Cassandra Cline, 45 tuổi, bị một con cá sấu dài 2 mét rưỡi tấn công gần nhà mình tại bang South Carlina, Mỹ.
Chân dung nạn nhân xấu số Cassandra Cline, 45 tuổi.
Một golf thủ ở gần đó đã chứng kiến toàn bộ sự việc và gọi ngay cho đường dây nóng 911. Ngay sau đó, cuộc gọi kinh hoàng này đã được tiết lộ trên báo chí. Golf thủ không biết làm gì khác ngoài giương mắt đứng nhìn người phụ nữ bị cá sấu tấn công.
"Có một người phụ nữ bị cá sấu tấn công. Nó kéo bà ấy xuống dưới nước rồi". Kết thúc cuộc gọi, golf thủ tỏ ra không thể bất lực hơn: "Thế các người bảo tôi phải làm gì? Nhảy xuống nước để cứu bà ấy à?"
Người phụ nữ tên Cline sau đó đã thiệt mạng. Được biết, bà đã cố bảo vệ chú chó của mình trước khi bị cá sấu tấn công. Khi cảnh sát tới nơi, hiện trường chỉ còn lại thi thể của bà Cline. Chú chó không bị thương. Chưa xác định được nguồn gốc của con cá sấu đã tấn công bà Cline nhưng theo ước lượng của golf thủ: con cá sấu phải dài tới gần 3m.
Blake Smith, 34 tuổi, sống gần hiện trường xảy ra vụ tai nạn thảm khốc kể lại: anh đang chuẩn bị đi ra ngoài khi xe cảnh sát đến. "Tôi thấy hơi lạ bởi sống ở đây năm năm rồi mà đây là lần đầu tiên có một vụ cá sấu tấn công người".
Smith cũng nói thêm, đã có lần người dân phát hiện cá sấu lang thang trong sân hoặc bể bơi, nhưng chính quyền đã nhanh chóng đến bắt và chuyển chúng đi chỗ khác.
Hung thủ gây ra án mạng kinh hoàng này, một chú cá sấu hung dữ dài gần 3m.
Phá nước nơi xảy ra vụ việc.
Chính quyền địa phương nói sẽ điều tra kĩ vụ việc này để tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra.
Theo Daily Mail