Nghẹn lòng với tình bạn chia xa ở Tuổi 39 của Son Ye Jin: Hơn cả chữ tri kỷ, đó là tình thân!

Lệ, Theo Trí Thức Trẻ 14:26 11/07/2022

Tuổi 39 của Son Ye Jin là bộ phim cho khán giả biết trước về cái kết nhưng người xem vẫn chấp nhận cái kết bi thương đó để được chứng kiến hành trình bên nhau của ba người phụ nữ hậu thanh xuân.

Thirty Nine (Tuổi 39) thường được nhắc đến như bộ phim cuối cùng của Son Ye Jin “phiên bản độc thân”. Cả sự nghiệp nổi danh nhờ những tác phẩm về tình yêu nam nữ nhưng tình đầu quốc dân lại chọn cách khép lại cuộc đời độc thân của mình bằng một tác phẩm về tình bạn với câu chuyện dường như mang dáng dấp chính bản thân Son Ye Jin. Với cái kết bi kịch đã định sẵn, về một người phụ nữ sẽ rời xa cuộc đời ở ngưỡng cửa 40, Thirty Nine không hề quá tang thương, thay vào đó, nó là thước phim dung dị, nhẹ nhàng nhưng đầy sâu lắng. Ở đó, tình bạn là khái niệm đẹp đẽ hơn bao giờ hết, khi họ gắn bó bên nhau, trân quý nhau hơn cả gia đình, ruột thịt. Tình bạn đó khiến cái chết không phải một đích đến tang thương mà là một hành trình, khi họ dành quỹ thời gian ngắn ngủi còn lại để vẽ nên câu chuyện đẹp đẽ nhất cuộc đời.

Nghẹn lòng với tình bạn chia xa ở Tuổi 39 của Son Ye Jin: Hơn cả chữ tri kỷ, đó là tình thân! - Ảnh 1.

Những kẻ xa lạ khác biệt vô tình trở thành mảnh ghép hoàn hảo trong đời nhau

Câu chuyện quá khứ trong Thirty Nine không được khắc họa nhiều bởi phần lớn thời lượng là dành cho việc ba người bạn đối diện với cái chết đang đến gần của Chan Young (Jeon Mi Do). Thế nhưng chỉ với vài ba phân cảnh ngắn ngủi, khán giả có thể hiểu được cách mà bộ ba Mi Jo (Son Ye Jin) - Chan Young - Joo Hee (Kim Ji Hyun) tìm thấy nhau.

Không phải kiểu bạn thân nối khố như Reply 1988 cũng chẳng phải bạn cùng khóa như Hospital Playlist hay Twenty Five Twenty One, ba cô gái của chúng ta gặp gỡ và quen biết theo một cách thức rất đặc biệt: tìm mẹ. Năm đó, khi còn là một học sinh trung học, Mi Jo với khao khát tìm lại mẹ ruột của mình, trong một chuyến đi tới địa chỉ duy nhất mà cô biết về mẹ, Mi Jo đã gặp Chan Young và Joo Hee. Một Chan Young thẳng thắn, cá tính, một Joo Hee hiền lành, rụt rè, vô tình hai tính cách đó lại trở thành mảnh ghép hoàn hảo còn thiếu trong cuộc đời Mi Jo.

Nghẹn lòng với tình bạn chia xa ở Tuổi 39 của Son Ye Jin: Hơn cả chữ tri kỷ, đó là tình thân! - Ảnh 2.

Từ tính cách đến xuất thân, thậm chí là cả nơi ở, Mi Jo - Chan Young - Joo Hee chẳng có bất cứ điểm chung nào, họa hiếm lắm thì chỉ có việc vô tình ba người lại bằng tuổi nhau. Cách họ đến với nhau có lẽ chỉ có thể lý giải bằng từ khóa “định mệnh”. Những kẻ xa lạ, những kẻ vốn dĩ không có điểm chung gì trong đời lại vô tình tìm thấy nhau và trở thành tri kỷ. Mi Jo - Chan Young - Joo Hee, ba mảnh ghép vừa vặn lấp đầy cho những khiếm khuyết của nhau, ở bên nhau và vẽ nên một tình bạn đẹp.

Và khi tình bạn bỗng hóa tình thân

Chuyện bạn bè là câu chuyện chẳng có gì mới mẻ trên màn ảnh nhưng ở Thirty Nine, tình bạn đó trở nên rất đặc biệt. Hơn cả tình bạn đơn thuần, hơn cả tiếng tri kỷ đầy thiêng liêng, ba cô gái đã ở bên nhau và coi nhau như người thân ruột thịt. Không chỉ là hành trình tạm biệt người bạn của mình, những ngày tháng cuối cùng của tuổi 39 còn là khi cả ba thấu hiểu nhau hơn và có thể hi sinh mọi thứ vì mối quan hệ đặc biệt này.

20 năm cuộc đời trước đó mà bộ ba Jo - Young - Hee đã dùng để ở bên nhau tuy chỉ được khắc họa thoáng qua bằng đôi ba mảnh ký ức vụn vặt nhưng cũng đủ để người xem thấy được sự gắn kết giữa họ. Đó là những buổi sinh nhật cùng nhau thổi nến, là lúc cả ba cùng gánh vác chuyện đau ốm của mẹ Joo Hee, là khi Chan Young đau đớn vì mối tình vụng dại thì có hai người bạn ở bên,... Tình bạn của họ thiêng liêng tới độ Joo Hee có thể hủy bỏ tấm vé số trúng 4 triệu won, một con số mà cả đời cô cũng chưa chắc tích góp được, với niềm tin ngây dại rằng như vậy cô có thể nhường may mắn của mình cho bạn mình. Hay trong danh sách những tâm nguyện cuối đời của Chan Young có hai dòng khiến người xem nghẹn lòng: tìm tình yêu cho Joo Hee và giúp Mi Jo tìm mẹ. Vậy là ngay cả khi chỉ còn chưa đến một năm để sống, thứ Chan Young muốn làm cũng là vì hai người bạn của mình. Tình bạn giữa ba người không được khắc họa bằng những mỹ từ cao đẹp cũng chẳng phải dành toàn thời gian để ở bên nhau, họ vẫn có những cuộc đời riêng nhưng trong cuộc đời riêng đó luôn có sự hiện hữu của bạn mình.

Nghẹn lòng với tình bạn chia xa ở Tuổi 39 của Son Ye Jin: Hơn cả chữ tri kỷ, đó là tình thân! - Ảnh 3.

Thật đau lòng khi Thirty Nine lại chọn cách vẽ nên tình bạn bằng câu chuyện về hồi kết trong cuộc đời của Chan Young. Nhưng chính sự đau lòng đó đã khiến khán giả có thể hình dung rõ nét nhất mối quan hệ hơn cả tình bạn của ba cô gái. Vì để những ngày tháng cuối đời của Chan Young được trọn vẹn, Mi Jo sẵn sàng từ bỏ chấp niệm của mình về mối quan hệ đầy oan trái của Chan Young với tình đầu. Cô chấp nhận việc Chan Young ở bên anh Jin Seok, một mối quan hệ mập mờ mãi không có danh phận. Thậm chí cô còn từ bỏ lòng tự trọng để quỳ gối trước mặt người phụ nữ danh chính ngôn thuận là vợ Jin Seok trên giấy tờ, cầu xin cô ấy cho Chan Young một lần duy nhất được "khoe" anh Jin Seok với cha mẹ. Dĩ nhiên không cổ xúy chuyện giật chồng, kể cả khi Jin Seok không hề hạnh phúc bên vợ, nhưng tình tiết này đặt trong bối cảnh phim khiến khán giả có cái nhìn thoáng hơn về Chan Young và trân trọng hơn tình bạn của Mi Jo - thứ tình bạn khiến cô có thể từ bỏ mọi thứ vì nó. 

Nghẹn lòng với tình bạn chia xa ở Tuổi 39 của Son Ye Jin: Hơn cả chữ tri kỷ, đó là tình thân! - Ảnh 4.

Là người nắm vai trò dẫn truyện trong phim, tình bạn của ba người được thể hiện qua qua góc nhìn của Mi Jo. Dù có một chút thiên vị cho Chan Young, dù câu chuyện của Joo Hee có phần nhẹ nhàng tới mức nhạt nhòa nhưng hơn hết, giữa họ vẫn có một sợi dây gắn kết rất bền chặt. Để trong khoảnh khắc đau thương nhất, họ vẫn có thể mạnh mẽ mà gồng gánh nhau. Để kể cả khi Chan Young sắp chết, cô vẫn kịp hoàn thành tâm nguyện của cả ba người. Để đến mãi sau này, trong tất cả những dịp trọng đại nhất của Joo Hee và Mi Jo, vẫn có "sự hiện diện" của Chan Young theo những cách thật đặc biệt. Thật đáng tiếc khi ba cô gái của chúng ta không thể cùng nhau hạnh phúc nhưng cũng thật tuyệt vời khi họ đã kịp dành trọn quỹ thời gian của mình để trọn vẹn vì nhau. 

Nghẹn lòng với tình bạn chia xa ở Tuổi 39 của Son Ye Jin: Hơn cả chữ tri kỷ, đó là tình thân! - Ảnh 5.

Tình Bạn Vạn Người Mê - chiến dịch được phát động với các tuyến nội dung và chuỗi hoạt động tương tác trên đa nền tảng, sẽ cùng bạn "khoe khoang" những khoảnh khắc; trải lòng, ôn lại kỷ niệm xưa hay kể thật nhiều về tình bạn mà mình đang có.

Vì tình bạn thật đẹp và tôi rất trân trọng những người bạn xung quanh, những mối quan hệ mà tôi có, cùng tham gia Tình Bạn Vạn Người Mê và đừng quên hashtag #tinhbanvannguoime để chúng ta có thể tìm thấy nhau, bạn nhé!

Nguồn ảnh: Tổng hợp

https://kenh14.vn/nghen-long-voi-tinh-ban-chia-xa-o-tuoi-39-cua-son-ye-jin-hon-ca-chu-tri-ky-do-la-tinh-than-20220710210923534.chn