Nâng cấp đường vào sân bay Tân Sơn Nhất, người dân phải... leo dốc vào nhà

Tứ Quý, Theo Trí Thức Trẻ 10:02 14/05/2016

Từ khi nâng cấp và mở rộng cửa ngõ vào sân bay Tân Sơn Nhất thì người dân ở khu vực này phải sống trong cảnh lo lắng vì cốt nền bị hạ xuống thấp khiến nhà cao hơn mặt đường cả mét.

Con đường Bạch Đằng (dẫn vào sân bay Tân Sơn Nhất, quận Tân Bình, TP. HCM) vẫn đang trong quá trình thi công nâng cấp và mở rộng để cải thiện tình hình giao thông, giảm ùn tắc, chống ngập tại khu vực cửa ngõ ra vào sân bay. Công trình này thuộc dự án đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài (quận Tân Bình, Gò Vấp, Bình Thạnh, Thủ Đức).

Tuy nhiên, hiện tại người dân sinh sống hai bên con đường Bạch Đằng đang gặp nhiều khó khăn vì phải chịu cảnh… leo dốc để vào nhà khi mặt đường bỗng thấp hơn nền nhà.

Nâng cấp đường vào sân bay Tân Sơn Nhất, người dân phải... leo dốc vào nhà - Ảnh 1.

Con đường vẫn đang trong quá trình thi công nên các phương tiện gặp rất nhiều khó khăn khi di chuyển qua đây.

Theo ghi nhận của chúng tôi, con đường đã hoàn thành phần vách ngăn vỉa hè với mặt đường, chuẩn bị tiến hành trải nhựa. Trong khi đó một số đoạn vẫn còn ngổn ngang sắt thép, hố sâu vì đang thi công đào đất để lắp ống thoát nước khiến người dân thường hay bị vấp té vào ban đêm.

Qua tìm hiểu, quá trình thi công đường dẫn vào sân bay Tân Sơn Nhất đã bị hạ cốt nền, mặt đường bị đào sâu hơn so với trước . Điều này vô tình biến nhà dân cao hơn mặt đường khoảng 1m, thậm chí có chỗ cao gần 2m. Nhiều hộ dân bức xúc vì đến khi con đường hoàn thành thì họ phải leo dốc, thậm chí phải bắc thang để vào nhà.

Nâng cấp đường vào sân bay Tân Sơn Nhất, người dân phải... leo dốc vào nhà - Ảnh 2.

Các hộ kinh doanh phải tự bỏ tiền xây dốc tạm thời để ra vào.

Nâng cấp đường vào sân bay Tân Sơn Nhất, người dân phải... leo dốc vào nhà - Ảnh 3.

Hầu hết những nhà cao tầng ở đây có nền nhà cao hơn mặt đường khoảng từ 1,2m - 1,5m.

Nâng cấp đường vào sân bay Tân Sơn Nhất, người dân phải... leo dốc vào nhà - Ảnh 4.

Công trình vỉa hè ở đường vẫn còn thi công nham nhở nên mọi người vừa đi bộ vừa... vượt chướng ngại vật.

Ông Hà Hữu Thành (chủ nhà số 53 Bạch Đằng) cho biết: "Với độ dốc khoảng 45 độ thì ra vào nhà làm sao được, đặc biệt là dắt xe máy hoặc xe đạp lên xuống dốc với độ nghiêng như vậy. Nhà tôi bán thuốc tây và cho thuê phòng trọ, từ khi thi công con đường bị hạ cốt nền làm nhà cao hơn mặt đường ước tính gần 2m khiến người thuê trọ đã bỏ đi hết, còn buôn bán thì ế ẩm".

Nâng cấp đường vào sân bay Tân Sơn Nhất, người dân phải... leo dốc vào nhà - Ảnh 5.

Hình chụp từ 1 tiệm thuốc tây của ông Thành cho thấy khoảng cách từ nền nhà nhìn xuống mặt đường có độ sâu gần 2m.

Nâng cấp đường vào sân bay Tân Sơn Nhất, người dân phải... leo dốc vào nhà - Ảnh 6.

Người dân lót tạm cánh cửa để vào nhà nhưng vẫn không thể tới thềm vì khoảng cách quá cao và xa.

Nâng cấp đường vào sân bay Tân Sơn Nhất, người dân phải... leo dốc vào nhà - Ảnh 7.

Nhiều nhà dân nói ví von rằng trước đây khi chưa làm đường thì ở mặt đất, còn bây giờ thì phải ở trên... núi.

Nâng cấp đường vào sân bay Tân Sơn Nhất, người dân phải... leo dốc vào nhà - Ảnh 8.

Lát gạch tạm thời để chạy xe máy lên và xuống.

Còn theo nhiều hàng quán ở hai bên con đường này, họ phải đóng cửa nghỉ khi không có chỗ dựng xe cho khách, thậm chí không có đường vào nhà, nhiều gia đình phải đổ đất làm dốc nhỏ để đi nhờ từ nhà bên cạnh.

"Cuộc sống luôn trong tình cảnh khổ sở lắm, dở khóc dở cười với cái kiểu… leo dốc vào nhà như thế này. Xe đạp ra vào nhà phải dắt chứ không dám chạy, còn xe máy chạy lên dốc thì lỡ mất đà tuột xuống thẳng vào người đi đường. Ngoài ra tôi còn chứng kiến nhiều trường hợp bị té nhào, trong đó có trẻ em", một bảo vệ khách sạn trên đường Bạch Đằng chia sẻ.

Nâng cấp đường vào sân bay Tân Sơn Nhất, người dân phải... leo dốc vào nhà - Ảnh 9.

Ông Thành vừa khổ sở chạy xe máy từ mặt đường leo dốc để vào nhà.

Nâng cấp đường vào sân bay Tân Sơn Nhất, người dân phải... leo dốc vào nhà - Ảnh 10.

Còn nam thanh niên này phải nhảy từ thềm nhà xuống mặt đường vì không có bậc thang.

Nâng cấp đường vào sân bay Tân Sơn Nhất, người dân phải... leo dốc vào nhà - Ảnh 11.

Việc đi lại của người dân ở con đường dẫn vào sân bay đang gặp rất nhiều khó khăn.

Nâng cấp đường vào sân bay Tân Sơn Nhất, người dân phải... leo dốc vào nhà - Ảnh 12.

Một khách sạn đặt bậc thang tạm thời để khách leo ra, leo vào thuê phòng.

Nâng cấp đường vào sân bay Tân Sơn Nhất, người dân phải... leo dốc vào nhà - Ảnh 13.

Người phụ nữ dắt xe đạp xuống dốc, công trình thi công còn ngổn ngang gạch đá gây khó khăn khi di chuyển.

Ông Nguyễn Vĩnh Ninh - Giám đốc Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 (Sở GTVT TP. HCM) cho biết có nhận được thông tin người dân phản ánh trong các cuộc họp hàng tuần. Ông Ninh bày tỏ: "Hiện tại công trình nâng cấp đường Bạch Đằng - Hồng Hà vẫn đang trong quá trình thi công lắp đặt hệ thống ngầm hóa các thiết bị nên một phần vỉa hè bị cắt xén, gây khó khăn trong việc đi lại, mong người dân thông cảm".

Bên cạnh đó, đại diện Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 cho hay vì công trình vẫn chưa hoàn thành nên không thể xác định được độ cao từ mặt đường so với nhà của người dân. Đồng thời cũng chưa xác định được hộ dân nào có nhà cao hơn mặt đường. "Chúng tôi sẽ cùng các đơn vị liên quan và người dân sinh sống trên đường này tổ chức cuộc họp để lắng nghe ý kiến và sẽ giải quyết vụ việc này", ông Ninh cho biết.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày