Nghe lời bói toán, cụ bà 70 tuổi phí phạm 1 năm "chờ chết" mà vẫn sống khỏe mạnh như thường

L.T, Theo Helino 13:40 21/03/2018

Thêm một câu chuyện xảy ra tại Trung Quốc làm ví dụ để cảnh báo mọi người đừng bao giờ mê muội để rồi tin vào lời nói của những ông thầy bói, còn được gọi là "chuyên gia lừa đảo".

Những kẻ hành nghề mê tín dị đoan thường gieo rắc vào đầu người nhẹ dạ những thông tin chết người, khiến họ sợ hãi mà phải dốc sạch tiền bạc, gia sản để cúng bái, giải hạn, nhằm có được một cuộc sống bình yên. Vậy nhưng họ đâu biết được rằng có ai trên đời này đoán trước được cái chết, và câu chuyện của cụ bà 70 tuổi ở Trung Quốc là câu chuyện cảnh báo mọi người đừng bao giờ mê muội để rồi tin vào lời nói của những ông thầy bói, còn được gọi là "chuyên gia lừa đảo".

Theo Thecover.cn, vào khoảng tháng 3 năm 2017, người phụ nữ họ Wang  (70 tuổi) đi xem bói ở một công viên thuộc Miên Dương, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc). Khi đó, thầy bói phán rằng bà Wang sẽ không sống nổi đến hết năm 2017 và sẽ không có cơ hội được đón năm mới 2018.

Nghe lời bói toán, cụ bà 70 tuổi phí phạm 1 năm chờ chết mà vẫn sống khỏe mạnh như thường - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Nghe thấy vậy, bà Wang bắt đầu lo sợ và luôn trong trạng thái chuẩn bị cho cái chết. Bà Wang không thể ăn ngủ bình thường mà luôn có cảm giác bất an, lo lắng, không còn thiết làm gì nữa.

Bà Wang cho biết: "Tôi đã rất sợ hãi khi thầy bói nói với tôi rằng tôi sẽ không thể sống được cho đến cuối năm ngoái. Mỗi ngày tôi đều có cảm giác lo sợ, sợ rằng hôm nay sẽ là ngày cuối cùng của mình".

Vậy nhưng, năm 2017 trôi qua bà Wang vẫn... chưa chết như lời "tiên đoán" của thầy bói. Mặc dù vẫn sống khỏe mạnh nhưng bà Wang cảm thấy tức giận vì lời phán sai của thầy bói khiến bà trải qua 1 năm sống trong lo âu, không được thoải mái.

Nghe lời bói toán, cụ bà 70 tuổi phí phạm 1 năm chờ chết mà vẫn sống khỏe mạnh như thường - Ảnh 2.

Nghe lời thấy bói, bà Wang bắt đầu lo sợ và luôn trong trạng thái chuẩn bị cho cái chết - Ảnh minh họa.

Phẫn nộ lắm nhưng bà Wang không biết làm cách nào vì không gặp lại được tên thầy bói đó. Nhưng vào đầu tháng 3 năm nay, bà Wang lại tình cờ gặp đúng thầy bói đã "tuyên bố" bà sắp chết đó.

Ấp ủ cơn giận từ lâu, bà Wang vừa nhìn thấy đã lập tức chạy đến tấn công tên thầy bói và đập phá đồ đạc ở vị trí hành nghề của hắn.

Chỉ đến khi cảnh sát đến, bà Wang mới chịu dừng lại. Sau đó, cảnh sát yêu cầu thầy bói phải xin lỗi bà Wang vì đã khiến cuộc sống của bà bị đảo lộn, luôn trong trạng thái bất an suốt 1 năm qua.

(Nguồn: SCMP)