Ngạn hát nhạc phim Mắt Biếc da diết đến thế này, Hà Lan không "đổ" nhưng khán giả thì muốn tan nát con tim

Koi Koi, Theo Helino 13:21 24/12/2019

Một trong những yếu tố quan trọng làm nên thành công của bộ phim Mắt Biếc chính là những bản nhạc phim đầy cảm xúc. OST của Mắt Biếc đã được khán giả "lùng sục" suốt những ngày qua đã có rồi đây!

Có thể khẳng định rằng ngoài nội dung có những biến tấu tinh tế so với nguyên tác của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, những thước phim đẹp đến động lòng người đậm chất Victor Vũ, diễn xuất đầy thuyết phục của dàn diễn viên trẻ như Trần Nghĩa và Trúc Anh,... thì một trong những yếu tố làm nên sự thành công của Mắt Biếc chính là phần âm nhạc của bộ phim.

Ngạn hát nhạc phim Mắt Biếc da diết đến thế này, Hà Lan không đổ nhưng khán giả thì muốn tan nát con tim - Ảnh 1.

Tổng cộng, bộ phim đã sử dụng 4 sáng tác của nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh, trong đó có 3 ca khúc hoàn toàn mới, tạo nên một tổng thể thống nhất cho tất cả các ca khúc của "Mắt Biếc". Tất cả các ca khúc trong bộ phim đều được hát bởi nam ca sĩ Phạm Đình Thái Ngân, người lồng tiếng cho nhân vật Ngạn, một giọng hát trầm ấm, nhiều cảm xúc. Mặc dù hoàn toàn giấu hẳn giọng hát của Phan Mạnh Quỳnh nhưng đây mới chính là thủ thuật để giúp "Mắt Biếc" hoàn toàn ghi điểm trong mắt người xem.

Ngạn hát nhạc phim Mắt Biếc da diết đến thế này, Hà Lan không đổ nhưng khán giả thì muốn tan nát con tim - Ảnh 3.

Phạm Đình Thái Ngân.

Tất cả đều là những bản ballad dịu dàng, êm đềm, có lúc lạc quan tươi sáng, nhưng cũng nhiều lần lấy đi không ít nước mắt của khán giả. Không ngoa khi nói rằng, phần nhạc phim đã thổi hồn cho tác phẩm lên một tầm cao mới, tạo nên sức rung động mãnh liệt trong trái tim khán giả. Và mới đây, ngoài "Có chàng trai viết lên cây", ekip đoàn phim cũng đã tung ra MV chính thức của ca khúc "Từ Đó" - 1 nhạc phẩm xuất sắc khác trong phim. Ngoài ra, lần lượt các ca khúc chính khác trong phim cũng đã được fan "lùng sục".

Từ Đó

Ca khúc "Từ Đó" là một trong những ca khúc xuất hiện nhiều lần trong bộ phim "Mắt Biếc". Phiên bản thứ nhất được hát bởi Ngạn, được vang lên lần đầu khi Hà Lan qua nhà học bài, nơi tình cảm chớm nở đầy nên thơ. Sau đó, giai điệu của "Từ Đó" còn vang lên lần thứ 2 trên đồi sim, nơi Ngạn hát để từ biệt Hà Lan lên thành phố. "Từ Đó" với giai điệu da diết, thể hiện tâm trạng đầy rung động của nhân vật Ngạn trước Hà Lan, được khắc họa bằng ca từ đầy lãng mạn, khiến nhiều trái tim run lên vì đồng cảm.

Từ Đó - Phan Mạnh Quỳnh.

Cũng trong tối 23/12, Phan Mạnh Quỳnh cũng đã chính thức tung phiên bản "Từ Đó" do chính bản thân anh hát. Nếu như 2 phiên bản phía trên mang tính điện ảnh vì được lồng ghép trong bộ phim, thì phiên bản của Phan Mạnh Quỳnh hoàn chỉnh, liền mạch và giàu cảm xúc, đúng như phong cách chinh phục trái tim khán giả từ bấy lâu của nam ca sĩ. Dường như việc đạo diễn Victor Vũ chọn lựa Phan Mạnh Quỳnh là một quyết định không thể nào đúng đắn hơn: hồn thơ của nam ca sĩ nhạc sĩ sinh ra chính là cho Mắt Biếc, và ngược lại, những cảnh phim Mắt Biếc sẽ kém thơ nếu thiếu âm nhạc của anh.

Có Chàng Trai Viết Lên Cây

Có Chàng Trai Viết Lên Cây - Phan Mạnh Quỳnh (OST Mắt Biếc)

"Có Chàng Trai Viết Lên Cây" chính là giai điệu xuyên suốt, làm nền cho tác phẩm "Mắt Biếc". Tuy nhiên có một điều đặc biệt: suốt cả bộ phim, ca khúc này không hề được hát lên trực tiếp, mà chỉ xuất hiện dưới dạng nhạc phim được phối bởi dàn nhạc giao hưởng, đây cũng là một dụng ý tinh tế của đạo diễn Victor Vũ để giữ được đúng tinh thần bản gốc thể hiện bởi Phan Mạnh Quỳnh.

"Có Chàng Trai Viết Lên Cây" có một đời sống khá đặc biệt: nổi tiếng lần đầu qua cuộc thi "Sing My Song", góp phần làm nên tên tuổi của Phan Mạnh Quỳnh. Tận 3-4 năm sau, khi ca khúc được chọn làm nhạc chủ đề cho "Mắt Biếc", thì "Có Chàng Trai Viết Lên Cây" một lần nữa bước ra ánh sáng. Rất nhiều người thắc mắc: dường như ca khúc được viết nên từ chính câu chuyện của "Mắt Biếc" vì giai điệu đến lời bài hát đều phù hợp đến bất ngờ.

Hà Lan

Ngạn hát nhạc phim Mắt Biếc da diết đến thế này, Hà Lan không đổ nhưng khán giả thì muốn tan nát con tim - Ảnh 6.

Ca khúc "Hà Lan" mang tên của chính nhân vật nữ chính của "Mắt Biếc", tuy nhiên, lại vang lên ở một trong những phân đoạn buồn nhất phim: Ngạn chăm sóc Hà Lan lúc cô đang mang thai con gái - Trà Long, kết quả giữa mối tình đầy nuối tiếc của Hà Lan với Dũng. Tình yêu của Ngạn với Hà Lan gần như là vĩnh cửu sau ngần ấy năm, càng làm khán giả thêm thương xót cho một mối tình niên thiếu.

Có phải bao nhiêu lâu nay em không theo tôi về làng

Phố xá đông vui đã níu chân em ngày tháng

Khóm hoa vàng ươm thiên lý đong đưa nắng hắt bên nhà

Giữa nơi thật quen tôi kiếm xa xăm tuổi thơ

Có phải em đi là giấc mơ đi, ký ức riêng tôi ở lại

Áo trắng tôi thương những hôm chiều tàn như vẫn bay qua

Chuyến xe thời gian bỗng nhiên một ngày đưa ta đến miền đất lạ

Vẫn nghe xao xuyến có hôm nhớ làng còn nguyên thiết tha

Điệp khúc:

Bởi em từng ở nơi đó

Bởi em từng yêu nơi đó nên tôi về thấy cả một thời

Bởi tôi từng gửi trong gió

Vẫn vương người con gái có đôi mắt tựa sông xanh bầu trời

Những khi hái sim trên đồi

Và dưới trăng em là thiên sứ

Ngày ấy tôi thương em mất rồi

Để lớn khôn chỉ toàn nhung nhớ

Tôi Chỉ Muốn Nói

Ngạn hát nhạc phim Mắt Biếc da diết đến thế này, Hà Lan không đổ nhưng khán giả thì muốn tan nát con tim - Ảnh 8.

"Tôi Chỉ Muốn Nói" xuất hiện trong buổi hội trại, khi Ngạn tìm đến hội trại với hi vọng gặp được Hà Lan. Giai điệu đầy lạc quan như tình yêu thuở niên thiếu của Ngạn và Hà Lan, những tưởng có thể kéo một đời, nhưng cuối cùng lại chấm dứt trong nước mắt và nỗi day dứt của cả hai bên.

Tôi chỉ muốn nói tôi yêu em từ lâu

Khi vẫn tấm bé chưa một lần biết sầu

Đôi mắt dẫn lối cho tôi yêu đậm sâu

Cho tôi đôi chút đau

Tôi chỉ muốn nói sau bao lâu gần em

Mọi thứ nơi em đều làm tôi nhung nhớ

Nên cứ mỗi tối, tôi bâng khuâng ngoài hiên

Xa xôi đôi áng thơ

Tôi chẳng thể biết trong em tôi là ai

Nơi có quyến luyến, hay kẻ khờ ngây dại

Năm tháng mải miết, ta vai đi kề vai

Mà tim như xa mãi

Tôi rất muốn nói, cho em hay lòng tôi

Trước lúc nhỡ đâu, người chẳng bên tôi nữa

Thương mến mở lối, cho mai em và tôi

Tay trong tay đón đưa

Tôi chỉ muốn nói, mai em đi về đâu

Tôi vẫn ở đó như từ ngày bắt

Mưa nắng có tới, xin cho ta gần nhau

Để tôi che em náu

Tôi rất muốn nói cho em hay lòng tôi

Trước lúc nhỡ đâu, người chẳng bên tôi nữa

Thương mến mở lối nơi tim em và tôi

Ta yêu đương đón đưa


Thăm dò ý kiến

Bạn thích ca khúc nào nhất trong Mắt Biếc?

Bạn có thể chọn nhiều mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.