Xả súng kinh hoàng tại nhà thờ Mỹ, ít nhất 26 người thiệt mạng

Skye, Theo 08:05 06/11/2017

Theo BBC đưa tin, ít nhất đã có 26 người thiệt mạng và 24 người bị thương trong vụ xả súng đẫm máu tại nhà thờ First Baptist, hạt Sutherland Springs, bang Texas, Mỹ vào sáng 5/11 (theo giờ địa phương).

Toàn cảnh vụ xả súng ở nhà thờ First Baptist, Texas, Mỹ.

Sáng ngày 5/11 (theo giờ địa phương), vụ xả súng kinh hoang nhằm vào nhà thờ nhà thờ First Baptist, hạt Sutherland Springs, bang Texas, Mỹ đã khiến dư luận trong và ngoài nước Mỹ không khỏi bàng hoàng. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có ít nhất 26 người thiệt mạng và 24 người khác bị thương. 

Trong số những người thiệt mạng có cả trẻ em và một phụ nữ mang thai, theo New York Times cho hay. Độ tuổi các nạn nhân là từ 5 đến 72.

Cảnh sát đã xác nhận được danh tính nạn nhân đầu tiên là cô gái 14 tuổi Annabelle Renee Pomeroy, con gái của một mục sư. Theo lời kể của mục sư Frank Pomeroy - người đã may mắn thoát chết trong vụ xả súng do ông đã ở bang Oklahoma vào lúc xảy ra vụ thảm sát, ông khẳng định Annabelle và một số bạn của cô bé đã thiệt mạng trong vụ xả súng.

Xả súng kinh hoàng tại nhà thờ Mỹ, ít nhất 26 người thiệt mạng - Ảnh 1.

Khu vực nhà thờ bị phong tỏa sau vụ xả súng đẫm máu.

Nghi phạm trong vụ việc được xác nhận là Devin P. Kelley, 26 tuổi, sống tại hạt Comal lân cận. "Hắn ta đi tới, bước vào, xả súng rồi bỏ chạy", ông Henry Cuellar, đại diện bang Texas chia sẻ. Tuy nhiên, cảnh sát phát hiện hắn đã chết trên xe sau khi bỏ trốn, dù nguyên nhân vẫn đang được điều tra làm rõ.

Cảnh sát cho biết tên này đã chạy khỏi hiện trường trên chiếc xe nhưng bị phát hiện chết trên xe sau đó. Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của nghi phạm.

Xả súng kinh hoàng tại nhà thờ Mỹ, ít nhất 26 người thiệt mạng - Ảnh 2.

Chân dung cô con gái của mục sư Frank Pomeroy - nạn nhân đầu tiên trong vụ xả súng.

Trên Facebook nghi của Kelley có đăng tải hình một khẩu súng giống loại AR-15, được cho là hung khí Kelley sử dụng trong vụ tấn công. Trên chiếc xe của Devin P. Kelley, cảnh sát phát hiện nhiều vũ khí và có thể là cả chất nổ.

Xả súng kinh hoàng tại nhà thờ Mỹ, ít nhất 26 người thiệt mạng - Ảnh 3.

Chân dung nghi phạm Devin Patrick Kelley.

Xả súng kinh hoàng tại nhà thờ Mỹ, ít nhất 26 người thiệt mạng - Ảnh 4.

Chiếc xe của nghi phạm. Ảnh: Fox News

CNN dẫn lời một nhân chứng cho biết, khi đang làm việc tại trạm xăng cách đó không xa, bà Carrie Matula nghe thấy khoảng 20 tiếng súng phát ra liên tục vào khoảng 11h30 - thời gian làm lễ tại nhà thờ. Ngay sau khi nghe thấy tiếng súng, bà chạy tới nhà thờ để nghe ngóng tình hình.

Chỉ vài phút sau vụ thảm sát, lực lượng khẩn cấp nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc và chuyển các nạn nhân bị thương tới bệnh viện.

Vụ việc tại Texas xảy ra trong bối cảnh nước Mỹ vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ xả súng vào lễ hội âm nhạc ở Las Vegas hồi đầu tháng 10, khiến 58 người thiệt mạng. Trong một vài năm gần đây, các vụ xả súng vào nhà thờ nổ ra đã khiến dư luận trong nước hết sức phẫn nộ và bất bình.

Xả súng kinh hoàng tại nhà thờ Mỹ, ít nhất 26 người thiệt mạng - Ảnh 5.

Hiện trường vụ xả súng nhìn từ trên cao. Ảnh: KSAT