Nam sinh Việt "sốc" khi gần 12h đêm thư viện Bắc Đại vẫn sáng đèn, không gian bên trong còn choáng hơn

Đông, Theo Phụ nữ số 20:12 11/09/2023

Muốn biết không khí học tập tại một ngôi trường top đầu như Đại học Bắc Kinh "khủng khiếp" cỡ nào, hãy ghé ngay thư viện của trường.

Khi nhắc tới những đại học top đầu của Trung Quốc, chắc hẳn hai cái tên đầu tiên chúng ta nghĩ tới đó là Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh. Được ví như Harvard và MIT của Trung Quốc, hai cái tên Thanh Hoa và Bắc Đại, như một lẽ tự nhiên, chỉ cần nhắc đến tên là đã đủ làm người khác ngưỡng mộ nhiều phần. Để đỗ vào đây, bạn phải là "học bá" trong "học bá" với thành tích và ý chí học tập cực tốt.

Đại học Thanh Hoa (bên trái) và Đại học Bắc Kinh (bên phải)

Mới đây, "hot boy IELTS" Nguyễn Thiện Khiêm (SN 2001) đã chia sẻ lại khung cảnh tại thư viện của Đại học Bắc Kinh (gọi tắt: Bắc Đại) - nơi nam sinh đang dành 1 tháng để học hè tiếng Trung lúc nửa đêm khiến nhiều người không khỏi trầm trồ vì độ chăm chỉ có "1-0-2" của sinh viên Bắc Đại.

Khung cảnh thư viện Bắc Đại đêm khuya (Nguồn: @khiemslays)

Trong video có thể thấy, dù đã gần 12 giờ đêm nhưng nhiều phòng ở thư viện Bắc Đại vẫn sáng đèn để phục vụ nhu cầu học tập của sinh viên. Ở bãi đỗ xe bên dưới vẫn la liệt các loại xe đạp, xe điện chứng tỏ rất nhiều sinh viên còn nán lại tại đây để học tập, nghiên cứu tại đây. Thế mới thấy học tập trong một môi trường toàn "học bá" như ở Đại học Bắc Kinh, sinh viên chăm chỉ và nỗ lực như thế nào!

Nam sinh Việt sốc khi gần 12h đêm thư viện Bắc Đại vẫn sáng đèn, không gian bên trong còn choáng hơn - Ảnh 3.

Dù đã nửa đêm nhưng thư viện Bắc Đại vẫn sáng đèn

Một số bình luận của netizen:

- Ui là trời, các bạn học gì mà chăm dữ thần vậy trời ơi!

- Có người học giỏi hơn bạn không đáng sợ, đáng sợ người ta đã học giỏi hơn bạn lại còn chăm chỉ hơn bạn gấp nhiều lần.

- Đúng là sinh viên Bắc Đại có khác nhỉ.

- Ước gì trường mình cũng mở thư viện đến tối như thế này, hứa học hành chăm chỉ!

- Đúng là trường của "học bá", không học là bị thua thiệt so với bạn bè đồng trang lứa liền luôn!

Ở một diễn biến khác, không ít người thắc mắc bên trong thư viện Đại học Bắc Kinh "xịn xò" như thế nào mà có thể giữ chân sinh viên ở lại học tập muốn như vậy.

Bên trong thư viện trường Đại học Bắc Kinh

Thư viện Đại học Bắc Kinh được thành lập vào năm 1898, đến thời điểm hiện tại nó đã có tuổi đời hơn 1 thế kỷ. Nơi đây không chỉ là nơi trao tri thức, mà còn chứng kiến biết bao thế hệ sinh viên Bắc Kinh trưởng thành dưới mái trường này.

Chỉ cách cổng phía Đông của Đại học Bắc Kinh năm phút đi bộ ngắn, Thư viện Đại học Bắc Kinh nổi bật giữa các địa danh khác trong vùng lân cận với diện tích sàn rộng tới 85.000 mét vuông. Tuy nhiên, bên dưới vẻ ngoài hùng vĩ của nó, không thể bỏ qua hàng trăm năm mà nó đã trải qua để phát triển thành như ngày nay. Với khả năng lưu trữ 8 triệu cuốn sách và gần 5.000 chỗ ngồi, đây là một trong những thư viện với số lượng sách lớn nhất châu Á.

Thư viện của trường ngày càng được mở rộng, cơ sở vật chất luôn được cải tiến, nguồn lực, trang thiết bị, công nghệ luôn cập nhật. Hiện nay, nó là một trong những thư viện quan trọng và được quản lý tốt nhất Trung Quốc. Bằng chứng là, sau khi cải tạo toàn diện, tòa nhà phía Đông cực hiện đại, tiến tiến của thư viện trường Đại học Bắc Kinh đã được khánh thành vào năm 2021.

Nam sinh Việt sốc khi gần 12h đêm thư viện Bắc Đại vẫn sáng đèn, không gian bên trong còn choáng hơn - Ảnh 4.

Tòa nhà thư viện mới này được mở rộng và kết nối với tòa nhà thư viện cũ với diện tích 53.000 mét vuông

Nam sinh Việt sốc khi gần 12h đêm thư viện Bắc Đại vẫn sáng đèn, không gian bên trong còn choáng hơn - Ảnh 5.

Nơi đây là sự kết hợp giữa cách thiết kế hiện đại và truyền thống, mang đến cho thư viện một diện mạo hoàn toàn mới

Một trong những khu vực nổi bật nhất của Thư viện Bắc Đại phải kể đến Sảnh chào mừng. Ngay tại đây đã giới thiệu những cuốn sách mới nhất mà bạn thậm chí có thể chưa thấy ở bất kỳ hiệu sách nào khác ngoài khuôn viên trường. Giá sách được thiết kế theo hình chùa Boya và bốn chữ Hán Học - Đường - Điển - Tạng (学 - 堂 - 典 - 藏), giúp đựng sách vừa hiệu quả vừa mang tính nghệ thuật.

Nam sinh Việt sốc khi gần 12h đêm thư viện Bắc Đại vẫn sáng đèn, không gian bên trong còn choáng hơn - Ảnh 6.

Không gian siêu đẹp bên trong thư viện Bắc Đại

Nam sinh Việt sốc khi gần 12h đêm thư viện Bắc Đại vẫn sáng đèn, không gian bên trong còn choáng hơn - Ảnh 7.

Giá sách được thiết kế theo hình chùa Boya và bốn chữ Hán Học - Đường - Điển - Tạng (学 - 堂 - 典 - 藏)

Nam sinh Việt sốc khi gần 12h đêm thư viện Bắc Đại vẫn sáng đèn, không gian bên trong còn choáng hơn - Ảnh 8.
Nam sinh Việt sốc khi gần 12h đêm thư viện Bắc Đại vẫn sáng đèn, không gian bên trong còn choáng hơn - Ảnh 9.

Chính điều đó giúp cho việc đựng sách vừa hiệu quả lại vừa mang tính nghệ thuật

Nam sinh Việt sốc khi gần 12h đêm thư viện Bắc Đại vẫn sáng đèn, không gian bên trong còn choáng hơn - Ảnh 10.

Đi ngang qua Sảnh chào mừng là sẽ đến khu triển lãm

Mọi ngóc ngách trong thư viện đều rất sáng sủa, gọn gàng

Nam sinh Việt sốc khi gần 12h đêm thư viện Bắc Đại vẫn sáng đèn, không gian bên trong còn choáng hơn - Ảnh 12.

Đi lên tầng hai và tầng ba lần lượt là phòng sách Khoa học Tự nhiên và phòng sách Khoa học Xã hội, nơi bạn cũng có thể tìm thấy sách tham khảo, ấn phẩm bằng các ngôn ngữ khác nhau và tạp chí quốc tế

Nam sinh Việt sốc khi gần 12h đêm thư viện Bắc Đại vẫn sáng đèn, không gian bên trong còn choáng hơn - Ảnh 13.

Ngoài khu vực học tập chung, những ai muốn không gian riêng tư hơn cũng có thể chọn các góc học tập nhỏ hơn với đầy đủ bàn học, đèn học... Có một điểm đặc biệt ý nghĩa là trên tường mỗi góc học tập nhỏ còn là những câu khẩu hiệu mang tính khích lệ, cổ vũ. Chẳng hạn như: "Sức mạnh của một tòa nhà thư viện, nhỏ đến mức ảnh hưởng đến một cá nhân, một ngôi trường; nhưng cũng lớn đến mức có thể thay đổi một quốc gia, một dân tộc, thậm chí cả thế giới" hay "Ở nơi đây nhìn ra thế giới và hướng tới tương lai"...

Nam sinh Việt sốc khi gần 12h đêm thư viện Bắc Đại vẫn sáng đèn, không gian bên trong còn choáng hơn - Ảnh 14.

Không khí học tập nơi đây lúc nào cũng ngập tràn

Khẩu hiệu trên tường lần lượt là: "Sức mạnh của một tòa nhà thư viện, nhỏ đến mức ảnh hưởng đến một cá nhân, một ngôi trường; nhưng cũng lớn đến mức có thể thay đổi một quốc gia, một dân tộc, thậm chí cả thế giới" và "Ở nơi đây nhìn ra thế giới và hướng tới tương lai"

Tổng hợp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày