dịp 1/6 này. 

Có lẽ đây là lần đầu mà Thụy Anh "bộc lộ" khá nhiều suy nghĩ sau những sóng gió scandal vừa qua. Ngay khi bắt đầu ca khúc, Thụy Anh nhấn mạnh sự quan trọng của con trai Jacky trong cuộc đời chị ấy ngay lúc này: "Không phải con thì ai mang lại nụ cười trở lại. Không phải con thì mẹ biết phải sống làm sao".


 
Ca khúc "Hát cho con"

Không ám chỉ thẳng thừng, nhưng những lời như thủ thỉ với con trai của Thụy Anh cũng được cho là đang nhắc khéo về "người cha" Ngô Kiến Huy. "Đời làm cơn bão lớn, còn mẹ bên con, mẹ sẽ mãi bên con thiên thần của mẹ. Không phải con chẳng biết mẹ có thể nào đứng lên?" - lời bài hát nói về những scandal mà Thụy Anh coi là "cơn bão lớn" trong cuộc đời, đồng thời chị ấy cũng muốn cho con trai biết nhờ lòng yêu thương dành cho con trai đã giúp chị ấy "đứng lên" khỏi những bế tắc. Những từ ngữ "bão lớn", "bão tố" được sử dụng như muốn nói về những sóng gió mà Ngô Kiến Huy đã mang đến cho chị ấy.



ĐKết thúc bài hát là lời khẳng định: "Chẳng biết bão tố sẽ cuốn mẹ xa chốn nao. Dù thêm bao sóng gió, chẳng ngần mưa giông, thì cũng sẽ không sao khi được bên con" - có lẽ đây như một lời khẳng định tình mẫu tử đã giúp Thụy Anh cảm thấy yên bình hơn.